Kiên quyết loại bỏ 'ma men' điều khiển phương tiện trên đường

Dù các quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn đã được tuyên truyền mạnh mẽ, song vẫn còn không ít người bất chấp, coi thường pháp luật.

Ngay tại ngã tư Giảng Võ – Đê La Thành, khi màn đêm vừa buông xuống, nhiều lái xe vẫn thản nhiên cầm lái sau chén rượu, ly bia. Và chỉ trong thời gian ngắn kiểm tra, nhiều trường hợp đã bị phát hiện vi phạm, thậm chí có người vượt mức kịch khung.

Một lái xe vi phạm chia sẻ: “Em uống ở bên Khâm Thiên, ngõ Văn Chương. Vừa tiếp khách xong.” Một người khác nói: “Em đi liên hoan, đường về nhà gần, nên không nghĩ là mình vi phạm.”

Những lý do quen thuộc như “chỉ vài ly”, “uống ít không sao”, “còn tỉnh táo để về” vẫn được viện ra khi bị kiểm tra. Nhưng chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát vì rượu bia có thể cướp đi mạng sống của chính họ – hoặc người vô tội khác.

Tại chốt kiểm tra do Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội thực hiện ở ngã tư Giảng Võ – Đê La Thành, chỉ trong một giờ, lực lượng đã phát hiện hơn 8 trường hợp vi phạm, trong đó 3 trường hợp vượt mức kịch khung.

Đại úy Phùng Tuấn Anh, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, cho biết: “Trong gần một tiếng qua, chúng tôi phát hiện 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 3 trường hợp vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, còn lại ở mức từ 0,25 đến 0,4.”

Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ mở cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng “ma men” lái xe, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác.

Một chén rượu vui hôm nay có thể là giọt nước mắt ngày mai, nếu coi thường pháp luật và mạng sống.
An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức – đã uống rượu bia, tuyệt đối không lái xe.

Đức Hiến

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-quyet-loai-bo-ma-men-dieu-khien-phuong-tien-tren-duong-367735.htm