Kiểm soát tốt không bù nổi sai số

Quyết tâm giành chiến thắng để xua đi phần nào làn sóng chỉ trích về phong độ, Trung Quốc tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Những gương mặt kỳ cựu như thủ môn Yan Junling, tiền đạo Wu Lei được sử dụng ngay từ đầu. Hai cầu thủ vừa tham dự ASIAD là Fang Hao và Tan Long cũng có mặt trong đội hình xuất phát.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) kiểm soát tốt thế trận nhưng còn nhiều sai số.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) kiểm soát tốt thế trận nhưng còn nhiều sai số.

Trong khi đó, HLV Troussier chọn lực lượng kết hợp giữa các cựu binh và gương mặt mới trong đội hình xuất phát. Những cầu thủ đã thành danh như Ngọc Hải, Văn Toàn... được ra sân ngày từ đầu. Tuy vậy, Tiến Linh ngồi trên ghế dự bị. Trong đội hình xuất phát, những cầu thủ cần được kiểm chứng năng lực như Việt Hưng, Tiến Anh... đã được trao cơ hội.

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở. Tuyến tiền vệ dày dạn kinh nghiệm và chơi áp sát giúp đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn. Trong khi đó, mặt cỏ dày và mềm khiến nhiều cầu thủ Việt Nam khá lúng túng. Đó cũng là nguyên nhân khiến một vài cơ hội của đội tuyển Trung Quốc trôi qua khi các chân sút bị trượt chân trụ. Trong khi đó, Tuấn Hải cũng có 2 cơ hội nhưng cũng không tận dụng được. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 33, tuyển Trung Quốc có tình huống đá phạt, Tan Long bật cao đánh đầu đưa bóng bật cột dọc dội ra, rất may hậu vệ Việt Nam kịp thời phá bóng. Ngay sau đó 4 phút, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Toàn tận dụng tốc độ thoát khỏi hàng thủ đón bóng, nhưng cú chích bóng lại hụt đáng tiếc trong khi thủ môn Yan Junling đã băng ra. Thêm cơ hội nữa trước khi hết hiệp 1, khi Tuấn Anh trả bóng thuận lợi sát vạch 16m50 nhưng Hùng Dũng dứt điểm bóng đi vọt xà.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Điểm sáng của các học trò HLV Troussier là chơi chậm, chắc và tự tin và cũng đã tạo ra cơ hội ăn bàn trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đầu hiệp 2, Đình Bắc vào thay Văn Toàn, một mốc son cho cầu thủ 19 tuổi. Tuyển Việt Nam chơi ban bật rất khởi sắc với các pha tấn công biên. Tuy nhiên, trong một pha bóng đơn giản, tuyển Trung Quốc lại mở tỷ số vào phút 55. Wang Qiuming tung người đệm bóng từ pha tạt bên cánh trái, bóng đi nhẹ nhưng đủ hiểm để đánh bại Văn Lâm.Bàn thua này có lỗi từ hậu vệ Việt Nam để cầu thủ chạy cánh Trung Quốc quá tự do. Sau bàn thua này, HLV Troussier thay Tuấn Anh bằng Thái Sơn, Tiến Anh bằng Hồ Văn Cường. Tuyển Việt Nam tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng không đủ sắc sảo để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, lúc này đã chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Phút 75, Hồ Văn Cường chấn thương, phải nhường chỗ cho Tiến Linh, Khuất Văn Khang thay Triệu Việt Hưng. Xu hướng tấn công thể hiện rõ nhưng các cầu thủ lại triển khai khá chậm. Phút 89, vừa vào sân chưa được bao lâu Tiến Linh đã phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với hậu vệ đội bạn sau khi trọng tài tham khảo VAR. Và đây cũng là 1 trong 2 tình huống ít ỏi mà VAR vào cuộc. Chơi thiếu người và với 6 phút bù giờ, tuyển Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ hòa. Ngược lại, vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, khi tất cả đội hình dâng cao, Hoàng Đức lại chuyền bóng hỏng để Wu Lei cướp được rồi độc diễn, hạ gục thủ môn Văn Lâm.

Thua 0-2 trong thế trận kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, HLV Troussier vẫn còn nhiều việc phải làm với các học trò, nhất là các phương án tấn công.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kiem-soat-tot-khong-bu-noi-sai-so-post284768.html