Kiều Thanh - từ vai diễn để đời đến sụp đổ hình ảnh

Việc bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Kiều Thanh, cô Trà “cave” từng gắn liền với ký ức nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

Thông tin diễn viên, NSƯT Kiều Thanh (tên thật Kiều Thị Thanh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam hôm 25/8 khiến nhiều khán giả cảm thấy sốc. Theo thông tin từ cơ quan công an, Kiều Thanh cùng hơn 80 người khác bị khởi tố vì liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sự việc càng gây chú ý bởi chỉ ít ngày trước, Kiều Thanh xin nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - xác nhận nữ diễn viên đã nộp đơn xin thôi việc từ ngày 15/7.

Vai diễn “để đời”

Trước khi vướng vòng lao lý, Kiều Thanh từng có cho mình một vai diễn “để đời”, mà tới tận 25 năm sau khán giả truyền hình vẫn còn nhắc tới. Năm 2001, khi vẫn còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Kiều Thanh đã được đạo diễn Đỗ Thanh Hải trao cho vai Trà trong Phía trước là bầu trời. Chẳng thuộc nhóm chính, nhưng Trà vậy mà lại trở thành một trong những nhân vật được khán giả ấn tượng, yêu mến nhất phim. Đến hiện tại, mỗi khi nhắc tới Phía trước là bầu trời, người yêu phim truyền hình vẫn không quên nhắc tới một cô Trà cá tính, gai góc nhưng giàu tình cảm với câu chuyện xúc động dưới màn hóa thân của Kiều Thanh.

Lần đầu xuất hiện ở tập 2, Trà gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với mái tóc chải chuốt, kiểu trang điểm đậm, quần áo điệu đà, “mốt” hơn hẳn những sinh viên nghèo nơi xóm trọ của ông Toàn. Sự xuất hiện nổi bật của cô gái cá tính lập tức thành đề tài bàn tán của các cô cậu thuê trọ. Không có cảnh đứng đường bắt khách, nhưng việc Trà hoạt động trong tiệm gội đầu massage, đi đêm về hôm, ví để vật nhạy cảm đủ để người xem hiểu về công việc thực sự của cô gái này.

Những sinh viên xóm trọ gọi cô là "Trà cave". Nhiều người thể hiện thái độ lạnh nhạt, thậm chí khinh khỉnh ra mặt với Trà. Duy chỉ có Nam, cậu sinh viên mọt sách, vẫn gần gũi và thương cảm cô gái ấy.

Không màng bàn tán, dị nghị, thậm chí là lời ngăn cản của bạn bè, Nam vẫn cùng Trà xem TV, đi ăn, đi chơi, không ít lần giúp đỡ hay ra mặt bênh vực cô gái làng chơi. Trà nói coi Nam như em trai, còn tình cảm mà Nam dành cho Trà lại thật khó gọi tên.

 Một cảnh phim của Kiều Thanh trong Phía trước là bầu trời.

Một cảnh phim của Kiều Thanh trong Phía trước là bầu trời.

Dưới màn hóa thân của Kiều Thanh, Trà “già đời” vì có nhiều trải nghiệm, vừa bất cần, lại gai góc và đôi khi đáo để. Có một cô Trà “tử tế thì đây cũng tử tế, chứ nhố nhăng thì đây cũng không ngán đâu” ngay khi vừa dọn đến xóm trọ; một cô Trà ngang nhiên thách thức, móc mỉa ông Toàn chuyện keo kiệt không bơm nước sinh hoạt; một cô Trà sẵn sàng khẩu chiến với bà Hạc - người hàng xóm "hung thần" của đám sinh viên...

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ xù xì ấy lại là một tâm hồn tổn thương với nhiều vết sẹo. Trà còn là một cô gái yếu đuối, có những khoảnh khắc mủi lòng khi bị xem thường. Cô gái làng chơi vậy mà cũng nhạy cảm, cũng có nhu cầu được yêu thương, cũng rơi nước mắt khi tâm sự với Thương về phận đời phiêu bạt. Chính sự tương phản giữa vẻ ngoài và nội tâm tạo cho nhân vật chiều sâu dễ khơi gợi sự đồng cảm, đồng thời đem lại cho Kiều Thanh không gian để thể hiện năng lực diễn xuất.

Trà "Cave" là vai khó, trong khi Kiều Thanh khi đó mới là sinh viên năm nhất của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thế nhưng, cô vẫn lột tả nhân vật này sinh động bất ngờ, đến mức đạo diễn cùng ê-kíp biên kịch quyết định viết thêm đất diễn cho Trà “cave”. Khán giả truyền hình ấn tượng sâu đậm về một cô gái làng chơi với những lựa chọn vừa đáng trách, cũng không kém phần đáng thương.

Sụp đổ vì scandal

Thành công của Phía trước là bầu trời mở ra cho Kiều Thanh nhiều cơ hội. Cô sau đó nhận được lời mời tham gia Dòng sông phẳng lặng, Sinh mệnh, Khi đàn chim trở về, Nhật ký chiến trường, Cảnh sát hình sự, Những giấc mơ dài... Các nhân vật diễn viên hóa thân thường là kiểu có cá tính mạnh, nội tâm phức tạp hoặc mang những số phận nhiều góc khuất.

Trên sân khấu, Kiều Thanh cũng có nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được giao vai diễn quan trọng trong Ngôi sao lạc trời, Cát bụi, Lời nguyền kẻ mơ, Hà My của tôi... Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 34.

Điều đáng tiếc là thành công quá sớm cũng trở thành một cái bóng lớn với Kiều Thanh. Diễn viên từng chia sẻ rằng cô sợ bị đóng đinh với những vai như gái làng chơi, kẻ thứ ba và muốn tìm những nhân vật khác để làm mới mình. Sau một thời gian vắng bóng, Kiều Thanh trở lại màn ảnh với vai Dung trong Hoa hồng trên ngực trái năm 2019.

Nhân vật là một người phụ nữ sắc sảo, nhiều toan tính và đứng phía sau kế hoạch phá vỡ gia đình của Thái và Khuê. Đây cũng là tác phẩm truyền hình gần nhất của Kiều Thanh. Song, vai diễn không được đón nhận như kỳ vọng và cô từ đó cũng không xuất hiện thêm trong các dự án phim mới. Điều này gây tiếc nuối khi Kiều Thanh là một diễn viên thực lực, lại có bàn đạp tốt với Phía trước là bầu trời.

 Kiều Thanh thời gian qua tạm dừng đóng phim.

Kiều Thanh thời gian qua tạm dừng đóng phim.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Kiều Thanh cũng gây nhiều tranh luận. Năm 2019, tại buổi họp báo Hoa hồng trên ngực trái, cô công khai mối quan hệ với một người đàn ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn và tự nhận mình là "người thứ ba". Những phát ngôn như "tự hào vì là người thứ ba, hãy sống như chị" của diễn viên thời điểm ấy khiến mạng xã hội dậy sóng, bị khán giả phản ứng vì cho rằng cách cô công khai và nhìn nhận mối quan hệ này thiếu phù hợp với chuẩn mực hôn nhân.

Một bộ phận cộng đồng mạng còn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tước danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh vì cho rằng diễn viên không xứng đáng với danh hiệu. Lùm xùm này ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của diễn viên trong mắt công chúng. Sau những tranh cãi, cô dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Những năm qua, người đẹp sống khá kín tiếng, gần như ở ẩn và ít lộ diện trước truyền thông.

Chính vì vậy, thông tin Kiều Thanh vừa bị khởi tố vì liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến khán giả truyền hình, đặc biệt là những người từng yêu mến Phía trước là bầu trời, không khỏi bàng hoàng. Việc bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Kiều Thanh, cô Trà “cave” từng gắn liền với ký ức nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/kieu-thanh-tu-vai-dien-de-doi-den-sup-do-hinh-anh-post1679323.html