Kịch tính chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Chặng 9 Trường Tiền - Phú Xuân trong khuôn khổ Giải đua xe đạp 'Non sông liền một dải' tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37-2025 khởi tranh sáng 12/4 tại công viên Tứ Tượng (đường Lê Lợi) sau lễ trao giải cho những VĐV đạt thành tích cao ở vòng 8 Quảng Bình - TP. Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Nguyễn Thanh Bình (phải) trao thưởng cho VĐV đoạt áo vàng chặng 8
Chào mừng đoàn đua đến TP. Huế, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 50 năm thống nhất. Với thành phố, đây cũng là năm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế, là năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 và cũng là năm đầu tiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, người dân, chính quyền TP. Huế sẽ nỗ lực hết mình trên tất cả các lĩnh vực để xứng đáng với niềm tin của Trung ương, của cả nước.

Đại diện nhà tài trợ trao 420 triệu đồng cho huyện A Lưới, Quỹ học bổng khuyến tài Nguyễn Chí Thanh và Quỹ giáo dục Huế hiếu học
“Giải đua xe đạp “Non sông liền một dải” tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh là hoạt động thể thao quy mô, không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) nói chung, xe đạp nói riêng mà còn tạo tính lan tỏa, kết nối văn hóa, lịch sử và những giá trị tốt đẹp giữa các địa phương, vùng miền của Tổ quốc. Trong những ngày lưu trú trên đất Cố đô, tin tưởng các VĐV sẽ có những trải nghiệm ấn tượng về một thành phố có bề dày văn hóa, lịch sử và chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Huế thời gian qua”, ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Các thành viên đến từ các CLB xe đạp ở Huế trong trang phục áo dài diễu hành trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu
Trước khi chính thức bước vào tranh tài, 100 thành viên đến từ các CLB xe đạp ở Huế trong trang phục áo dài đạp xe qua 2 cầu Trường Tiền - Phú Xuân, tạo nên điểm nhấn và sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống với hiện đại, giữa sức mạnh, tốc độ với nét dịu dàng mang đậm đặc trưng của đất Cố đô cùng thông điệp thể hiện lòng hiếu khách, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Bước vào cuộc đua, hơn 100 tay đua đến từ 15 CLB đua xe đạp trên cả nước và VĐV nước ngoài tranh tài 20 vòng Trường Tiền - Phú Xuân có cự ly 42km.
Sau vòng xuất phát, các tay đua đến từ Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh tăng tốc để bứt ra khỏi đoàn đua. Tuy nhiên, đến vòng 7, nhóm này đã không thể làm “máy kéo” và duy trì nhịp độ nên phải nhập đoàn.

Ngang qua khách sạn Morin
Ở vòng 15, một nhóm 4 tay đua bất ngờ tổ chức tấn công, cố gắng bứt tốc thoát khỏi đám đông. Nhưng với góc cua hẹp, đường không đủ dài để giữ tốc độ và khoảng cách nên cuối cùng không thể thoát được nhóm bám đuổi.
Vòng 19 diễn ra khá kịch tính khi ê kíp đến từ Vĩnh Long, Quân đội, Quân khu 7, Đồng Nai tăng tốc chen lên bằng những pha ôm cua thuận gió, trong khi đồng đội của họ cố gắng đẩy tốc độ lên cao (khoảng 45km/h) để ngăn không cho đối thủ tấn công.
Đến vòng cuối, ngang đoạn cầu Phú Xuân, những “máy kéo” chính đến từ Vĩnh Long, An Giang, TP. Hồ Chí Minh đẩy cao tốc độ nhưng vẫn không thể ngăn cản tay đua Louis người Pháp vượt lên vị trí dẫn đầu bằng pha bứt tốc và di chuyển khá khôn ngoan.

Cuộc đua diễn ra sôi động trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Cố đô
Ở khoảng 50m cuối, những tưởng Louis sẽ là người đầu tiên cán đích nhưng bất ngờ đã xảy ra. Nick Kergozou (đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long) - VĐV có pha về nhất ấn tượng ở chặng 8 Quảng Bình - TP. Huế một lần nữa cho thấy đẳng cấp của mình. Bằng những guồng chân đầy sức mạnh, tay đua đến từ New Zealand đã có cú nước rút cự ly ngắn tốc độ vượt qua Louis để trở thành người chiến thắng ở chặng 9 Trường Tiền - Phú Xuân.
Ngày mai (13/4), đoàn đua tiếp tục hành trình chinh phục chặng 10: TP. Huế - TP. Đà Nẵng có cự ly 109km, xuất phát từ Phu Văn Lâu (đường Lê Duẩn). Hành trình này dự báo đầy khắc nghiệt khi các tay đua phải vượt qua 3 đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, trong đó, đèo Hải Vân thực sự là một thử thách cực kỳ khó khăn với bất kỳ VĐV nào.