Không thiếu trường

Ai cũng bảo con mình kém thì đua tranh làm gì để rồi trượt. Hoặc làm sao phải chen nhau vào trường công cách nhà hàng chục km...

Ất với Giáp cãi nhau hăng tiết vịt, chung quy cũng chỉ vì chuyện cho con đi học ở đâu, trường nào, Hà Nội thiếu hay thừa trường học?

Phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con tại trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu ngày 5/7. Ảnh: Tạ Hải.

Phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con tại trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu ngày 5/7. Ảnh: Tạ Hải.

- Cậu em tôi cả đêm xí chỗ ở cổng trường để nộp hồ sơ cho con đi học lớp 10 mà ông giám đốc Sở Giáo dục nói Hà Nội không thiếu trường ông ạ? Tôi là tôi bức xúc quá đi.

- Ơ, thì đúng là đầy trường, đủ hết cả công lập, tư thục, dạy nghề, giáo dục thường xuyên vân vân… Thiếu là thiếu thế nào, chỉ là, chỉ là… thừa học sinh thôi.

- Ông đừng đùa, chuyện này đau lòng lắm, không đùa được. Ai cũng bảo con mình kém thì chọn trường đúng năng lực, đua tranh làm gì để rồi trượt. Hoặc làm sao phải chen nhau vào trường công cách nhà hàng chục km cho khổ. Nhưng mà nếu giờ không ra tít ngoại thành học thì tiền đâu mà vào học tư thục. Còn học nghề với giáo dục thường xuyên thì ông thấy đấy, chất lượng đào tạo chưa thuyết phục được phụ huynh.

- Ông nói “tiền đâu” tôi thấy chuyện này mới bức xúc: Thu nhập có 12 triệu đồng/tháng, mà từ 9 triệu trở lên đã phải nộp thuế thu nhập, tiền chi cho giáo dục y tế ngoài công lập, ngoài bảo hiểm cứ vọt lên, chả được giảm đi đồng nào. Mỗi tháng tôi chỉ được giảm trừ gia cảnh nuôi một đứa con 4 triệu đồng. Giờ cho con học trường tư hết 7 triệu chưa kể tiền xe, tiền ăn. Thế gánh gồng sao nổi.

Thời buổi khó khăn thế này mới thấy gánh nặng y tế, giáo dục đang “thập diện mai phục” người dân ông ạ. Trường chả thiếu, bệnh viện cũng đầy ra nhưng mà tiền đâu mà học, mà đi chữa bệnh mới là vấn đề.

Kính cận (Ghi)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khong-thieu-truong-d596548.html