Kịch bản cướp tài sản của gia đình chủ tiệm spa

Hôm 07/8/2024 Tòa án Mỹ đã tuyên bố có tội đối với Freddie Lee Trone (41 tuổi), cha của thiếu niên 17 tuổi đeo mặt nạ đã dùng súng hạ sát và cướp đồ trang sức trị giá hàng trăm ngàn đôla của ca sĩ ngôi sao trẻ Rakim Hasheem Allen (nghệ danh PnBRock) vào tháng 9/2022. Vợ và con trai của Freddie cũng đang chờ bị xét xử với tư cách đồng phạm.

Vụ giết người cướp của này xảy ra khi PnBRock cùng cô bạn gái đang ăn trưa tại nhà hàng ở Nam Los Angeles. Một thanh niên trẻ mặc áo tím, bịt mặt, đã tới thẳng bàn của cặp đôi. Theo lời khai của cô bạn gái cùng các nhân chứng thì kẻ bịt mặt chĩa súng đòi ca sĩ đưa đồng hồ và đồ trang sức. Trong khi PnBRock đang phản ứng thì hắn nhả đạn liên tục vào ngực nạn nhân, và ra lệnh cho cô gái giao nộp đồ trang sức. Sau khi lấy tài sản trên người của nạn nhân, cô gái đưa kẻ cướp nhanh chân rời đi. Dù được đưa cấp cứu nhưng PnBRock đã qua đời ở tuổi 30, trước khi ngã xuống anh còn kịp gạt bạn gái sang một bên để tránh đạn.

PnBRock có thói quen đeo nhiều đồ trang sức đắt tiền

PnBRock có thói quen đeo nhiều đồ trang sức đắt tiền

Cảnh sát thu thập và kiểm tra camera trong và ngoài nhà hàng. Một clip do camera bên ngoài ngôi nhà thờ gần đó cho thấy kẻ giết người đã đến và rời khỏi nhà hàng trên chiếc xe Buick Enclave màu đen, gắn biển số tạm thời bằng giấy từ một nhà buôn xe cũ. Trước đó khoảng nửa tiếng, cũng chiếc xe này đã tới nhà hàng 1 lần, tài xế xuống xe nói chuyện một lát với những người trong bãi xe, sau đó rời đi. Trong lúc truy tìm chiếc xe thì cảnh sát nhận được thông báo vào khoảng 2 giờ sáng 13/9, chiếc xe đã bị đốt cháy. Từ biển số này, người ta lần ra người mua chiếc xe cuối cùng là Shauntel Trone, 39 tuổi. Sáng 14/9, tại đại lý xe đã bán chiếc Buick, cảnh sát được biết chỉ vài giờ trước khi họ tới, bà Shauntel cùng chồng là Freddie Trone đã tới chỗ họ mua 1 chiếc Jeep Cherokee. Người phụ nữ này giải thích chiếc xe Buick cũ (mà bà mua từ 2021) đã bị đánh cắp và bị đốt cháy.

Từ đây, cuộc điều tra đã mở được nút thắt. Diễn biến của vụ cướp táo tợn được tái hiện. Freddie Trone là một kẻ bất hảo với đầy tiền án tiền sự từ nhỏ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hắn là chủ một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp nhỏ ở gần nơi xảy ra vụ án. Khi ca sĩ trẻ cùng bạn gái tới ăn mà không có vệ sĩ, anh bị đồng bọn của Freddie tên là Tremont Jones vô tình có mặt ở nhà hàng phát hiện. Thấy PnBRock đeo đồng hồ và đồ trang sức đắt tiền, Jones nhắn tin chỉ điểm "con mồi" cho Freddie. Tên này ra lệnh, bày vẽ kế hoạch và cung cấp phương tiện cho con trai vị thành niên (hiện tại tòa án không tiết lộ tên) của hắn giết người cướp đồ đạc của ca sĩ và cô bạn gái. Cùng lúc, hắn tự lái chiếc Buick tới nhà hàng kiểm tra hiện trường rồi lái xe rời đi. Tại cửa hàng chăm sóc sắc đẹp của gia đình hắn, vợ hắn ngồi vào ghế sau tay lái chở con trai tới nhà hàng gây án và chờ đón con chạy trốn.

Freddie Trone

Freddie Trone

Hình ảnh từ camera cũng cho thấy chính tay Freddie đã đốt chiếc xe Buick vào sáng sớm 13/9, hắn có những vết bỏng xăng ở cẳng tay và chân. Mặt khác, vợ hắn khai rằng vào ngày xảy ra án mạng, cô ta thấy con trai riêng của mình dùng bàn chải đánh răng để làm sạch một món đồ trang sức trong nhà bếp. Đó là dây chuyền vàng có mặt nạm kim cương khắc hai chữ cái "L" và "A" lớn. Đó là dây chuyền PnBRock đặt làm riêng cho mình để tỏ lòng tôn kính với nhãn hiệu New Lane Entertainment của anh.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/kich-ban-cuop-tai-san-cua-gia-dinh-chu-tiem-spa_165830.html