Kiên tâm với mục tiêu đã chọn

Quá trình tập luyện và thi đấu võ thuật đã trau dồi cho tôi sự nhẫn nại.

Ở tuổi 19, tôi nhận ra hành trang thuở bé đóng vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành của từng cá nhân. Tôi có thời niên thiếu khó quên khi là một vận động viên trẻ đi thi đấu tại Giải karate toàn tỉnh An Giang. Tôi đến với karate khi vừa bước vào cấp 2. Tôi học võ với mong muốn để tự vệ, xa hơn là bảo vệ những người thân yêu. Đầu tiên, tôi xin cha cho đi sinh hoạt tại câu lạc bộ gần nhà, đủ hai bộ môn là Vovinam và taekwondo, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Tôi còn tập thêm ngoài giờ trong nhóm do các thầy có cấp bậc cao nhất ở câu lạc bộ huấn luyện. Tố chất phù hợp cùng sự chăm chỉ của tôi được các thầy đánh giá cao. Ngọn lửa yêu thích võ thuật thêm mãnh liệt và là tiền đề để tôi tự tin học môn võ mới. Khi các thầy mở lớp karate, tôi được tin tưởng cho tập huấn với mục tiêu đi thi đấu. Quá trình tập luyện khá gấp khiến tôi và các bạn đồng môn chịu nhiều áp lực. Nhóm võ sinh trẻ chúng tôi ai cũng có huy chương ở cả hai nội dung quyền và đối kháng. Riêng tôi thì năm ấy đoạt huy chương vàng ở nội dung quyền đồng đội nam nữ. Niềm vui không chỉ là vì cảm giác nhận món tiền thưởng đầu đời mà là từng giây phút kề vai sát cánh cùng anh chị, bạn bè. Kỷ niệm khó tả hết bằng lời.

Chính niềm đam mê võ thuật đã tiếp thêm sức mạnh cho Bá Hỷ trên từng chặng đường

Chính niềm đam mê võ thuật đã tiếp thêm sức mạnh cho Bá Hỷ trên từng chặng đường

Lên đại học, tôi chọn lĩnh vực logistics chứ không theo con đường vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng những ngày tháng miệt mài trên sàn đấu đã trang bị cho tôi tư duy và lối sống chủ động, không ngừng vươn lên. Giống như ngay cả khi không biết dùng đòn đánh nào hiệu quả, thì tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Cho dù cả tay và chân đầy những khối u bầm tím, thì tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu vì các thầy, vì đồng đội, vì gia đình luôn yêu thương và chiến đấu vì chính tôi. Có lúc tôi muốn trốn chạy khỏi những đối thủ cao hơn, khỏe hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn tôi... nhưng chính khao khát được phát triển mạnh mẽ đã cho tôi động lực không bỏ cuộc. Ngoài chuyện học hành, tôi vẫn hướng đến việc nâng cao thể chất, làm quen các môn thể thao khác, sẵn sàng tâm thế khám phá thế giới bằng tinh thần dấn thân, học hỏi.

Theo tôi, thái độ kiên tâm với điều mình chọn, có tầm nhìn tương lai là hành trang nên có của những người trẻ.

Bài và ảnh: Đỗ Kỳ Bá Hỷ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kien-tam-voi-muc-tieu-da-chon-196240803213601357.htm