Không quá bất ngờ

Bán kết EURO 2024 đã chọn được 2 đội bóng Tây Ban Nha và Anh vào chơi trận chung kết vào rạng sáng 15/7. Bài viết dưới đây của chúng tôi bàn về 2 kẻ thua và bị loại, Pháp và Hà Lan.

William Saliba, nhân tố mới của tuyển Pháp. Ảnh: AFP

William Saliba, nhân tố mới của tuyển Pháp. Ảnh: AFP

Đến lúc Pháp phải thay đổi

Muani là người lập công cho Pháp dẫn trước, tuy nhiên Tây Ban Nha đã vùng lên với 2 bàn thắng của Yamal và Olmo trong vòng 4 phút, từ phút 21 đến phút 25. Dù có cả một khoảng thời gian dài ở nửa cuối hiệp 1 và cả hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên sự bất lực của những nhân tố trên hàng công đã khiến Pháp phải ngậm ngùi nhận trận thua qua đó xách vali về nước. Các cầu thủ Pháp đổ gục xuống sân sau khi kết thúc trận đấu. Họ trải qua 90 phút chơi được nhất từ đầu EURO 2024, nhưng gục ngã trước Tây Ban Nha chắt chiu cơ hội tốt hơn.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Kylian Mbappe. Đội trưởng tuyển Pháp có pha kiến tạo cho Kolo Muani mở tỷ số, song mờ nhạt trong phần còn lại của trận đấu. Ngôi sao khác cũng bị chỉ trích vì sự thiếu sắc bén trên hàng tấn công của Pháp là Antoine Griezmann. Cầu thủ Atletico đã chơi ở hai vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh phải, thậm chí còn bị loại khỏi đội hình ra sân trong trận đấu với Ba Lan trước đó. Các cầu thủ Pháp đổ gục xuống sân sau khi kết thúc trận đấu. Họ trải qua 90 phút chơi được nhất từ đầu EURO 2024, nhưng gục ngã trước Tây Ban Nha chắt chiu cơ hội tốt hơn.

 Griezmann chỉ còn là cái bóng tại EURO 2024. Ảnh: AFP

Griezmann chỉ còn là cái bóng tại EURO 2024. Ảnh: AFP

Không được đánh giá cao trước khi EURO 2024 khởi tranh, tuy nhiên Tây Ban Nha đã là đội bóng đáng xem nhất ở giải đấu với thứ bóng đá tốc độ và trực diện. Kylian Mbappe thừa nhận:"Họ (Tây Ban Nha) chơi tốt hơn chúng tôi, họ xứng đáng vào chung kết và chúng tôi sẽ về nhà".Với Lamine Yamal, Nico Williams và Dani Olmo, Tây Ban Nha đang sở hữu 3 cầu thủ tấn công tài năng nhất tại EURO 2024. Bên cạnh họ là những vệ tinh như Fabian Ruiz, Rodri và Marc Cucurella cũng đều có phong độ tuyệt vời. Tây Ban Nha vào chung kết với thành tích ghi bàn tốt nhất (13) và được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Thực tế cho thấy, việc Pháp tiến sâu ở giải đấu năm nay đã là một bất ngờ lớn. Pháp thể hiện bộ mặt kém cỏi từ vòng bảng, tính đến tứ kết Pháp chỉ ghi được 3 bàn và không có 1 bàn thắng nào đến từ những pha tấn công mở. Họ vượt qua vòng 16 đội bằng bàn phản lưới nhà của Vertonghen, họ vượt qua vòng tứ kết trước Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu 11m. Nguyên nhân của sự yếu kém này có thể kể đến do Mbappe ngôi sao chủ lực của những chú gà trống xuống phong độ, bên cạnh đó tuyến giữa của Pháp thiếu đi sự sáng tạo của cái tên quen thuộc Paul Pogba.

 Đã đến lúc Didier Deschamps ra đi. Ảnh: AFP

Đã đến lúc Didier Deschamps ra đi. Ảnh: AFP

Sau trận thua Tây Ban Nha, nhà báo Pháp Daniel Riolo đã kêu gọi ông Didier Deschamps ra đi. Bình luận với tờ RMC Sports, cây bút này nhận xét: "Thời điểm này có lẽ ông ấy vẫn ở lại. Nhưng ngày mai, các câu hỏi sẽ được đưa ra dành cho ông ấy. Deschamps đã nắm tuyển Pháp 12 năm và chắc chắn chưa muốn dừng lại. Nhưng mọi thứ đến bây giờ là quá đủ". Trong khi đó, cựu cầu thủ Man City Micah Richards thì đặt dấu hỏi về chiến thuật của HLV Didider Deschamsp khi bình luận: " Chúng ta chưa từng đặt dấu hỏi về tuyển Pháp vì họ luôn vượt qua. Nhưng hôm nay họ chơi bóng một cách tệ hại. Lúc này, Pháp cần một cấu trúc, một sự cân bằng".

Huấn luyện viên Ronald Koeman và cầu thủ Garpo. Ảnh: UEFA

Huấn luyện viên Ronald Koeman và cầu thủ Garpo. Ảnh: UEFA

Hà Lan nên hướng tới tương lai

Huấn luyện viên Ronald Koeman của Hà Lan cho rằng, VAR phá hủy bóng đá sau khi giúp tuyển Anh được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi trong hiệp 1 và mở ra chiến thắng ngược dòng cho Tam sư. Người Hà Lan cũng có quyền tiếc nuối về bàn thua ở phút 90+1 khi cầu thủ vào thay người Cole Palmer chuyền sệt vào vòng cấm địa cho cầu thủ cũng vào thay người Watkins nhận bóng bên phải và tiền đạo CLB Aston Villa xoay bóng sang chân phải rồi sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn Verbruggen của Hà Lan, đưa người Anh lần thứ 2 liên tiếp chơi trận chung kết.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội tham dự trận chung kết EURO 2024, HLV Ronald Koeman cũng bày tỏ niềm tự hào về đội tuyển Hà Lan, tập thể mà ông gọi là "đã chiến đấu như những chú sư tử". Nhưng ông cũng công nhận chiến thắng xứng đáng của Anh. Trong trận bán kết Euro 2024, dù Hà Lan mới là đội có bàn mở tỉ số nhưng tuyển Anh đã chơi tốt hơn trong phần lớn trận đấu. Thầy trò HLV Gareth Southgate thể hiện sự hiệu quả trong tấn công. Họ là đội sút nhiều hơn (9 lần) và có 5 lần trúng đích. Hà Lan chỉ có 7 cú dứt điểm, trúng đích 2 lần. Tuyển Anh cũng là đội kiểm soát bóng tốt hơn với 59% so với 41% của Hà Lan. "Tam sư" cũng tung ra 598 đường chuyền so với chỉ 427 của Hà Lan.

Virgil van Dijk của Hà Lan và Harry Kane của Anh. Ảnh: UEFA

Virgil van Dijk của Hà Lan và Harry Kane của Anh. Ảnh: UEFA

Xét về danh tiếng, tuyển Anh được đánh giá cao hơn hoàn toàn. Trong quá khứ, 2 đội tuyển từng gặp nhau 22 trận. Hà Lan đang giữ thành tích nhỉnh hơn, với 7 trận thắng, 9 hòa và 6 thua. Lần đụng độ gần nhất giữa 2 đội tuyển đã diễn ra cách đây 5 năm ở Nations League và Anh giành chiến thắng 3-1. Có một thông số đáng chú ý là 10 trận gần nhất, Hà Lan chỉ thắng Anh 2 lần, thua 4 và hòa 4. Tuyển Anh sở hữu đội hình được định giá cao nhất giải đấu (1,52 tỉ euro), cao hơn nhiều so với Hà Lan (815 triệu euro). "Tam sư" cũng đứng trên đối thủ 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (thứ 4 so với thứ 7).

Hà Lan có một hành trình vào tới bán kết không kém phần vất vả, thậm chí trước đó còn bị đánh giá sẽ khó tiến sâu vào giải đấu khi từng để thủng lưới tới ba bàn trước Áo và chỉ thắng sít sao trước Ba Lan ở vòng bảng, đồng thời khá vất vả trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết, song cuối cùng huấn luyện viên Ronald Koeman và đội bóng của mình vẫn đi tới trận bán kết EURO sau 20 năm. Họ có một phong cách chơi bóng hấp dẫn, biết cách chuyển trạng thái nhanh với những khoảnh khắc sục sôi và bùng nổ. Dù vậy, hơn hết vẫn phải là hiệu quả mà điều này có vẻ như “cơn lốc mầu da cam” chưa làm được đầy đủ khi còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn trong các trận đấu. Điểm yếu của Hà Lan là hệ thống phòng ngự không có sự ổn định, còn lúng túng trong chế ngự các pha bóng chuyền dài, đột phá ngay trước khung thành của đối phương.

Đội tuyển Hà Lan tại EURO 2024. Ảnh: LĐBĐ Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan tại EURO 2024. Ảnh: LĐBĐ Hà Lan

HLV Hà Lan Ronald Koeman cho biết, dù đội bóng của ông để thua ngay trước ngưỡng cửa chung kết nhưng ông vẫn rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện. Koeman cho biết thật đau lòng khi thua một trận đấu mà ông cho rằng đội bóng của mình đang ở trạng thái tốt nhất. Dù vậy, chiến lược gia này cũng mong muốn người hâm mộ Hà Lan nên lạc quan về tương lai khi chứng kiến các cầu thủ của ông thể hiện tinh thần thi đấu cho đến phút cuối cùng.

BÁ TRÍ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/khong-qua-bat-ngo-142885.html