Không nhớ đường về nhà sau khi chấp hành xong án tù, nam thanh niên nhận cái kết ấm lòng
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng xác minh nhân thân, liên hệ với gia đình và đưa nam thanh niên trở về nhà an toàn.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 19h5 ngày 10/7, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một nam thanh niên đi lạc, không nhớ địa chỉ cư trú và cần được hỗ trợ.

Cảnh sát 113 Quảng Ngãi hỗ trợ A.L mới chấp hành xong án phạt tù trở về gia đình an toàn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần và tiến hành xác minh nhân thân của công dân. Qua xác minh, người này là A.L., sinh năm 2006, có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi.
Làm việc với lực lượng chức năng, A.L. cho biết, bản thân vừa chấp hành xong án phạt tù và đang trên đường trở về địa phương.
Tuy nhiên, do xa quê trong một thời gian dài, cùng với sự thay đổi về hệ thống hành chính cũng như cơ sở hạ tầng giao thông tại địa phương đã khiến anh không còn nhớ chính xác đường về nhà, dẫn đến tình trạng bị lạc.
Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng liên hệ với gia đình và trực tiếp đưa A.L. trở về nhà an toàn.
Được gặp lại người thân sau những ngày tháng xa cách, A.L. và gia đình đã vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 vì sự tận tình, nhân văn.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành động này không chỉ giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với quần chúng Nhân dân.




![[INFOGRAPHIC] 8 trường hợp có thể bị yêu cầu ngừng cấp điện, nước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_14_180_55612876/03721f364c7da523fc6c.jpg)







