Khui giỏ quà Tết, gia chủ khóc thét vì 'vỏ một đằng, ruột một nẻo'

Khui giỏ quà Tết, nhiều người ngỡ ngàng khi nhận lại giỏ quà dỏm dù hình thức bên ngoài rất sang trọng, bắt mắt.

Cứ kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người người nhà nhà lại thi nhau bóc giỏ quà Tết. Trái ngược với sự kỳ vọng của gia chủ bởi vẻ bắt mắt sang trọng bên ngoài, giỏ quà Tết nhận về lại có chất lượng quá kém hoặc đã quá hạn sử dụng.

Chuyên mục khui giỏ quà Tết lại tiếp tục “hâm nóng” lên trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo đó, nhiều video ghi lại các tình huống trớ trêu khi gia chủ khui các hộp quà trống không hoặc vỏ một đằng, ruột một nẻo.

 Nhiều người nhận “quả đắng” vì mua phải giỏ quà Tết dỏm. Ảnh: NVCC

Nhiều người nhận “quả đắng” vì mua phải giỏ quà Tết dỏm. Ảnh: NVCC

Không ít trường hợp người tiêu dùng từng mua phải hàng giả, hàng nhái. Đa số các sản phẩm này đều copy y hệt thương hiệu nổi tiếng. Nếu chỉ nhìn sơ qua bao bì, sự thay đổi một vài kí hiệu khiến người tiêu dùng bối rối khi không thể nhận biết đâu mới là hàng thật, đâu là hàng nhái.

Đơn cử như thương hiệu bánh Danisa bị đạo nhái thành Damisa, Diary, Dinase; thương hiệu bánh Oreo thay đổi thành Orio, Borio, Olio; thương hiệu bánh ChocoPia bị đạo nhái thành ChocoPain, ChocoBana, ChocoPai, ChocoPali,...

 Vỏ một đằng, ruột một nẻo. Ảnh: NVCC

Vỏ một đằng, ruột một nẻo. Ảnh: NVCC

Khi khui giỏ quà, số lượng bánh kẹo chỉ lèo tèo so với kích thước của vỏ hộp. Thậm chí, một hộp bánh chỉ vỏn vẹn duy nhất 4 chiếc bánh khiến gia chủ không khỏi ngỡ ngàng.

Một vài trường hợp khác lại chia sẻ về việc hộp bánh, kẹo, rượu vang đã hết hạn sử dụng, đã mốc và sủi bọt nhưng vẫn bán ra thị trường.

Điều đáng nói, dù chất lượng rất kém nhưng những giỏ quà này lại được bán với giá cao chót vót. Điều này khiến không ít người bày tỏ sự bức xúc trước chiêu trò “treo đầu dê, bán thịt chó”.

 Bằng chiêu trò bỏ bánh quy kém chất lượng vào vỏ bao bì thương hiệu nổi tiếng đã qua mắt được người tiêu dùng.

Bằng chiêu trò bỏ bánh quy kém chất lượng vào vỏ bao bì thương hiệu nổi tiếng đã qua mắt được người tiêu dùng.

Mới đây, tài khoản có tên @minhthuschannel vừa chia sẻ video khui giỏ quà Tết có giá 250.000 đồng đã nhận được gần 100 nghìn lượt xem và gần 1.000 bình luận. Bên trong giỏ quà bao gồm 4 hộp bánh kẹo và 1 hộp trà. Chủ tài khoản chia sẻ cảm xúc từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên sang thất vọng bởi cả 4 hộp bánh kẹo đều là hàng fake đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng, với giá chỉ 250.000 đồng/giỏ lại nhận về 4 hộp bánh kẹo và trà chất lượng đến từ các thương hiệu lớn là điều khó có thể xảy ra bởi nếu mua lẻ, giá thành của các mặt hàng trong giỏ quà đã lớn hơn số tiền 250.000 đồng, chưa tính đến chi phí đóng gói, gia công.

Chia sẻ với phóng viên, chị Viên Thị Thanh (33 tuổi, Thanh Hóa) cũng bức xúc khi “đụng” phải hàng dỏm trong giỏ quà tết. Dù mua giỏ quà giá lên tới 1 triệu đồng/giỏ nhưng chị Thanh lại nhận về được giỏ quà kém chất lượng.

Theo chị Thanh, trong giỏ quà Tết có 2 hộp bánh đã hết hạn sử dụng từ tháng 6/2023 và chai rượu vang đã đổi vị. Sau khi nhận về hàng fake, chị Thanh đành mang bỏ vào thùng rác chứ không dám ăn.

 Hộp bánh đã hết hạn sử dụng.

Hộp bánh đã hết hạn sử dụng.

Tương tự, chị Huyền My (28 tuổi, Hà Nội) cũng gặp phải tình cảnh trớ trêu khi nhận về giỏ quà Tết dỏm với trị giá 1,3 triệu đồng. Chị My cho biết, giỏ quà Tết được trang trí rất sang trọng và tỉ mỉ với các loại hoa nhựa, hoa khô, đồng tiền mạ vàng.

Tuy nhiên, vào ngày mùng 8 Tết, khi đem mở giỏ quà, chị mới biết tất cả các loại bánh kẹo, rượu vang đều là hàng dỏm. Thậm chí, với vẻ ngoài là một hộp bánh bông lan nhưng bên trong lại chỉ lèo tèo 4 chiếc bánh quy. Còn chai rượu vang từ lâu đã sủi bọt trắng, bốc mùi chua loét.

“Nhìn giỏ quà Tết mới khui, cả nhà lại hụt hẫng vì chất lượng quá tệ. Tôi không thể sử dụng được bất kì một sản phẩm trong giỏ quà, phần thì thấy tiếc tiền, phần lại ngán ngẩm, bức xúc với chiêu trò của gian thương” - chị My bày tỏ.

Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khui-gio-qua-tet-gia-chu-khoc-thet-vi-vo-mot-dang-ruot-mot-neo-post284846.html