Kim Kardashian chia sẻ về 'ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời' 18 năm trước
Kim Kardashian đăng hình bên người bố đã qua đời 18 năm và chia sẻ ngày bố mất là 'ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời'.
Ngày hôm qua, đăng kèm bức ảnh đen trắng chụp bên bố hồi ông Robert Kardashian còn sống, Kim xúc động viết: "18 năm trước là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời con... Tình yêu không bao giờ mất đi. Con yêu bố".
Bố của Kim là ông Robert Kardashian, sinh năm 1944 và mất vào ngày 30/9/2003 do bị ung thư thực quản. Ông là một luật sư có tiếng và là hình mẫu để Kim đang quyết tâm theo đuổi học luật để trở thành một luật sư giỏi như bố.
Trước đó, vào ngày sinh nhật của ông Robert Kardashian (22/2), Kim cũng chia sẻ một số bức ảnh bên bố và viết: "Chúc mừng sinh nhật bố! Mỗi lần sinh nhật bố con đều nhớ đến nhưng lần này, con nhớ bố nhiều hơn! Có rất nhiều điều con muốn nói với bố! Con đã gọi điện vào số điện thoại của bố và tự hỏi liệu có ai nghe máy sau ngần đấy năm. Con mong gặp lại bố trong một giấc mơ gần đây... Con nhớ bố rất nhiều!". Đây là dòng trạng thái đầu tiên được Kim chia sẻ lên Instagram sau khi đệ đơn ly hôn chồng. Có thể thấy rõ tâm trạng đau buồn vì hôn nhân tan vỡ của Kim được cô thể hiện qua những dòng tâm sự với bố.
Kim (trái) và chị cả Kourtney bên cha.
Hiện tại, Kim và chồng cũ vẫn đang hoàn tất các thủ tục ly hôn và thỏa thuận quyền nuôi con. Sau gần 7 năm chung sống, cặp đôi quyền lực ở Hollywood có 4 người con chung. Cô và chồng cũ đều có động thái dấy lên tin đồn tái hợp nhưng cả hai đều không lên tiếng.