Khung cảnh ăn mừng tại quê hương Messi

Các đường phố ở Rosario, Argentina đắm chìm trong lễ hội và không khí ăn mừng sau khi đội tuyển Argentina giành chức vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

 Cảnh tượng ăn mừng hoành tráng được ví với khung cảnh năm 1986, lần cuối Argentina giành chức vô địch World Cup. Ảnh: Flipr.

Cảnh tượng ăn mừng hoành tráng được ví với khung cảnh năm 1986, lần cuối Argentina giành chức vô địch World Cup. Ảnh: Flipr.

Rosario dường như đã tê liệt trong trận chung kết World Cup tối 18/12 vừa rồi. Ngay khi Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vô địch, hàng chục nghìn người đã xuống Đài tưởng niệm Quốc kỳ, biểu tượng của thành phố Rosario, để ăn mừng chiến thắng của Argentina.

“Thật điên rồ. Chiến thắng này đã vượt qua sự mong đợi của tôi. Đây là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong ngày hôm nay", Jeremias Regolo, 26 tuổi, người tham gia lễ ăn mừng tại Đài tưởng niệm Quốc kỳ cho biết.

 Hàng chục nghìn người dân cùng ăn mừng chiến thắng tại Đài tưởng niệm Quốc kỳ, Rosario. Ảnh: Independent.

Hàng chục nghìn người dân cùng ăn mừng chiến thắng tại Đài tưởng niệm Quốc kỳ, Rosario. Ảnh: Independent.

Những người hâm mộ trong trang phục màu xanh trắng của đội tuyển Argentina ca hát, nhảy múa, vẫy cờ, hòa chung cùng một nhịp đập sau trận chung kết kịch tính. Bữa tiệc ăn mừng đã diễn ra suốt đêm và không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người ôm hôn, hò hét, bùng nổ trong niềm hạnh phúc. Cảnh tượng này được ví như khung cảnh năm 1986, khi Argentina vô địch World Cup lần thứ hai.

Ba bàn thắng của Argentina trong trận hòa 3-3 được ghi bàn bởi hai người dân Rosario. Messi, cầu thủ đến từ đội bóng địa phương Newell's Old Boys, ghi hai bàn. Angel Di Maria, người từng chơi cho đội bóng đối thủ Rosario Central, ghi một bàn. Sau đó là loạt sút luân lưu căng thẳng không dành cho người hâm mộ yếu tim, và kết thúc ngoạn mục với tỷ số 4-2 dành cho đội tuyển Argetina.

Junco, người có mặt tại Đài tưởng niệm Quốc kỳ, chia sẻ với tờ Independent: “Thật không thể tin được, Argentina đã giành chiến thắng! Tôi cảm thấy tự hào vì Rosario có những cầu thủ giỏi nhất thế giới là Lionel Messi và Angel Di Maria. Đây là món quà vô giá của chúng tôi".

 Người hâm mộ tại quê hương của Messi ăn mừng hoành tráng, náo nhiệt. Ảnh: Flipr.

Người hâm mộ tại quê hương của Messi ăn mừng hoành tráng, náo nhiệt. Ảnh: Flipr.

Hòa chung không khí ăn mừng của đất nước, cuộc so tài giữa hai đội tuyển bóng đá địa phương Newell's Old Boys và Rosario Central vào cuối tuần vừa rồi đã tạm gác lại. Người hâm mộ của 2 Câu lạc bộ đã xóa bỏ ranh giới, kề vai cổ vũ và cùng nhau ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Chia sẻ với tờ Independent, Micaela Junco, 28 tuổi, cho biết chiến thắng này khiến cô cảm thấy đặc biệt vì đây là chức vô địch World Cup đầu tiên trong đời cô. Lần cuối cùng Argentina vô địch World Cup là năm 1986.

Người hâm mộ cũng cảm nhận được chiến thắng đã giúp đất nước thoát khỏi những lo lắng thường ngày. “Argentina xứng đáng có được niềm hạnh phúc này, vượt qua mọi điều tồi tệ đang xảy ra ở đất nước. Các chàng trai Rosario luôn cho thấy họ sẵn sàng đương đầu với thử thách", Rodrigo Medina, 21 tuổi, cho biết.

 Messi cùng đồng đội ăn mừng trong lễ rước cúp tại nước chủ nhà Qatar. Ảnh: Reuters.

Messi cùng đồng đội ăn mừng trong lễ rước cúp tại nước chủ nhà Qatar. Ảnh: Reuters.

Chưa có thông tin chính thức về lịch trình về nước của đội tuyển Argentina. Người dân có lẽ đang rất mong chờ khoảnh khắc được trực tiếp xuống đường đón chào đội tuyển và Lionel Messi.

Trước đó, chủ nhà Qatar đã tổ chức lễ rước cúp hoành tráng cho tân vương World Cup 2022. Dàn sao tuyển Argentina đã diễu hành và ăn mừng trên xe bus 2 tầng trong tiếng hò reo và sự chào đón của người dân, người hâm mộ có mặt tại Qatar.

Nhật Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khung-canh-an-mung-tai-que-huong-messi-post1386436.html