Không nhận ra vợ Kanye West
Bianca Censori, vợ Kanye West, diện trang phục kín đáo khi hầu tòa, xây dựng tạo hình khác biệt hoàn toàn với phong cách ăn mặc hở hang, táo bạo, gây tranh cãi thường ngày.
Ngày 5/3 (giờ địa phương), Bianca Censori, vợ của rapper Ye (nghệ danh cũ là Kanye West), xuất hiện tại tòa Stanley Mosk ở trung tâm Los Angeles (Mỹ), làm chứng cho vụ kiện của chồng mình. Vẻ ngoài của nữ kiến trúc sư được đánh giá là hoàn toàn khác lạ.
Vốn gắn liền với phong cách ăn mặc hở hang, táo bạo, nữ kiến trúc sư đã nhận được cảnh báo của thẩm phán Brock T. Hammond về trang phục hầu tòa trước đó.
“Các bên liên quan và nhân chứng phải tuân thủ quy định trang phục cơ bản của tòa. Không đội mũ, không đeo kính râm, không mặc trang phục hở hang. Không gây chú ý. Nếu vi phạm, họ sẽ không được phép vào phòng xử. Nhân chứng ăn mặc thiếu phù hợp sẽ bị yêu cầu quay về ngay tại cửa”, ông nghiêm khắc cảnh báo.
Vợ rapper Ye đã nghiêm túc chấp hành cảnh báo của tòa án, xuất hiện khác biệt trước bồi thẩm đoàn. Tín đồ thời trang này diện nguyên cây trang phục đen kín đáo.
Cô kết hợp áo dài tay cài khuy với chân váy bút chì đồng màu, búi tóc gọn gàng, đeo túi xách da cỡ lớn và bổ sung cặp kính mắt. Tạo hình như nhân viên công sở của Bianca Censori thu hút sự quan tâm.


Bianca Censori xuất hiện với trang phục kín đáo khi hầu tòa tại Los Angeles (Mỹ). Ảnh: CA Post.
Đây là lần hiếm hoi cô lựa chọn trang phục kín đáo trước công chúng. Dù không để lộ da thịt, Censori vẫn khéo léo khoe vóc dáng đồng hồ cát thông qua trang phục bó sát.
Bên trong phòng xử án, nữ kiến trúc sư làm chứng trong vụ kiện do thợ sửa chữa Tony Saxon đệ đơn chống lại chồng cô. Saxon cho rằng bị rapper “quỵt tiền” trong quá trình cải tạo căn biệt thự Malibu trị giá 57 triệu USD của Ye.
Trong lời khai, Censori giảm nhẹ vai trò của mình trong dự án cải tạo. Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng không thực sự tham gia vào công việc, đồng thời không nhớ rõ chi tiết liên quan đến phần việc của Saxon.
Trong bộ hình cho tạp chí Vanity Fair đầu tháng 2, Bianca Censori gây chú ý với mức độ phô bày cơ thể chưa từng có. Cụ thể, cô hoàn toàn khỏa thân, sử dụng mái tóc giả dài để che chắn những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.
Nữ kiến trúc sư tái hiện hình ảnh Lady Godiva trong truyền thuyết. Đáng chú ý, cô cũng thực hiện cuộc phỏng vấn với Vanity Fair về thói quen ăn mặc táo bạo nổi tiếng của mình.
“Tôi khỏa thân ở khắp mọi nơi, gắn bó mật thiết với điều đó. Tôi liên tục lặp lại một hình ảnh, hết lần này đến lần khác. Tôi sống cùng tác phẩm nghệ thuật của mình”, Censori nói với tạp chí.

Bianca Censori khẳng định không bị ép buộc trong chuyện ăn mặc, chỉ làm những điều mình muốn. Ảnh: Vanity Fair.
Sau 3 năm được xem là một trong những nhân vật im lặng nhưng bị soi xét nhiều nhất trên Internet, Censori chính thức trả lời thắc mắc lớn từ cộng đồng mạng: “Liệu phong cách ăn mặc ‘thiếu vải’ của cô là sự tự do thể hiện bản thân hay mong muốn từ người chồng thích kiểm soát?”.
Theo đó, Censori khẳng định chỉ làm những việc mình muốn. Chồng cô chỉ phối hợp trong quá trình xây dựng hình ảnh. Nữ kiến trúc sư gọi đó là sự cộng tác thay vì bắt ép.
“Nếu kết hôn với Gianni Versace, chẳng phải ông ấy cũng sẽ đưa cho vợ mình một chiếc váy hay sao?”, cô đặt câu hỏi phản biện.
Mức độ quan tâm dành cho Censori lên đến đỉnh điểm khi cô trở thành người phụ nữ được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trên Google trong năm 2025. Cô cho biết không muốn khoe khoang, nhưng khẳng định ít người có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng lớn như vậy trong khi không nói một lời nào.
“Nếu chỉ là khỏa thân, rất nhiều người làm được điều đó. Nhưng sự nổi tiếng của tôi cho thấy rằng sự bí ẩn vẫn có sức mạnh trong một thời đại phơi bày”, Censori chia sẻ.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khong-nhan-ra-vo-kanye-west-post1632966.html













