Kiểm tra máy móc, hoảng hồn phát hiện người đàn ông chết khô trong máy dập sắt

Nạn nhân chết đã lâu nhưng các công nhân trong xưởng cho hay lâu nay không nghe có mùi hôi thối.

Người đàn ông chết khô trong máy dập sắt

Theo báo Tiền Phong, chiều 1/12, công an quận Thủ Đức, TPHCM mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, chủ xưởng máy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức đến kiểm tra máy móc trong xưởng. Khi vừa kéo tấm bạt che máy dập sắt thì hoảng hồn khi thấy một thi thể nằm mắc kẹt bên trong.

Hiện trường người đàn ông chết khô trong máy dập sắt

Hiện trường người đàn ông chết khô trong máy dập sắt

Báo Công an đưa tin, công an Q.Thủ có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận tại hiện trường rất kỳ lạ, một phần thi thể nạn nhân nằm lơ lửng, phần chân còn mắc kẹt trong chiếc máy dập, thi thể đã khô. Đáng nói nạn nhân chết đã lâu nhưng các công nhân trong xưởng cho hay lâu nay không nghe có mùi hôi thối.

Khi công an đang làm việc thì có một số người chạy đến xin nhận dạng vì có người nhà mất tích hơn một tháng nay, và số người này nhận ra nạn nhân chính là anh Kim Dũng (46 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh sống ở gần hiện trường). Anh Dũng không phải là công nhân của xưởng này nhưng không hiểu sao lại đi vào đây.

Xem thêm video: Mệt mỏi chờ lấy vé online trước cửa VFF

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/kiem-tra-may-moc-hoang-hon-phat-hien-nguoi-dan-ong-chet-kho-trong-may-dap-sat-d137062.html