Kiếm 700 triệu đồng mỗi năm, cô gái vẫn không có người yêu vì làm nghề lạ

TRUNG QUỐC - Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và tính cách hiền hòa, song cô Cao gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu.

"Nếu có một chàng trai không quan tâm đến nghề nghiệp của tôi, tôi có thể từ bỏ sính lễ, không cần nhà cửa, xe cộ, lập tức đi đăng ký kết hôn", cô Cao (28 tuổi, đến từ Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ.

Cô Cao chia sẻ nghề nghiệp đặc biệt và nỗi buồn không có người yêu. Ảnh: Sohu

Cô Cao chia sẻ nghề nghiệp đặc biệt và nỗi buồn không có người yêu. Ảnh: Sohu

Cô đã trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến đâu. 2 năm qua, cô sống trong tình trạng độc thân, cảm thấy thất vọng và tự hỏi liệu nghề nghiệp của mình có phải là lý do khiến mình không thể tìm được tình yêu đích thực hay không.

Đối với cô Cao, tuổi tác không phải là vấn đề lớn. Cô không phải là người kén chọn bạn trai. Cô chỉ muốn tìm một người không chê bai nghề nghiệp của cô và sẵn sàng sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, thông tin từ Sohu.

Cô Cao có thu nhập hàng năm lên đến 200 nghìn tệ (hơn 700 triệu đồng). Cô không yêu cầu sính lễ hay tài sản, sẵn sàng cùng chồng mua nhà sau khi kết hôn. Cô tự nhận là người tuyệt vời nhưng vì nghề nghiệp đặc biệt mà luôn bị từ chối.

Cô làm trong ngành mai táng tại nhà tang lễ. Công việc này khiến cô gặp phải nhiều sự phản đối từ gia đình những người bạn trai trước. Mỗi lần đi xem mắt, cô chưa kịp tiếp xúc với đối tượng thì đã bị từ chối vì họ sợ bị "dính chuyện xui xẻo".

Nhiều người cho rằng công việc này không may mắn, mà còn có thể dẫn tới vận xui. Tuy nhiên, đây là nguồn thu nhập chính của cô Cao và cô không có ý định từ bỏ.

Cô Cao cho biết mình chưa bao giờ làm sai điều gì và dù có bị chê bai, cô vẫn hy vọng sẽ tìm được một người yêu thương mình thật sự.

Cô đã quyết định sống đúng với lựa chọn của mình, không để ý đến những định kiến xã hội và tiếp tục làm việc trong ngành mà cô gắn bó.

Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ cô Cao. Họ tin rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng bị ràng buộc bởi nghề nghiệp hay các yếu tố xã hội.

Một số người cho rằng, cô Cao có thể tìm được tình yêu đích thực khi "duyên phận đến". Khi đó, cô sẽ gặp được người yêu thương và sẵn sàng cùng với cô đối mặt với mọi khó khăn.

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kiem-700-trieu-dong-moi-nam-co-gai-van-khong-co-nguoi-yeu-vi-lam-nghe-la-2400283.html