Không thể xem nhẹ!

PTĐT - Ông Tâm với ông Hùng nhà gần nhau nhưng lại sinh hoạt ở hai chi bộ khác nhau. Nghỉ hưu có nhiều thời gian rảnh, hai ông thường gặp gỡ uống trà, đàm đạo chuyện lớn, chuyện nhỏ.

- Tôi thấy chi bộ ông hình như sắp tổ chức đại hội, công tác chuẩn bị chắc cũng cơ bản rồi chứ?- Đại hội chi bộ ở khu dân cư tôi nghĩ cũng nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Tôi được phân công chuẩn bị tham luận, suy nghĩ để đóng góp ý kiến với dự thảo báo cáo của chi bộ trình tại đại hội nhưng mấy hôm nay bận quá cũng chưa ngó tới. Đợi một vài hôm tới công việc thư thư mới xem thế nào, nhưng chắc sẽ góp ý chung chung thôi, giữ hòa khí…- Sao ông nghĩ thế. Đại hội chi bộ là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của khu, không thể xem nhẹ được. Đây không chỉ là dịp đánh giá, nhìn nhận lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp mà từ Ban chi ủy đến các đảng viên trong khu cần thống nhất quan điểm, tư tưởng, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cần làm trong thời gian tiếp theo để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Khu ông còn đang xây dựng là khu dân cư nông thôn mới, tôi thấy có rất nhiều việc phải bàn bạc, đánh giá đấy chứ. Ví dụ đóng góp ý kiến về vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của người đảng viên đối với những việc lớn của khu như: Hoàn thiện đoạn đường giao thông chưa được bê tông hóa hay cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, mở rộng sân chơi, công tác đảm bảo an ninh trật tự… Mà tôi nói ông nghe nhé! Đảng viên dự đại hội phải tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết đại hội, có đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo… Tôi nghĩ ông nên nghiên cứu, suy nghĩ kỹ lưỡng về những ý kiến sẽ đóng góp đi. Từ các chi bộ, các khu dân cư mới tiến tới đại hội đảng bộ các cấp, việc quan trọng, nhất định không thể lơ là, cẩu thả. - Ờ nhỉ. Ông nói đúng làm tôi thấy ngại quá. Cứ nghĩ lúc nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư mình vui vẻ đồng tình ủng hộ các chủ trương là được nhưng thế không đủ. Mình làm bất cứ việc gì cũng phải phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương, đi đầu của người đảng viên, ông nhỉ…

Vĩnh Hà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/202001/khong-the-xem-nhe-168844