Không thể cứ trông chờ vào những pha… ăn may

Khi lại lần nữa thất bại trong trận derby thành Manchester, người lạc quan có thể nói là nửa đỏ đã “bằng vai phải lứa” với nửa xanh trong hầu hết trận đấu, cho đến tận phút 80. Nhưng nếu ai đó có cái nhìn tổng thể hơn, thì có lẽ sẽ cho rằng Manchester United không thể cứ mãi trông chờ vào những pha… ăn may mãi được.

Manchester United vẫn chưa thể có được sự mượt mà đồng bộ trong lối chơi dưới thời Erik ten Hag.

Trong trận derby thành Manchester vừa qua, có lẽ không ít người hâm mộ Manchester United đã cảm thấy hồ hởi, thậm chí là lạc quan nếu như chỉ theo dõi trận đấu qua bảng tỷ số, bởi thể hiện trên đó chỉ là việc nửa đỏ thành Manchester mới là đội ghi bàn trước, và Manchester City phải bám đuổi tỷ số cho tới tận gần cuối trận đấu là phút 80 mới có thể lội ngược dòng. Đối với rất nhiều người, có thể tạo khó khăn như vậy đối với Manchester City ở thời điểm hiện tại đã là rất không tệ rồi.

Nhưng đối với những người theo dõi trực tiếp trận đấu, hoặc phân tích trận đấu kỹ hơn, thì chắc chắn sẽ không thể lạc quan được như vậy. Bởi đơn giản là sau những lần đối đầu, sau một thời gian không ít được dẫn dắt bởi Erik ten Hag, sự chênh lệch giữa nửa xanh và nửa đỏ vẫn là quá lớn, nó không đơn giản là những gì thể hiện thông qua bảng tỷ số, mà nó được thể hiện qua lối chơi của Manchester United, một lối chơi khiến cho người hâm mộ câu lạc bộ này chưa thể nhìn ra được bất cứ sự kỳ vọng tốt đẹp nào trong tương lai.

Cứ nhìn vào trận thua 1-3 trước Manchester City vừa qua, ngoài việc dẫn bàn trước từ khá sớm, thì nửa đỏ thành Manchester không có bất cứ điểm nào vượt trội hơn so với Manchester City. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ có thể kiểm soát bóng được 27%, dứt điểm được 3 lần với 1 lần chính xác, có 305 đường chuyền, 44 pha tấn công 25 pha tấn công nguy hiểm, 2 lần được hưởng phạt góc; so với 27 lần dứt điểm 8 lần dứt điểm chính xác, 801 đường chuyền, 176 pha tấn công 148 pha tấn công nguy hiểm, 15 lần được hưởng phạt góc của Manchester City.

Các thông số là vượt trội một cách hoàn toàn về phía Manchester City, cho thấy những gì mà Manchester United có thể làm chỉ là co cụm về gồng mình chịu trận, cố gắng kiếm điểm trước Manchester City sau cú sút xa tuy đẹp những rõ ràng là có thành phần may mắn không nhỏ của Marcus Rashford. Đó cũng là cách mà thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn cố gắng làm trong mùa giải này, tập trung phòng ngự chờ đợi sự tỏa sáng của các cá nhân để tìm kiếm chiến thắng.

Có thể nói đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Manchester United và các ông lớn thực sự của Ngoại Hạng Anh ở thời điểm hiện tại như Manchester City, Liverpool, Arsenal… Người ta không nhìn thấy được một lối chơi thực sự rõ ràng, thực sự vượt trội của Manchester United, mà họ cứ phải tìm kiếm những pha bóng may mắn hy hữu, những màn tỏa sáng cá nhân để giải quyết trận đấu. Còn đối với những Manchester City, Liverpool, Arsenal… mà nói, họ có thể thiếu may mắn trong những pha ghi bàn, nhưng lối chơi của những câu lạc bộ này vẫn luôn vượt trội so với đối thủ.

Rõ ràng là lối chơi mới là điều mà những người hâm mộ Manchester United muốn thấy từ các cầu thủ của câu lạc bộ, chứ không phải là cái cách tìm kiếm chiến thắng trước những đội bóng yếu, chật vật kiếm điểm nhờ vào sự tỏa sáng có phần may mắn của các cá nhân trước các câu lạc bộ tầm trung, và thua kém hoàn toàn trước những đội bóng mạnh như hiện tại. Erik ten Hag có thể lấy việc nhân sự không đầy đủ do chấn thương làm lý do, nhưng cũng không thể che dấu được sự thiếu mượt mà đồng bộ trong lối chơi, điều mà Manchester United vẫn chưa có dù có đầy đủ 100% nhân sự được cho là tốt nhất của câu lạc bộ này ở thời điểm hiện tại. Đó chắc chắn sẽ là thách thức đối với vị huấn luyện viên này nếu như muốn duy trì được chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Manchester United trong nhiều mùa giải nữa.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202403/khong-the-cu-trong-cho-vao-nhung-pha-an-may-f0237ee/