Kiến trúc sư trèo đèo, lội suối săn lùng nhà cổ để phục dựng
Kiến trúc sư Lê Hồng Kiên (Hòa Bình) đã dành nhiều năm để nghiên cứu, săn lùng những nếp nhà cổ của đồng bào dân tộc và mang về phục dựng. Anh chia sẻ, đó là quãng thời gian trèo đèo, lội suối, ăn ngủ tại bản làng đầy kỷ niệm khó quên.
Kiến trúc sư Lê Hồng Kiên (Hòa Bình) đã dành nhiều năm để săn lùng những nếp nhà cổ của đồng bào dân tộc Mường, các nhà cổ truyền thống ở Bắc Bộ. Sau đó, anh mang về phục dựng lại với mục đích lưu giữ, bảo tồn một phần giá trị văn hóa của người Việt xưa.
Hành trình mua những nếp nhà đó của anh được mô tả là: “Trèo đèo, lội suối, làm bạn với vắt, muỗi và trầy trật thuyết phục chủ nhà”.
Với những nhà cổ của đồng bào dân tộc, anh lang thang, nằm vùng trên các huyện vùng cao. Nếu có duyên thì việc mua bán diễn ra nhanh chóng, còn đâu phải mất vài tháng anh mới mua được. Việc thuyết phục chủ nhà cũng là khó khăn, thử thách. Bởi việc phải rời xa ngôi nhà gắn bó với dòng họ, tổ tiên là điều không dễ dàng.
Do những ngôi nhà này đều làm bằng gỗ, có tuổi đời rất lâu nên khi mua, anh phải xin giấy phép tháo dỡ vận chuyển. Khi có giấy phép mới tháo dỡ vận chuyển về, tiến hành gia công thay thế, sửa chữa rồi phục dựng.
Anh cho biết, nhà gỗ là nguyên liệu tự nhiên nên kiểm lâm quản lý. Thường nhà sàn trên các huyện vùng cao dân làm trên núi, lúc tháo dỡ vận chuyển xuống đến xe khoảng vài trăm mét.
“Chúng tôi phải kéo bằng xe bò, đẩy hoặc phải bê vác thủ công. Quãng đường vài trăm mét ở đồng bằng di chuyển dễ, chỉ mất vài tiếng là xong nhưng với vùng núi, di chuyển trên quãng đường vài trăm mét, vác những khối gỗ không hề đơn giản. Ngày mưa trơn trượt, người vác vấp ngã là chuyện bình thường. Vì thế, phần lớn tôi thuê người bản địa hỗ trợ, vì họ quen với địa hình, có kinh nghiệm leo đồi núi”, anh Lê Hồng Kiên nói.
Về vấn đề phục dựng, anh nghiên cứu kỹ lưỡng các kết cấu của nhà, từ đó dựng lại, bổ sung, sửa chữa chỗ hỏng hóc và đưa vào đó một số công năng sử dụng hiện đại, để thuận tiện cho sinh hoạt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của công trình cổ.
Một số nhà cổ được anh Kiên phục dựng:
Nhà sàn người Mường
Ngôi nhà vốn là nhà sàn truyền thống của người Mường. Phần trên đồng bào dân tộc Mường dùng làm chỗ ở, còn ở dưới nuôi nhốt trâu bò... Tuy nhiên, khi mang về dựng, anh Kiên biến tầng 1 là không gian nấu nướng, quầy bar, sân chơi, uống trà và bàn ăn đá nguyên khối lớn ngoài trời dưới bóng cây bưởi cổ thụ.
Tầng 2 dành để ở với các không gian sinh hoạt, thư giãn và ngủ. Nhà có 4 mặt thoáng mát, gia chủ có thể nằm nghe chim hót, hít hà hương thơm và ngắm cảnh, tận hưởng cuộc sống như trên các ngọn cây…
Nhà theo lối Bắc Bộ của người Mường
Ngôi nhà này là của người Mường, nhưng lối thiết kế là nhà là kẻ truyền của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Anh Kiên cho biết, ngày xưa trên rừng nhiều gỗ, các gia đình khá giả ở Hòa Bình thuê thợ người Kinh lên làm nhà lối này cho người Mường. Hiện nay, ở Hòa Bình vẫn còn tồn tại nhiều kiểu nhà như này.
Nhà truyền thống Bắc Bộ
Ngôi nhà xinh xắn 3 gian dưới bóng cây cổ thụ trăm năm tuổi, trước mặt là vườn rau sạch mùa nào thức đó.
Phòng ngủ tiện nghi được anh Kiên bày trí cùng những tác phẩm nghệ thuật như tranh sơn mài, tranh gốm sứ và những món đồ gỗ tinh xảo.
Anh Kiên chia sẻ, nét văn hóa xây nhà kẻ truyền hay nhà rường bằng gỗ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có nét thiết kế đặc trưng riêng biệt. Nhà thường gắn với phong tục, bản sắc văn hóa và nếp sống sinh hoạt riêng của người miền Bắc. Không gian chia thành 3 gian, 5 gian hay nhà 7 gian đẹp ở giữa có góc thờ từ đường hay phòng thờ họ lớn. Còn 2 bên thiết kế sập gụ bằng phản gỗ.
Nhà kẻ truyền là loại kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thiết kế trên đất rộng rãi có ao cá, sân vườn tiểu cảnh.