'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên

Tối 6/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, vở múa đương đại 'Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026' do nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình dàn dựng và biểu diễn đã có đêm công diễn đầu tiên đầy cảm xúc, thu hút đông đảo khán giả yêu nghệ thuật tại Hà Nội.

Đêm diễn mở màn nhanh chóng trở thành một sự kiện nghệ thuật đáng chú ý của đời sống sân khấu Thủ đô đầu năm 2026.

Với phong cách múa đặc trưng kết hợp giữa ngôn ngữ hình thể đương đại và cảm hứng văn hóa phương Đông, vở diễn mang đến cho khán giả một hành trình thị giác giàu chất thơ, tái hiện vòng đời của loài chim khổng tước – biểu tượng của vẻ đẹp, sự kiêu hãnh và khát vọng tự do.

Khi những thanh âm đầu tiên vang lên, không gian sân khấu lập tức đưa khán giả bước vào thế giới nghệ thuật đầy mê hoặc. Những chuyển động uyển chuyển, tinh tế của các nghệ sĩ, kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và mỹ thuật sân khấu đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động.

Trong suốt thời lượng vở diễn, khán phòng gần như lặng đi, khán giả chăm chú theo dõi từng chuyển động, từng khoảnh khắc của câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ múa.

Đêm công diễn đầu khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài, khi nhiều người vẫn nán lại thật lâu như chưa muốn rời khỏi dư âm của tác phẩm.

Từng hàng ghế chậm rãi đứng lên trong ánh đèn dịu, bước chân ra về dường như cũng chậm hơn thường lệ, dù thời gian đã khá muộn. Những nụ cười, lời chúc mừng và ánh mắt còn lấp lánh cảm xúc - tất cả đã tạo nên một cái kết ấm áp cho buổi biểu diễn mở màn.

Trong những ngày đầu Xuân 2026, sự hiện diện của vở vũ kịch “Khổng Tước” tại Hà Nội không chỉ mang đến cho khán giả Thủ đô một trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao, mà còn góp phần mở ra những nhịp cầu mới trong quan hệ giao lưu và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vở diễn với 03 suất diễn còn lại vào ngày 7 và 8/3 đang chờ đón khán giả.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-tuoc-me-hoac-khan-gia-ha-noi-trong-dem-cong-dien-dau-tien-366693.html