Khúc ký mùa Giáng sinh
Đi giữa phố đông, tôi cảm nhận rõ nhịp thở của thành phố. Tiếng cười nói, tiếng bước chân hòa cùng âm thanh sôi động của mùa lễ hội cuối năm. Ánh sáng về đêm nhiều màu sắc phản chiếu trên gương mặt từng người di chuyển, khiến cả không gian như một dòng chảy sắc màu không ngừng nghỉ.
Tôi dừng lại bên một quán nước trên đại lộ Nguyễn Huệ, hương cà phê rang quyện cùng mùi bánh quy gừng giữa tiếng nhạc "Jingle Bells" khe khẽ, tôi thấy những đôi bạn trẻ âu yếm, ánh mắt rạng rỡ như muốn giữ lại khoảnh khắc quý giá này. Mùi vị cà phê đậm đà, hơi ấm từ những tách ly lan tỏa, khiến tôi như được ôm trọn trong vòng tay của mùa vui mừng và đoàn tụ.
Rồi khi bước chân đến gần Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, giữa biển người đang hối hả di chuyển trong đêm, tôi nghe tiếng chuông ngân vang từ tháp cao vọng xuống. Âm thanh ấy là tín hiệu của một nghi lễ tôn giáo. Sóng âm lan tỏa, chạm vào từng ngóc ngách của thành phố và khẽ gõ nhịp vào trái tim từng người. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi như chậm lại, như được kéo ra khỏi nhịp sống vội vã để lắng nghe chính mình.
Tiếng chuông ngân vang mang theo hơi thở của sự bình yên, gợi nhắc về niềm tin, về hy vọng, về những điều tốt lành mà con người vẫn hằng hướng tới. Giữa dòng người tấp nập, ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói rộn ràng, âm thanh ấy tạo nên một khoảng lặng thiêng liêng, để mỗi người có thể soi mình trong ánh sáng lung linh của mùa Giáng sinh, tìm thấy sự an ủi, sự kết nối và một niềm tin âm thầm nhưng bền bỉ vào ngày mai.
Tôi chợt nghĩ, Giáng sinh ở Sài Gòn như một bản hòa ca của ánh sáng, sắc màu và niềm hy vọng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều chật vật, người dân nơi đây vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, như thể ánh sáng từ những ngọn đèn Noel đã thắp lên niềm tin vào ngày mai.

Nhà thờ Đức Bà, dù đang trong giai đoạn đại trùng tu, vẫn rực rỡ ánh sáng nghệ thuật.
Từ đầu tháng 12, khi những cơn gió se lạnh khẽ lướt qua, thành phố bắt đầu khoác lên mình chiếc áo mới. Sau ngày 10/12, không khí Giáng sinh tràn ngập từng góc phố. Cây thông Noel dựng lên ở các trung tâm thương mại, những tiểu cảnh lung linh xuất hiện khắp nơi, khiến người đi đường như lạc vào một miền cổ tích. Gia đình, bạn bè rủ nhau xuống phố, vừa mua sắm vừa lưu giữ khoảnh khắc bằng những tấm hình rạng rỡ.
Nhà thờ Đức Bà, dù đang trong giai đoạn đại trùng tu, vẫn rực ánh sáng nghệ thuật. Vương Cung Thánh Đường ấy, mỗi mùa Giáng sinh lại trở thành điểm hẹn tâm linh, nơi người ta tìm thấy sự bình yên giữa nhịp sống hối hả.
Nhà thờ Tân Định với sắc hồng đặc trưng, nay thêm gian hàng Noel đầy màu sắc, thu hút tín hữu và du khách quốc tế. Nhà thờ Ba Chuông, Xóm đạo Quận 8, Xóm đạo An Nhơn, Nhà thờ Giáo xứ Lộc Hưng… tất cả đều khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy. Những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà giáo dân cũng trang trí nhiều loại đèn điện tử, tạo nên một bức tranh Giáng sinh đa sắc, vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
Dạo bước trên đại lộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi hay Lê Lợi, Nguyễn Du, người ta dễ dàng bắt gặp những cây thông đầy tuyết, ông già Noel vui nhộn, quả cầu may mắn lấp lánh. Không khí lễ hội biến những con phố vốn quen thuộc thành sân khấu lớn, nơi mọi người cùng hòa mình vào niềm vui chung.
Takashimaya, trung tâm thương mại sang trọng, trở thành điểm đến hấp dẫn. Người dân và du khách chen chân mua sắm, chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội. Vinhomes Grand Park lại mang đến trải nghiệm khác biệt: tuyết rơi nhân tạo, cây thông Noel khổng lồ, không gian châu Âu giữa lòng Sài Gòn.
Điều đặc biệt Giáng sinh ở Sài Gòn còn là sự hòa đồng của mọi tầng lớp. Người già, trẻ nhỏ, người lao động hay giới văn phòng đều tìm thấy niềm vui trong mùa lễ. Ánh sáng mùa lễ hội đã thắp sáng đường phố và thắp sáng cả lòng người. Trong tiếng nhạc vang vọng phố đêm, trong nụ cười của những đôi tình nhân, trong ánh mắt háo hức của trẻ thơ, ta thấy một Sài Gòn tràn đầy niềm vui và an lành.
Giáng sinh ở Sài Gòn đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thành phố này. Giữa những thử thách, người dân vẫn chọn niềm vui, vẫn chọn ánh sáng. Và chính sự lựa chọn ấy đã làm nên một Sài Gòn lung linh, nơi Giáng sinh trở thành mùa của hy vọng, của tình yêu và của sự sẻ chia.

Dòng người trên phố check-in bên những tiểu cảnh Giáng sinh lung linh.
Ông bà Nguyễn Bá Lộc, một giáo dân cho biết: "Mỗi mùa Giáng sinh, tôi đều đưa gia đình đến Nhà thờ Đức Bà. Không khí nơi đây vừa linh thiêng vừa rộn ràng. Khi tiếng chuông ngân vang giữa trung tâm thành phố, tôi cảm thấy như cả Sài Gòn cùng chung niềm vui mừng Chúa giáng sinh".
Chị Hồng Huỳnh, sống tại thành phố, nói: "Tôi không phải giáo dân, nhưng tôi thích đón Giáng sinh ở Nhà thờ Đức Bà vì đây là một trải nghiệm đặc biệt. Về đêm, ánh sáng lung linh, mọi người cùng nhau chụp hình, ca hát. Tôi thấy sự gắn kết cộng đồng và nét đẹp văn hóa nơi đây".
Sinh viên đại học Tôn Đức Thắng Phương Huỳnh tâm sự: "Đón Giáng sinh tại Nhà thờ Đức Bà là khoảnh khắc khó quên. Tôi cùng bạn bè hòa vào dòng người, nghe thánh ca, ngắm hang đá. Dù đông đúc, nhưng ai cũng vui vẻ, thân thiện. Tôi cảm nhận rõ sự thịnh vượng và sức sống của thành phố qua lễ hội này".
Anh Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia tài chính, một giáo dân sinh sống tại xóm đạo Lộc Hưng, phường Tân Bình, bộc bạch: "Mỗi mùa Giáng sinh, tôi lại thấy khu xóm mình đang ở rực rỡ như một bức tranh sống động. Đèn hoa, hang đá, tiếng hát thánh ca vang lên khắp hẻm nhỏ. Tôi thấy rằng, mỗi mùa Noel là một dịp để gia đình quây quần, để bà con lối xóm gắn kết hơn. Tên gọi Lộc Hưng như một lời chúc: lộc trời ban, tình người hưng thịnh".

Dòng người nối đuôi nhau di chuyển trên đường Đồng Khởi, ngay phía trước Nhà thờ Đức Bà.
Xóm đạo Phạm Thế Hiển, bao gồm các phường cũ như Rạch Ông, Hưng Phú, một phần phường 4 và phường 5 của quận 8 cũ, nay là phường Chánh Hưng, là khu vực nổi tiếng nhất TP.HCM vào dịp Giáng sinh. Nằm dọc theo đường Phạm Thế Hiển với 5 giáo xứ lớn Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận, Bình Sơn trang trí lộng lẫy bằng hang đá, đèn chùm, tiểu cảnh, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh, tạo nên không khí lễ hội an lành.
Một giáo dân trẻ, làm nghề buôn bán, cho biết: "Tôi lớn lên ở đây, và Giáng sinh nơi này luôn là ký ức đẹp. Không chỉ giáo dân, mà cả những người ngoài đạo cũng đến tham quan, chụp ảnh, hòa mình vào không khí lễ hội. Tôi cảm nhận được sự phát triển và thịnh vượng của cộng đồng qua cách mọi người cùng nhau giữ gìn truyền thống".
Gặp anh Xuân Dũng, người Gò Vấp đang dẫn cháu ngoại đến đảnh lễ tại nhà thờ An Nhơn trong dịp lễ Giáng sinh. Gặp tôi, anh bày tỏ: "Giáng sinh ở Xóm đạo An Nhơn mang lại cho tôi niềm vui về tinh thần và cả công việc. Khi tiếng chuông vang lên giữa khu phố, tôi cảm thấy như cả cộng đồng cùng hướng về một niềm tin chung. Ánh sáng từ hang đá, cây thông, và những bài thánh ca làm cho lòng người thêm ấm áp. Điều tôi quý nhất là mỗi mùa lễ, chúng tôi cùng nhau trang trí, cùng nhau cầu nguyện, và cùng nhau chia sẻ niềm vui".
Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/khuc-ky-mua-giang-sinh-c17a107677.html











