Không thể 'phá lưới' Thái Lan, Việt Nam chính thức trở thành cựu vương AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: TTXVN

Tối 26/12, đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên màn ngược dòng trước Thái Lan khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, qua đó chính thức thành cựu vương của giải đấu với thất bại chung cuộc dừng 0-2 sau hai lượt trận.

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang Seo thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó bộ đôi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh được xếp đá chính ngay từ đầu.

Với sự có mặt của Tiến Linh và Đức Chinh, Việt Nam chuyển sang chơi tấn công biên nhiều hơn và lối chơi này suýt tạo nên bất ngờ khi Tiến Linh có cơ hội ngay ở phút thứ 4, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo này lại đưa bóng vào ngay vị trí thủ môn Chatchai.

Những phút sau đó, Việt Nam tiếp tục tấn công và tạo sức ép nghẹt thở lên khung thành thủ môn Chatchai. Tuy nhiên, do nôn nóng nên ở tình huống quyết định, những pha dứt điểm của Hồ Tấn Tài, Quang Hải, Hồng Duy… đều đưa bóng đi không chính xác dù ở trong tư thế trống trải.

Dù không ghi bàn nhưng với sức ép liên tục, Việt Nam cũng đã khiến thủ môn số 1 của Thái Lan, Chatchai Budprom bị chấn thương và phải rời sân ở phút 29.

Trong những phút cuối hiệp 1, Việt Nam có thêm hai cơ hội nữa. Nhưng đáng tiếc Hồ Tấn Tài đánh đầu sợt cột dọc, còn pha dứt điểm ngay mép vòng cấm trong tư thế không người kèm của Quang Hải lại đưa bóng đi vọt xà.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Việt Nam suýt phải trả giá ở phút bù giờ thứ 6 sau tình huống phản công của Thái Lan. Tuy nhiên, khi các hậu vệ thi đấu thiếu tập trung, thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi xuất sắc với pha bay người chặn đứng cú dứt điểm từ cự ly gần của Theerathon Bunmathan, cứu cho Việt Nam một bàn thua.

Sang hiệp 2, Việt Nam tăng cường cho hàng tấn công bằng cách tung Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn vào sân. Còn bên phía Thái Lan, HLV Alexandre Polking lại tăng cường cho hàng phòng ngự khi tung Elias Dolah và Thanawat Suengchitthawon vào sân.

Dù vẫn chiếm thế chủ động nhưng trước một Thái Lan tập trung phòng ngự số đông quanh khu vực 16m50, Việt Nam hầu như không có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Siwarak Tedsungnoen.

Thi đấu bế tắc, Việt Nam đành trông chờ vào những tình huống cố định. Tuy nhiên, ở những pha đá phạt quá xa, hoặc góc sút không thuận lợi, những pha sút phạt của Quang Hải hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Siwarak.

Trong khoảng 20 phút cuối, Thái Lan chủ động cầm bóng và chơi chậm, nhằm làm giảm hưng phấn của Việt Nam.

Trước đối thủ bản lĩnh, Việt Nam càng tỏ ra nóng vội và những đường chuyền dài phát động tấn công nhanh thường tỏ ra thiếu chính xác nên không gây được nguy hiểm cho khung thành thủ môn Siwarak.

Không thể ghi bàn, Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chung kết AFF Cup 2020. Đây là điều vô cùng đáng tiếc khi mà đoàn quân của HLV Park Hang-se được đánh giá rất cao trước khi giải đấu khởi tranh.

Còn với Thái Lan, đây là lần thứ 9 trong lịch sử họ giành quyền vào chơi chung kết, trong đó từng 5 lần bước lên bục vinh quang vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.

Đối thủ của Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020 là Indonesia, đội bóng đã đánh bại chủ nhà Singapore 5-3 sau hai lượt trận tại bán kết.

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 29/12, còn trận lượt về tổ chức vào ngày 1/1.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/269132/khong-the--pha-luoi--thai-lan-viet-nam-chinh-thuc-tro-thanh-cuu-vuong-aff-cup.html