Kịch tính…...

Đó là dấu ấn của vòng 17 V.League. Một cơn mưa bàn thắng 'đậm hạt' nhất kể từ đầu giải với 27 lần lưới rung, trung bình 3,86 bàn/trận và không trận nào không có bàn thắng, trong đó có tới 4 trận ghi 5 bàn trở lên. Con số này còn kém xa kỷ lục 38 bàn ở vòng 18 mùa rồi nhưng đã vượt vòng 3 mùa này (25 bàn). Trong cuộc thi nhau ghi bàn ấy, với cú đúp vào lưới Sài Gòn để có tròn 10 pha lập công, chân sút Hà Nội Omar một mình bứt tốp trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Không chỉ cơn mưa bàn thắng, vòng 17 còn chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số sôi động, hấp dẫn. Thanh Hóa và B.Bình Dương lội ngược dòng, giật lại 1 điểm trước TP.Hồ Chí Minh và Quảng Nam; Hải Phòng thắng ngược Than QN 3-2; hay bữa tiệc 5 bàn thắng giữa HAGL - SLNA đều do các chân sút nội tạo ra.

Với 3 điểm quý như vàng ở trận này, HAGL vươn lên thứ 12 và đẩy Quảng Nam về lại vị trí áp chót bảng xếp hạng. Trong khi đó, thất thủ 0-2 tại Hàng Đẫy trước Viettel, vị trí bét bảng của S.Khánh Hòa lại bị nới rộng khoảng cách lên 5 điểm. Trên đỉnh bảng xếp hạng, TP.Hồ Chí Minh “cầm vàng lại để vàng rơi” khi dẫn trước chủ nhà Thanh Hóa 2 bàn, rồi 3-2 nhưng lại để đối phương gỡ hòa 3-3 ở phút 90+3, tạo điều kiện cho ĐKVĐ Hà Nội (thắng đậm Sài Gòn 4-1) một lần nữa áp sát, thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm. Như vậy, cục diện hai vị trí đầu và đáy bảng xếp hạng trở lại hệt như sau vòng 14.

Vòng đấu này cũng ghi nhận rất nhiều điểm nhấn. Nếu HAGL chặn đứng được cơn khủng hoảng 7 trận liên tiếp không biết thắng thì Than QN dù vẫn giữ được vị trí thứ 3 nhưng đã đứt mạch 6 trận bất bại (4 thắng, 2 hòa). Trong khi đó, đội hạng 4 Thanh Hóa dù vòng trước chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại nhưng cùng với TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội là 3 đội chưa hề thua trên sân nhà.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201907/kich-tinh-2956128/