Không thể khen HLV Kim Sang Sik
U23 Việt Nam đã thắng cả hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng HLV Kim Sang Sik chưa xứng đáng nhận những lời khen ngợi.
Trái lại, những gì đang diễn ra lại đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm túc. Khi U23 Việt Nam chưa cho thấy được sức mạnh đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.
Sau trận thắng nhọc nhằn Singapore 1-0, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Mọi người cũng thấy chúng tôi đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thủ môn của Singapore đã chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới”.

U23 Việt Nam đã thắng cả hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng HLV Kim Sang Sik chưa xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Ảnh: VFF
Nhưng thử nhìn lại, kịch bản chung trong cả hai chiến thắng vừa qua là gì? Đó không chỉ là chuyện bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, mà còn là cách vận hành lối chơi chưa tốt. Thế trận áp đảo hoàn toàn là điều dễ hiểu, bởi đối thủ của U23 Việt Nam quá yếu.
Cần nói sòng phẳng: Bangladesh hiện xếp hạng 184 FIFA, Singapore hạng 159, và Yemen ở vị trí 156. Tất cả đều nằm ngoài nhóm 150 thế giới. Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam chơi trên sân nhà, với lực lượng vượt trội, mà vẫn phải chật vật giành chiến thắng thì khó có thể xem là tín hiệu tích cực.
Thực tế, trong tay HLV Kim Sang Sik là dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm: Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc… đều đã nhiều lần góp mặt ở đội tuyển quốc gia, thi đấu thường xuyên tại V.League. Chưa kể những cái tên như Nguyễn Quốc Việt – người được mệnh danh là “ông vua giải trẻ”, hay Trung Kiên, Lý Đức, Thanh Nhàn. Đây là lứa cầu thủ có sự gắn bó, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu.

U23 Việt Nam khiến người hâm mộ lo lắng khi phải chờ đến phút 79 mới ghi được bàn vào lưới U23 Singapore. Ảnh: VFF
Thế nhưng, U23 Việt Nam vẫn gặp khó trong bối cảnh đối phương gần như chỉ biết phòng ngự, và hàng công thì dứt điểm kém hiệu quả. Những điểm yếu ấy đã lặp đi lặp lại từ giải U23 Đông Nam Á đến hiện tại, nhưng chưa thấy dấu hiệu rõ rệt của sự cải thiện.
Vì vậy, thật khó để dành lời khen cho HLV Kim Sang Sik vào lúc này. Kết quả có thể tạm hài lòng, nhưng màn trình diễn trên sân là thước đo chuẩn xác. Và rõ ràng, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều vấn đề hơn là sự tiến bộ.