Không ngờ tuyển Việt Nam lại gây thất vọng đến mức này

Ngoại trừ chiến thắng dễ 5-0 trước Lào ở lượt đi, màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong năm 2025 có thể nói là một bước lùi toàn diện.

Trận thắng Lào 2-0 như một lát cắt phơi bày đầy đủ thực trạng hiện tại. Tuyển Việt Nam vừa nhạt nhòa, vừa thiếu sự sắc bén vốn được kỳ vọng ở một tập thể đặt mục tiêu vươn tầm châu lục. Hàng thủ lỏng lẻo, hàng công phung phí cơ hội, tuyến giữa thiếu sức mạnh. Dù Việt Nam ghi 15 bàn trong ba chiến thắng gần nhất trước Lào, trong đó có 10 bàn chỉ riêng ở hai trận trên sân Lào thì trận này phải đến nửa cuối hiệp hai mới tìm được đường vào lưới đối thủ.

Nỗi thất vọng quen thuộc là hàng công dứt điểm quá kém. Ví dụ tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Tiến Linh ở cự ly hơn 5 mét. Hoàng Đức cũng có hai cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi bàn. Tiến Linh chỉ có 1 bàn sau 5 trận vòng loại Asian Cup 2027, còn Hoàng Đức đã trải qua 3 năm tịt ngòi ở đội tuyển.

Ngoại trừ chiến thắng dễ 5-0 trước Lào ở lượt đi, màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong năm 2025 có thể nói là một bước lùi toàn diện. Ảnh: VFF

Ngoại trừ chiến thắng dễ 5-0 trước Lào ở lượt đi, màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong năm 2025 có thể nói là một bước lùi toàn diện. Ảnh: VFF

Hàng thủ không khá hơn. Xuân Mạnh có ít nhất hai pha phòng ngự thiếu tốt, trong khi hệ thống phòng ngự đang lộ rõ dấu hiệu lớn tuổi với Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Một dấu hỏi lớn cho tương lai ở tuyển Việt Nam.

Sau 11 tháng dưỡng thương, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son và bàn thắng của anh là điểm sáng hiếm hoi. Không khó để thấy HLV Kim Sang Sik đã giảm niềm tin vào Tiến Linh khi rút anh ra sau hiệp 1. Nhưng sự bế tắc chung của đội tuyển có phần trách nhiệm của HLV Kim Sang Sik. Ông liên tục thay đổi bộ khung, sử dụng nhân sự theo cách khó hiểu. Hai trận gặp Nepal thì gọi tới 8 cầu thủ U22, nhưng đến trận gặp tuyển Lào lại không còn ai trong số đó. Một tập thể biến động liên tục như vậy rất khó có được sự gắn kết về lối chơi.

Câu hỏi đặt ra: HLV Kim Sang Sik muốn tuyển Việt Nam có sự ổn định theo cách nào?

Trước đó, Việt Nam thắng Nepal 1-0 nhờ bàn phản lưới, và để thua Malaysia 0-4, thất bại có cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Sự thật là đến thời điểm này, tuyển Việt Nam không cho thấy bất kỳ sự tiến bộ nào so với AFF Cup 2024.

Nếu không có những thay đổi thật sự mạnh mẽ, Việt Nam không chỉ khó thắng tuyển Malaysia ở lượt về, trong khi mục tiêu thắng với cách biệt 5 bàn để đi tiếp.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/khong-ngo-tuyen-viet-nam-lai-gay-that-vong-den-muc-nay-202511192158260097.html