Không nên chủ quan

Khoảng 10h ngày 11-3, chị Phương Khánh ở tòa nhà HH2B Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) dẫn theo con gái đang học lớp 3 vào thang máy để lên nhà. Chợt cô bé kéo tay rồi thì thầm vào tai mẹ:

- Mẹ ơi, hai chú kia đã không đeo khẩu trang, lại còn nói chuyện kìa. Con thấy bên ngoài dán quy định là không nói chuyện, không nghe điện thoại trong thang máy vì dịch Covid-19...

Chị Phương Khánh nhìn hai thanh niên đang nói chuyện ồn ào, nên nhắc:

- Hai em không nên nói chuyện ở đây. Trong thang máy còn 3 em bé, 2 người già… đều đeo khẩu trang. Mọi người cần chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong hai thanh niên cười, rồi nói lại:

- Dịch ở đâu ý chứ, nó có về đến đây đâu?

Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào phía thanh niên này, khiến anh ta xấu hổ, im lặng.

Trao đổi với Người Xây Dựng, chị Phương Khánh cho biết, tại nhiều tòa chung cư, người dân đã chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chủ quan, coi thường công tác phòng ngừa trong khi dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp thì thật khó chấp nhận.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961420/khong-nen-chu-quan