Ngập tràn niềm vui chiến thắng cùng U22 Việt Nam
Ngay sau những giây phút thăng hoa của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, không khí ăn mừng chiến thắng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi ở Gia Lai. Từ những tuyến phố cho đến các khu dân cư, đông đảo người hâm mộ đổ ra đường trong niềm hân hoan và ngập tràn cờ đỏ sao vàng.
Hiện phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đang có mặt tại các địa điểm ở khu vực phía Đông và Tây tỉnh để cập nhật liên tục không khí này đến độc giả. Mời các bạn nhấn F5 để hòa chung niềm vui của bóng đá nước nhà.
Khi trận chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Thái Lan) khép lại với chiến thắng chung cuộc tỷ số 3-2 nghiêng về đội tuyển Việt Nam sau 120 phút, cũng là lúc hàng triệu trái tim của người dân Việt Nam vỡ òa hạnh phúc.
Tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” vang lên khắp nơi, hòa cùng sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc.

Giây phút vỡ òa khi đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Thái Lan. Ảnh: H.H
Trong niềm hân hoan ấy, người dân tại khu vực Quy Nhơn xuống đường “đi bão”, mừng chiến công của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực ven biển, từng dòng xe nối đuôi nhau, tạo nên không khí lễ hội sôi động kéo dài đến khuya.

Ảnh: Nguyễn Dũng
Clip: Huỳnh Vỹ
Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp các tuyến phố, tiếng kèn, tiếng trống và những tiếng reo hò vang vọng khắp không gian, khiến phố biển Quy Nhơn như bùng nổ trong men say chiến thắng.
Đặc biệt, ngay sau khi kết thúc trận đấu, đông đảo người dân đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để chia sẻ niềm vui, cùng nhau chụp ảnh, hát vang các ca khúc cổ vũ đội tuyển.

Ảnh: Huỳnh Vỹ
Anh Nguyễn Văn Hùng (phường Quy Nhơn Nam) phấn khởi chia sẻ: “Chiến thắng trước U22 Thái Lan luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Cả nhà tôi cùng ra đường để chung vui, cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi”.


Khu vực đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) dòng người đổ về ngày càng đông. Ảnh: Trần Dung
Còn tại khu vực Tây Gia Lai, người dân cũng tỏa ra các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi, Hùng Vương... để hòa chung không khí mừng chiến thắng của đội bóng đá U22 Việt Nam. Tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng reo hò hòa quyện tạo nên không khí đầy sôi động nhưng vẫn rất trật tự, văn minh.

Mặc dù trời đã về khuya, song dòng người đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng vẫn không hề thuyên giảm. Ảnh: L.V.N
Anh Nguyễn Văn Thành (xã Biển Hồ) cho biết, anh đã theo dõi hầu hết các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33 nên đêm chung kết dù muộn vẫn dành thời gian đi xem.
"Kết quả đúng như mong đợi, thủ môn Trần Trung Kiên - niềm tự hào của Gia Lai - đã có màn trình diễn xuất sắc, góp phần quan trọng vào chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với thành quả này" - anh Thành phấn khởi chia sẻ.

Cầu thủ Quang Hải cùng các đồng đội ở CLB Công An Hà Nội ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam cùng người dân Gia Lai. Ảnh: L.V.N
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn tiếp tục thắp lên niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu bóng đá mãnh liệt trong lòng người hâm mộ cả nước.


Kèn Vuvuzela được bày bán dày đặt trên các tuyến đường ở khu vực Đông và Tây Gia Lai sau trận chung kết. Ảnh: T.D-L.V.N


Các bạn trẻ hào hứng hô vang 2 tiếng "Việt Nam". Ảnh: T.D
Clip: Trần Dung
Lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng luôn có mặt và đồng hành cùng người hâm mộ trên các tuyến đường chính để phân luồng, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành quy định an toàn giao thông. Nhờ đó, dù lượng người và phương tiện tăng cao trong thời gian ngắn, tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.

Ảnh: Nguyễn Dũng

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc ăn mừng để vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: T.D
Không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam càng trở nên sôi động khi nhiều nơi bắn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm. Những chùm ánh sáng nhiều sắc màu hòa cùng tiếng reo hò, trong cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên những khoảnh khắc đẹp đầy cảm xúc và tự hào trong đêm 18-12.

Ảnh: M.T
Người dân đốt pháo hoa chung vui cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Clip: Nhóm PV
Có thể nói, chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan không chỉ là niềm vui của người hâm mộ bóng đá, mà còn trở thành chất xúc tác gắn kết cộng đồng.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách tuổi tác, nghề nghiệp dường như bị xóa nhòa. Tất cả cùng chung một nhịp đập, chung niềm vui và lòng tự hào dân tộc.













