Kiều bào nhớ Tết cổ truyền

Cứ mỗi dịp Tết đến, người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới lại nhớ quê hương, nhớ Tết cổ truyền và giáo dục con cháu giữ gìn nét đẹp Tết Việt.

Đã sinh sống ở Ukraina được 4 năm, gia đình chị Phạm Thị Thu (quê ở huyện Ninh Giang) cũng đã quen với việc ăn Tết xa quê. Chị Thu muốn con mình được biết đến cái Tết của Việt Nam nên năm nào chị cũng chuẩn bị các món truyền thống như bánh chưng, hạt dưa, mứt... Có năm, chị Thu còn tự tay làm món hành muối, có năm nhờ người thân từ Việt Nam gửi sang. Một khu chợ cách nhà chị hơn 10 km có sạp bán đồ ăn của người Việt, có đầy đủ từ nước mắm đến nguyên liệu gói bánh chưng. Năm nay, chị Thu cùng một số bạn bè là người Việt sinh sống ở Ukraina đặt mua lá dong, gạo nếp, đậu xanh để cùng nhau gói bánh chưng. Gia đình chị cũng dự định làm mâm cơm cúng chiều 30 Tết, trang trí nhà cửa để thêm sắc Tết. Chị còn đặt mua áo dài cho các con trong dịp Tết này. Ngày đầu năm mới, gia đình chị Thu thường đến nhà bạn bè chúc Tết. Trẻ em Việt Nam ở đây cũng được mừng tuổi. Thay cho những bao lì xì màu đỏ, màu vàng lấp lánh thì tiền mừng tuổi được đựng trong bao thư trắng. "Tết là dịp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ mọi vui buồn trong năm. Những lúc như thế này rất nhớ nhà, nhớ Việt Nam", chị Thu chia sẻ.

Người Việt đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản làm món nem truyền thống để đón Tết ở xứ người. nh do nhân vật cung cấp

Một du học sinh Nhật Bản người TP Hải Dương cho biết nếu đúng lịch Tết này chị sẽ được về quê sau 3 năm ăn Tết ở xứ người. Nhưng vì dịch bệnh, mọi dự định phải tạm hoãn, dù vé máy bay đã đặt trước đó. Các lưu học sinh ở đây tụ hợp làm các món ăn trong dịp Tết cổ truyền, trang trí nhà cửa để vơi nỗi nhớ Tết quê.

Năm nay là một dịp đặc biệt đối với nhiều người Việt xa quê vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Gia đình ông Nguyễn Tiến Huy (ở phường Chí Minh, TP Chí Linh) sang Cộng hòa Séc định cư đã hơn 10 năm nay. Mọi năm, vợ chồng ông Huy vẫn thu xếp công việc để về quê đón Tết, nhưng năm nay đành ăn Tết xa quê vì dịch Covid-19. Tuy vậy, gia đình ông Huy vẫn duy trì nền nếp đón Tết truyền thống, bởi đây là dịp quan trọng nhất, là ngày thiêng liêng mà gia đình người Việt dù ở đâu cũng không thể bỏ qua. Ông Huy cho biết ở khu chợ của người Việt tại Cộng hòa Séc cũng có đủ hàng hóa phục vụ Tết để gia đình ông sắm sửa chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. "Tết năm nay càng gợi nhớ bởi ai cũng quan tâm đến tình hình dịch Covid-19 ở quê nhà. Gia đình tôi hằng ngày vẫn theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng về dịch Covid-19 và có ý định kết nối người Việt sinh sống ở Cộng hòa Séc để quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch ở quê hương", ông Huy cho biết.

Hơn 10 năm lập nghiệp, định cư ở Đức, dịp Tết Nguyên đán năm nay là lần đầu tiên vợ chồng anh Phạm Thế Công ở xã Cẩm Chế (Thanh Hà) không tổ chức liên hoan vì dịch Covid-19. Như mọi năm, nhóm bạn bè, anh chị em thân thiết là người Việt đang sinh sống xa quê đều tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ để hướng về quê hương, ôn lại những kỷ niệm. Nhưng năm nay, để bảo đảm phòng dịch, gia đình anh chỉ làm một mâm cơm tại nhà, gồm những món ăn Việt trong ngày Tết. Dù công việc bận rộn nhưng năm nào gia đình anh cũng chọn mua một cành đào để trang trí trong phòng khách. Dù không giống đào quê nhưng những cánh đào xuân cũng giúp nỗi nhớ nhà vơi bớt. Không chỉ “giữ lửa” Tết Việt, gia đình anh luôn gìn giữ tiếng nói và văn hóa Việt. “Vợ chồng tôi luôn cố gắng dạy và nói với con bằng tiếng Việt để con có thể hiểu thêm về văn hóa dân tộc”, anh Công cho biết.

Theo ông Nguyễn Việt Điền, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Hải Dương, tỉnh ta hiện có gần 4 vạn người đang sinh sống, làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó 30-40% số người đã định cư, còn lại sinh sống có thời hạn. Hằng năm, có từ 600-800 Việt kiều về quê ăn Tết nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhiều người Việt đành phải ăn Tết xa quê.

Dịp Tết Nguyên đán, hội vẫn tổ chức gặp mặt, giao lưu với Việt kiều cũng như tổ chức các hoạt động tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhưng năm nay phải dừng hoạt động này. Kiều bào Hải Dương đang sinh sống, làm việc ở Liên bang Nga và các nước Đông Âu đã phát động quyên góp, ủng hộ cho phòng chống dịch Covid- 19 ở TP Chí Linh.

THẢO NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/kieu-bao-nho-tet-co-truyen-158604