Khung cảnh huyền ảo của ngôi làng ở Peru trông như một ốc đảo

Nằm ở phía bắc sa mạc Atacama, làng Huacachina, hay chính xác hơn là một ốc đảo giữa lòng sa mạc Peru, chỉ khoảng 100 dân sinh sống được thiên nhiên ban tặng một phong cảnh huyền ảo.

Ngôi làng nhỏ Huacachina cách thủ đô Lima khoảng 300km về phía nam là một trong những điểm đến du lịch ấn tượng nhất Peru.

Ngôi làng nhỏ Huacachina cách thủ đô Lima khoảng 300km về phía nam là một trong những điểm đến du lịch ấn tượng nhất Peru.

 Làng Huacachina, hay chính xác hơn là một ốc đảo giữa lòng sa mạc Peru, chỉ khoảng 100 dân sinh sống được thiên nhiên ban tặng một phong cảnh huyền ảo.

Làng Huacachina, hay chính xác hơn là một ốc đảo giữa lòng sa mạc Peru, chỉ khoảng 100 dân sinh sống được thiên nhiên ban tặng một phong cảnh huyền ảo.

Nhìn từ xa, cả ốc đảo được che chắn bởi những đường cong mềm mại tạo thành bởi các cồn cát đầy quyến rũ.

Nhìn từ xa, cả ốc đảo được che chắn bởi những đường cong mềm mại tạo thành bởi các cồn cát đầy quyến rũ.

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ thậm chí còn được in trên mặt sau của tờ 50 Nuevo Sol (đơn vị tiền tệ chính thức của Peru).

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ thậm chí còn được in trên mặt sau của tờ 50 Nuevo Sol (đơn vị tiền tệ chính thức của Peru).

Vào những năm 1940, người dân Peru lũ lượt kéo đến Huacachina để vẫy vùng trong đầm nước giữa làng được cho là có nhiều dược tính có lợi cho sức khỏe.

Vào những năm 1940, người dân Peru lũ lượt kéo đến Huacachina để vẫy vùng trong đầm nước giữa làng được cho là có nhiều dược tính có lợi cho sức khỏe.

Đến những năm 1960, Huacachina đã trở thành khu nghỉ dưỡng cho những người Peru giàu có đến tận dụng những đặc tính chữa bệnh của nước đầm.

Đến những năm 1960, Huacachina đã trở thành khu nghỉ dưỡng cho những người Peru giàu có đến tận dụng những đặc tính chữa bệnh của nước đầm.

Giờ đây, cơ sở hạ tầng ở làng Huacachina đã hoàn chỉnh với nhiều cửa hàng, quán xá, nhà trọ đến khách sạn đủ tiện nghi và cả thư viện cùng nhiều văn phòng du lịch phục vụ du khách.

Giờ đây, cơ sở hạ tầng ở làng Huacachina đã hoàn chỉnh với nhiều cửa hàng, quán xá, nhà trọ đến khách sạn đủ tiện nghi và cả thư viện cùng nhiều văn phòng du lịch phục vụ du khách.

Từ thành phố Ica ở phía nam Peru chỉ mất 10 phút đi xe để đến Huacachina, nhưng bạn sẽ mất khoảng năm giờ xe nếu khởi hành từ Lima.

Từ thành phố Ica ở phía nam Peru chỉ mất 10 phút đi xe để đến Huacachina, nhưng bạn sẽ mất khoảng năm giờ xe nếu khởi hành từ Lima.

Con đường rợp bóng cây cọ dừa dọc theo đầm nước xanh giữa làng là nơi du khách có thể lưu lại những góc ảnh đẹp nhất.

Con đường rợp bóng cây cọ dừa dọc theo đầm nước xanh giữa làng là nơi du khách có thể lưu lại những góc ảnh đẹp nhất.

Một trong những hoạt động nhộn nhịp nhất nơi đây là khám phá sa mạc bằng xe mui trần và trượt từ những cồn cát cao ngất. Các khách sạn hay văn phòng du lịch ở Huacachina đều chào bán hành trình này với giá khoảng 20 USD/2 giờ.

Một trong những hoạt động nhộn nhịp nhất nơi đây là khám phá sa mạc bằng xe mui trần và trượt từ những cồn cát cao ngất. Các khách sạn hay văn phòng du lịch ở Huacachina đều chào bán hành trình này với giá khoảng 20 USD/2 giờ.

Khung cảnh ban đêm ở Huacachina trông vô cùng lung linh và thu hút. Ảnh: Gettty, Wordpress.

Khung cảnh ban đêm ở Huacachina trông vô cùng lung linh và thu hút. Ảnh: Gettty, Wordpress.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/khung-canh-huyen-ao-cua-ngoi-lang-o-peru-trong-nhu-mot-oc-dao-1908299.html