Kí ức biên giới Bản Lầu - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm

Bản Lầu - xã có Chi bộ đảng đầu tiên của huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai là nơi vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm vào năm 2013. Những kí ức về một Tổng Bí thư giản dị, chân thành, sâu sắc hôm nay vẫn lưu giữ vẹn nguyên tại mảnh đất địa đầu Tổ quốc ấy.

Sau 11 năm từ ngày được Tổng Bí thư trực tiếp tới thăm hỏi, động viên, ông Thào Dìn - một nông dân người Mông ở thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nay chuẩn bị bước sang tuổi lục tuần vẫn nhớ như in những lời dặn giản dị mà thâm sâu từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Năm ấy, ông là đại diện nông dân sản xuất giỏi duy nhất của Mường Khương cũng như Lào Cai được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm nhà. Trước đó, nhiều người đã biết tới Thào Dìn với thương hiệu là “vua dứa”, thu nhập mỗi năm từ bán dứa lên tới 700 triệu đồng.

Ông Thào Dìn (áo đen) được mệnh danh là "vua dứa" của Lào Cai

Ông Thào Dìn (áo đen) được mệnh danh là "vua dứa" của Lào Cai

Nhưng khi Tổng Bí thư tới, không chỉ dành những lời khen, ông còn nói những điều khiến tất cả mọi người từ cán bộ, lãnh đạo đến nhân dân cùng phải suy nghĩ. Đó là phát triển kinh tế phải chú ý giúp nhau cùng khá giả, không để xảy ra chênh lệch giàu nghèo; người đã giàu phải giúp người còn nghèo khó, đảng viên giàu giúp cho đảng viên còn khó khăn hơn để “tất cả cùng giàu lên, tất cả cùng thoát nghèo”.

“Nghe bác nói thế mình cũng phải tự học, nghĩ cách làm thế nào để gia đình phát triển, rồi phải đoàn kết, có việc gì khó cả làng phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới thay đổi được” - ông Thào Dìn chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu (thứ 2 từ trái sang) là người từng trực tiếp được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung tá Nguyễn Ngọc Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu (thứ 2 từ trái sang) là người từng trực tiếp được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với Thào Dìn, những lời căn dặn của Tổng Bí thư cũng là động lực để tới hôm nay, dù không thiếu của ăn, của để, ông vẫn chọn sinh sống trong căn nhà cấp 4 giản đơn, ngày ngày cặm cụi bên nương đồi. Nhân dân thôn Cốc Phương hăng hái thi đua, giờ đây không còn hộ nghèo, có tới hơn 70% là hộ khá giàu, được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng là người trực tiếp được Tổng Bí thư thăm hỏi, nói chuyện, Trung tá Nguyễn Ngọc Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương vẫn nhớ những lời động viên, khích lệ của Tổng Bí thư, cùng lời căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải làm tốt công tác quản lý biên giới, đối ngoại, đặc biệt phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc.

“Trên tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, chúng tôi đã giúp đỡ bà con nhân dân bằng những việc làm thiết thực như cung cấp cây, con giống, hướng dẫn bà con chuyển đổi mô hình để ổn định đời sống, xây dựng các điểm trường, bể bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em để tri ân lại những tình cảm của bà con đã đùm bọc, gắn bó chúng tôi” - Trung tá Nguyễn Ngọc Hà nói.

Ảnh lưu niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, chiến sĩ được đưa vào trong cuốn lịch sử Đồn Biên phòng Bản Lầu

Ảnh lưu niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, chiến sĩ được đưa vào trong cuốn lịch sử Đồn Biên phòng Bản Lầu

Khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 12 dân tộc anh em ở Bản Lầu những năm qua luôn đoàn kết, kiên trì giữ vững chủ quyền, ổn định biên giới. Bản Lầu giờ đây không chỉ dừng lại là thủ phủ dứa, chuối của Lào Cai, mà còn thêm hàng trăm hecta chè, quế, sở hữu cả vùng lúa đặc sản Séng Cù, phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai không xa.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ki-uc-bien-gioi-ban-lau-noi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-toi-tham-post1109271.vov