Kiều Minh Tuấn: 'Tôi không biết phông bạt là gì'

Kiều Minh Tuấn cho biết mình sống rất giản dị, thích gì mặc nấy, không hiểu về thế giới phông bạt mà mọi người hay nhắc tới.

Ở tuổi 36, Kiều Minh Tuấn chuẩn bị kỹ càng về ngoại hình và vốn sống để vào vai người bố ngoài 60, có con gái sắp lấy chồng. Theo mô tả, gia đình của Kiều Minh Tuấn trong phim giỏi làm màu, sống "phông bạt" để đổi lấy lợi ích.

Ngoài đời, nam diễn viên thừa nhận mình không hiểu ý nghĩa của từ "phông bạt", phải nhờ ê-kíp "khai sáng". Anh nói bản thân sống rất giản dị, nếu thấy môi trường đó không phù hợp với mình thì sẽ chủ động tránh xa.

Kiều Minh Tuấn độc thân, phong độ ở tuổi 36.

Kiều Minh Tuấn độc thân, phong độ ở tuổi 36.

‘Nặng hơn 80 kg, tôi làm gì cũng thấy mệt'

- Xin chào Kiều Minh Tuấn. Nhân vật ông Hòa trong Cô Dâu Hào Môn có điểm gì đặc biệt khiến anh quyết định nhận vai?

Kịch bản là yếu tố đầu tiên thôi thúc Tuấn nhận vai diễn này. Ở Cô Dâu Hào Môn, tôi đọc kịch bản 1 mạch là xong luôn, chị Hồng Vân cũng vậy. Chứ không có chuyện tôi đọc "cà nhây" như trả bài, mọi thứ rất trơn tru. Cảm nhận chung của tôi là kịch bản rất dễ hiểu.

Thêm nữa, ở dự án mới, tôi được làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo cội. Trước đây, mình rất thích anh Vũ Ngọc Đãng. Hồi còn đi học, tôi đã biết đến anh rồi. Có rất nhiều lý do thôi thúc tôi quyết định nhận vai diễn này.

- Sau khi tạo hình ông Hòa được công bố, khán giả vô cùng bất ngờ vì không nhận ra Kiều Minh Tuấn. Quá trình định trang cho nhân vật có gì thú vị?

Khó khăn đầu tiên và lớn nhất đối với tôi là nhân vật ông Hòa lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Tôi có hỏi đạo diễn rằng xây dựng nhân vật này ở độ tuổi 5X được không, Vũ Ngọc Đãng nói: “Không, người này phải ngoài 60 tuổi”.

Nói thật là ban đầu tôi không tin vào vẻ bề ngoài của mình. Tôi cũng không chắc chắn khâu hóa trang có thể giúp mình già hơn đúng yêu cầu của đạo diễn. Tôi đã test “make up” 3 lần, đi thử trang phục để xem mình có ra dáng nhân vật hay không, rồi mới bắt đầu nói chuyện với bộ phận sản xuất.

- Nghe nói, có thời điểm anh nặng hơn 80 kg. Điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình làm việc và sinh hoạt hằng ngày của anh?

Sau khi mập lên, cơ thể tôi thay đổi nhiều. Trong video nhá hàng có cảnh tôi đu cành cây rồi bị tụt quần. Cảnh đó không phải quay 1 lần là thành công ngay đâu, phải quay toàn, trung, cận…. nhiều góc lắm. Cảnh này đòi hỏi tôi phải dùng tay đu lên cây. Lúc đó, tôi hơn 80 kg, không có đu nổi.

Ê-kíp phải chuẩn bị sẵn cho tôi cái thang. Mỗi khi đạo diễn hô “cắt” thì mọi người phải đưa cái thang vô liền, nếu không là tôi rơi xuống luôn. Việc tăng cân khiến tôi rất đuối. Hễ đi được 1 chút phải đứng thở, đọc thoại vài ba câu cũng thở vì thiếu hơi.

- Anh dùng tóc giả trong phim mới hay tự tẩy tóc? Điều này có ảnh hưởng đến các dự án khác của anh không?

Để phù hợp với nhân vật, tôi đã tẩy tóc rất nhiều lần. Sau đó, tóc bắt đầu yếu và nhão kinh khủng. Tôi phải rất cẩn thận để chăm chút, nâng niu nó. Bình thường gội đầu 10 phút, giờ tôi gội 30 phút mới xong, sau đó phải ngồi sấy lạnh rồi bôi dưỡng tóc đủ thứ. Nếu sấy nóng, tóc sẽ ngả sang màu vàng.

'Tôi không biết phông bạt là gì'

- Cảm nhận của anh khi làm bố trên màn ảnh?

Nhân vật của tôi lần này có một cô con gái lớn. Đây là điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đó. Đặc biệt hơn, tôi còn gả con gái cho một người đàn ông, người mà nó rất thương yêu.

Phải nói cảm xúc của Tuấn khó tả vô cùng. Sau khi đọc kịch bản, tôi tự nhủ: “Ôi mình thích cảm giác này quá. Ước gì mình có đứa con gái, không biết mình sẽ chia sẻ với con những gì nhỉ?”.

- Nếu sau này con gái của mình sắp gả chồng, anh sẽ dặn dò con điều gì?

Tôi nghĩ là tùy vào thời đại và mốc thời gian mà mình sẽ lựa lời phù hợp để dặn dò con gái. Dù lúc nào thì tôi luôn cố gắng ưu tiên cho hạnh phúc của con trước.

Con phải được trân trọng, phải được người đàn ông kia xem là công chúa, luôn nâng niu và yêu thương như cái cách tôi thương con vậy. Mọi thứ cũng không được vội vàng, không phải đùng một cái là cưới liền, mà phải dành thời gian để quan sát thật kỹ mối quan hệ đó.

Ngoài đời, không ai nghĩ Kiều Minh Tuấn lại vào vai chồng Lê Giang, ba Uyển Ân.

Ngoài đời, không ai nghĩ Kiều Minh Tuấn lại vào vai chồng Lê Giang, ba Uyển Ân.

- Anh và nghệ sĩ Lê Giang chênh lệch 15 tuổi. Anh chị trao đổi với nhau thế nào để việc vào vai vợ chồng trở nên thuyết phục hơn?

Tôi thấy rất thú vị khi đóng cặp với chị Lê Giang. Những năm gần đây, tôi thấy chị tham gia rất nhiều phim. Tôi rất thích các bộ phim và vai diễn của chị. Ngoài đời, tôi cũng yêu mến tính cách của chị ấy.

Hai chị em rất thoải mái trong việc tạo “chemistry” ở lần hợp tác này. Tôi hay chọc ghẹo chị trong quá trình ghi hình để không khí thêm vui vẻ. Theo quan sát của tôi, lối diễn hài của chị Lê Giang rất tự nhiên.

- Anh nhận xét thế nào về con gái màn ảnh Uyển Ân và sợi dây liên kết giữa hai cha con?

Uyển Ân là một cô bé có sự cố gắng rất cao. Bạn thấy đó, Uyển Ân đang ở cái thế phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Uyển Ân đôi lúc hơi “chệch đường dây”. Tôi và chị Thu Trang lập tức hướng dẫn lại cho em ấy, mọi thứ sau đó cũng ổn hơn.

- Sau khi công bố dự án, một số khán giả cho rằng, anh chưa thể hiện tốt hình tượng một người bố lớn tuổi, kèm theo đó là nhiều bình luận không hay. Anh đón nhận những lời khen chê của khán giả với tâm thế ra sao?

Tôi luôn thu nạp những góp ý từ khán giả rồi sàng lọc lại từ tư duy, hiểu biết của mình. Khi người ta nói tôi sai, mình không thể bi quan cho rằng: “Ôi, tôi sai rồi”. Hoặc nếu một ngày, khán giả khen tôi diễn tốt, mà bản thân tôi lại thấy chưa vừa ý thì tôi cũng sẽ thoải mái bày tỏ ý kiến của mình.

Tôi không bao giờ thấy khó chịu hay nghĩ tiêu cực về những góp ý nhiều chiều từ khán giả. Khi phim ra rạp, được mọi người bàn tán, quan tâm dự án thì tốt mà. Tôi chỉ sợ khán giả không quan tâm, không để ý đến mình ấy chứ.

Kiều Minh Tuấn không sợ bị chê.

Kiều Minh Tuấn không sợ bị chê.

- Em Chưa 18 là cái bóng lớn trong sự nghiệp của anh. Điều này khiến các dự án sau đó của anh ít nhiều sẽ bị so sánh. Anh đặt kỳ vọng gì vào doanh thu phim ở lần trở lại này?

Tôi chưa bao giờ bị áp lực về doanh thu của phim mình đóng. Tôi chỉ đặt áp lực cho chính mình rằng vai diễn đó có trọn vẹn hay chưa, còn điều gì chưa làm tốt. Từ kinh nghiệm rút ra được, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở phim sau.

- Thời gian gần đây, cụm từ "phông bạt" được nhắc đến nhiều từ màn ảnh đến đời thực. Anh nghĩ thế nào về lối sống "phông bạt", có đáng bị lên án không?

Tôi sống rất bình thường, thích ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc. Nếu rơi vào môi trường không phù hợp, tôi sẽ chủ động né đi. Thật lòng là mình cũng không rành về giới phông bạt đó.

Lúc đọc kịch bản, thấy ê-kíp dùng từ “phông bạt” thì Tuấn và nhiều người cũng không hiểu rõ nghĩa của nó. “Ủa phông bạt là sao? Là bức bình phong hay gì?”, tôi tự hỏi như vậy.

Sau khi được khai sáng rồi, tôi bắt đầu ồ lên. “Ồ, thì ra muốn vô giới phông bạt cũng phải bày trò dữ he. Phải làm này làm kia để người trong giới để ý mình”, kiểu vậy. Theo như tôi thấy thì xung quanh mình cũng không có ai phông bạt cả. Khi vào mấy kiểu vai như vậy, chắc tôi phải xem phim để tìm chất liệu cho vai diễn.

Cảm ơn Kiều Minh Tuấn đã chia sẻ!

Tôn Nghệ Trân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/kieu-minh-tuan-toi-khong-biet-phong-bat-la-gi-202410110531093851.html