Khung cảnh gây sửng sốt ở lễ khai mạc Olympic 2026
Hình ảnh Vittoria Ceretti trong váy trắng trao quốc kỳ Italy trước 80.000 khán giả như tuyên ngôn thời trang đầy kiêu hãnh của Italy ở sàn diễn toàn cầu.

Trong nghi thức rước cờ tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milano - Cortina 2026, siêu mẫu Vittoria Ceretti trang trọng trao lại quốc kỳ Italy cho một vệ binh kỵ mã thuộc lực lượng Corazziere. Khoảnh khắc nghiêm trang trên sân vận động San Siro (Milan) thu hút sự chú ý, như một tuyên ngôn thời trang đầy kiêu hãnh của Italy trước hàng chục nghìn khán giả.
Siêu mẫu 27 tuổi xuất hiện trong chiếc đầm trắng dài chạm sàn, cổ cao, tay cầm quốc kỳ Italy. Phía sau cô là đội tiêu binh gồm 60 người mẫu trong bộ suit do Giorgio Armani thiết kế.
Trong phần tường thuật trực tiếp, MC giới thiệu Vittoria Ceretti là “gương mặt đại diện cho thế hệ thời trang mới, người mẫu quốc tế nổi tiếng”. Bình luận viên cũng nhắc lại mối quan hệ giữa Ceretti và Leonardo DiCaprio được công khai từ năm 2023. Với những khán giả không theo dõi làng mốt, Ceretti có lẽ được biết đến nhiều hơn qua đời sống riêng, khi trở thành người mẫu đầu tiên phá vỡ “giới hạn 25 tuổi” trong lịch sử hẹn hò của nam diễn viên.

Lễ khai mạc năm nay đánh dấu lần đầu tiên phần diễu hành vận động viên diễn ra song song tại bốn địa điểm thi đấu: Milan, Predazzo, Livigno và Cortina d’Ampezzo, khiến Milano - Cortina 2026 được xem là kỳ Thế vận hội mùa đông “phân tán” về mặt địa lý nhất từ trước đến nay. Trong tiết trời khoảng hơn 8 độ C, 80.000 chỗ ngồi trên khán đài ở Milan kín người, lối đi, bậc thang. Những chai bia Corona mini được chuyền tay trên khán đài trong khi bên dưới sân khâu là các tiết mục nhiều màu sắc được đầu tư công phu.
Cây viết Nick Remsen từ Vogue mô tả sân khấu lễ khai mạc được dựng với các khối tượng Hy Lạp - La Mã cỡ lớn, viền neon trắng, tạo cảm giác như một sàn nhảy Italy thập niên 1990. Khi tiết mục dần khép lại, những “tuýp màu” khổng lồ được hạ xuống từ mái vòm San Siro, dàn diễn viên hóa thân thành các mảng màu rực rỡ gợi nhớ tranh tường và đoàn xiếc Venice, di chuyển trên sân khấu xoắn ốc. Những dải lụa tung bay như sắc màu tràn ra khỏi ống, kết lại thành một màn trình diễn giàu hình ảnh, đậm dấu ấn Italy.
Với nhiều khán giả, phần diễu hành đoàn vận động viên luôn là điểm nhấn của lễ khai mạc, bất kể các màn trình diễn trước và sau hoành tráng đến đâu. Tác giả đi dọc khu vực phía dưới khán đài San Siro để quan sát cận cảnh. Đoàn Brazil gây chú ý khi ổn định chỗ ngồi, trong đó vận động viên trượt tuyết Alpine Lucas Pinheiro Braathen nổi bật với trang phục Moncler do nhà thiết kế Oskar Metsavaht đồng thực hiện.

Ở đầu kia Italy, đoàn Haiti tham dự lễ diễu hành tại Cortina, nơi diễn ra buổi lễ song song và được truyền hình trực tiếp về San Siro. Trang phục nhiều màu sắc, lấy cảm hứng từ tranh vẽ, do nhà thiết kế Stella Jean thực hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, đúng như những gì khán giả đã thấy trong các hình ảnh lan truyền trước đó. Năm nay, có 93 quốc gia tham dự với hơn 3.500 vận động viên tranh tài ở 16 môn thi đấu, cùng 6 môn thuộc hệ thống Paralympic.

Ngoài các màn diễu hành và trình diễn, khán giả tại San Siro còn được thưởng thức nhiều tiết mục âm nhạc kinh điển như Volare và Nothing Is Impossible do Mariah Carey thể hiện, quốc ca Fratelli d’Italia qua giọng hát Laura Pausini, hay Nessun Dorma được Andrea Bocelli trình bày sau phần diễu hành.

Tuy vậy, khoảnh khắc chạm đến cảm xúc khán giả nhiều nhất lại đến từ bài phát biểu của Giovanni Malagò, cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Italy, hiện là thành viên International Olympic Committee (IOC). Ông bày tỏ niềm tự hào về đất nước và người dân Italy đã cùng nhau tổ chức kỳ Thế vận hội này, đồng thời nhấn mạnh Olympic là biểu tượng của sự đoàn kết và một phần di sản văn hóa nhân loại. “Truyền thống không phải là thờ phụng tro tàn, mà là giữ ngọn lửa luôn cháy”, Malagò dẫn lại câu nói nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Áo Gustav Mahler ở cuối bài phát biểu.













