Khu tập thể xập xệ giữa lòng thủ đô

Khu tập thể một phần thiết kế bằng gỗ, xây dựng từ năm 1955 đã xuống cấp trầm trọng. Một số hộ gia đình nghèo phải bám trụ tại đây với nguy cơ cháy nổ, đổ sập bất cứ lúc nào.

 Khu tập thể nằm lọt thỏm xung quanh những ngôi nhà cao tầng tại ngõ 67 phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khu này có diện tích khoảng 1.300 m2, 2 tầng với 24 gian. Mỗi căn hộ rộng từ 10 đến 20 m2. Hiện chỉ còn khoảng 3-4 hộ gia đình, người thuê nhà còn ở đây.

Khu tập thể nằm lọt thỏm xung quanh những ngôi nhà cao tầng tại ngõ 67 phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khu này có diện tích khoảng 1.300 m2, 2 tầng với 24 gian. Mỗi căn hộ rộng từ 10 đến 20 m2. Hiện chỉ còn khoảng 3-4 hộ gia đình, người thuê nhà còn ở đây.

 Ông Nguyễn Đình Sơn (83 tuổi) - người có 32 năm làm tổ trưởng tổ 12, phường Chương Dương - cho hay khu tập thể này được xây dựng từ năm 1955, đưa vào hoạt động một năm sau đó. "Trước kia, khu nhà này chỉ được sử dụng ở tầng 2, tầng 1 để tránh lũ mỗi đợt nước sông Hồng dâng. Trải qua thời gian, đê điều được xây dựng, tầng 1 không còn ngập nên được dân chia, ngăn để làm nhà", ông Sơn kể.

Ông Nguyễn Đình Sơn (83 tuổi) - người có 32 năm làm tổ trưởng tổ 12, phường Chương Dương - cho hay khu tập thể này được xây dựng từ năm 1955, đưa vào hoạt động một năm sau đó. "Trước kia, khu nhà này chỉ được sử dụng ở tầng 2, tầng 1 để tránh lũ mỗi đợt nước sông Hồng dâng. Trải qua thời gian, đê điều được xây dựng, tầng 1 không còn ngập nên được dân chia, ngăn để làm nhà", ông Sơn kể.

"Ngày mới xây xong, các căn ở đây được phân, chia cho các giáo sư, phó giáo sư ngành giáo dục. Người dân thường, kể cả người có tiền cũng chưa chắc mua được để ở. Nhưng sau hơn 60 năm, những người 'chính chủ' đã mất, họ để lại cho con cháu, nhưng nhiều người bán lại hoặc bỏ đi vì chất lượng nhà xuống cấp", người đàn ông 83 tuổi kể. Bản thân ông Sơn cũng đã ở đây được khoảng 40 năm.

"Ngày mới xây xong, các căn ở đây được phân, chia cho các giáo sư, phó giáo sư ngành giáo dục. Người dân thường, kể cả người có tiền cũng chưa chắc mua được để ở. Nhưng sau hơn 60 năm, những người 'chính chủ' đã mất, họ để lại cho con cháu, nhưng nhiều người bán lại hoặc bỏ đi vì chất lượng nhà xuống cấp", người đàn ông 83 tuổi kể. Bản thân ông Sơn cũng đã ở đây được khoảng 40 năm.

 Bà Nguyễn Thị Thục (71 tuổi) đã mua nhà và sống ở khu tập thể này được 13 năm. Bà sống tại một căn tầng trệt, con và cháu bà ở một căn ở tầng 2. Ẩm thấp, chật chội, bất tiện, bẩn... là những gì mà bà Thục miêu tả về nơi mình sống. Theo bà, tầng 1 này rất nhiều chuột, bà không dám ăn uống, nấu nướng ở đây mà thường lên nhà con ở tầng 2 để ăn. Các căn hộ ở tập thể gỗ không có vệ sinh khép kín, mọi người sẽ phải ra nhà vệ sinh công cộng của phường.

Bà Nguyễn Thị Thục (71 tuổi) đã mua nhà và sống ở khu tập thể này được 13 năm. Bà sống tại một căn tầng trệt, con và cháu bà ở một căn ở tầng 2. Ẩm thấp, chật chội, bất tiện, bẩn... là những gì mà bà Thục miêu tả về nơi mình sống. Theo bà, tầng 1 này rất nhiều chuột, bà không dám ăn uống, nấu nướng ở đây mà thường lên nhà con ở tầng 2 để ăn. Các căn hộ ở tập thể gỗ không có vệ sinh khép kín, mọi người sẽ phải ra nhà vệ sinh công cộng của phường.

 "Nhà tôi nghèo, không có điều kiện để chuyển đi, chỉ mong lãnh đạo quận, TP sớm cho chúng tôi tái định cư nơi khác, chứ ở đây tôi cũng lo", bà Thục chia sẻ.

"Nhà tôi nghèo, không có điều kiện để chuyển đi, chỉ mong lãnh đạo quận, TP sớm cho chúng tôi tái định cư nơi khác, chứ ở đây tôi cũng lo", bà Thục chia sẻ.

 Ở tầng 2, căn nhà anh Nguyễn Văn Vinh có phần rộng, sạch sẽ và khô thoáng hơn. Anh Vinh cùng 3 người khác thuê căn nhà ở đây với giá 2 triệu/tháng.

Ở tầng 2, căn nhà anh Nguyễn Văn Vinh có phần rộng, sạch sẽ và khô thoáng hơn. Anh Vinh cùng 3 người khác thuê căn nhà ở đây với giá 2 triệu/tháng.

 "Đây chỉ là nơi để tôi ngủ nghỉ sau những giờ đi làm, chẳng mấy khi tôi nấu nướng ở nhà này. Vì giá rẻ nên tôi thuê ở và không đòi hỏi gì nhiều", anh Vinh nói. Trong ảnh, khu vực tắm rửa của căn phòng nhưng không có bồn cầu.

"Đây chỉ là nơi để tôi ngủ nghỉ sau những giờ đi làm, chẳng mấy khi tôi nấu nướng ở nhà này. Vì giá rẻ nên tôi thuê ở và không đòi hỏi gì nhiều", anh Vinh nói. Trong ảnh, khu vực tắm rửa của căn phòng nhưng không có bồn cầu.

 Theo tổ trưởng dân phố 12, khoảng chục năm trước, để trụ cho tầng 2, ông cùng nhiều người dân đã phải xây lại tầng 1 hoàn toàn bằng gạch. Sau 65 năm, toàn bộ phần gỗ của tập thể đã mục nát, hỏng hóc.

Theo tổ trưởng dân phố 12, khoảng chục năm trước, để trụ cho tầng 2, ông cùng nhiều người dân đã phải xây lại tầng 1 hoàn toàn bằng gạch. Sau 65 năm, toàn bộ phần gỗ của tập thể đã mục nát, hỏng hóc.

 Để duy trì tập thể, nhà chức trách đã phải gia cố bằng những trụ sắt, thép theo các cột trụ của nhà.

Để duy trì tập thể, nhà chức trách đã phải gia cố bằng những trụ sắt, thép theo các cột trụ của nhà.

 Dù đã được gia cố khung sắt và tầng 1 xây dựng bằng gạch, phần sàn tầng 2 của tập thể vẫn rất ọp ẹp, thiếu chắc chắn. "Mưa thì dột, sợ hơn là cháy nổ, nhà toàn gỗ mà", bà Thục nói.

Dù đã được gia cố khung sắt và tầng 1 xây dựng bằng gạch, phần sàn tầng 2 của tập thể vẫn rất ọp ẹp, thiếu chắc chắn. "Mưa thì dột, sợ hơn là cháy nổ, nhà toàn gỗ mà", bà Thục nói.

 Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND phường Chương Dương, cho hay đối với tập thể gỗ này, UBND TP Hà Nội đã có chủ trương để di dời những người vẫn còn ở lại đây sang nơi khác an toàn hơn.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND phường Chương Dương, cho hay đối với tập thể gỗ này, UBND TP Hà Nội đã có chủ trương để di dời những người vẫn còn ở lại đây sang nơi khác an toàn hơn.

 Tập thể nằm tại phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Tập thể nằm tại phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khu-tap-the-xap-xe-giua-long-thu-do-post1164242.html