Kinh hoàng 'nghĩa địa đầu bò' giữa lòng TP Vinh
Một bãi đất trống cách Quốc lộ 46 hơn 100m, ngay giữa lòng TP Vinh (Nghệ An), bị biến thành 'nghĩa địa' lộ thiên với hàng nghìn đầu trâu, bò cùng nội tạng đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Chỉ cách quốc lộ 46 hơn 100m, một bãi đất trống trên địa bàn giáp ranh giữa phường Nghi Phú và các xã Nghi Ân, Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ bị biến thành "nghĩa địa" phế phẩm trâu bò - nơi hàng nghìn chiếc đầu, nội tạng, lông và tiết động vật bị vứt lộ thiên, phân hủy giữa nắng hè.
Mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bu kín, đe dọa sức khỏe và môi trường sống của người dân khu vực. Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần xử lý nhưng thực trạng vẫn tiếp diễn.
Bãi rác toàn đầu trâu, bò ngay giữa lòng TP Vinh, đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Dưới đây là hình ảnh PV ghi lại thực trạng "nghĩa địa đầu bò" giữa lòng TP Vinh, nơi phế phẩm giết mổ bị vứt bỏ lộ thiên, gây ô nhiễm nặng nề và khiến người dân bức xúc trong thời gian dài.
Theo hình ảnh ghi lại, nhiều đầu bò vừa giết mổ còn tươi, cùng với tiết bò đã đông, bị bỏ ngổn ngang ngoài trời tại bãi tập kết. Các phế phẩm đang trong quá trình phân hủy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, đầy ruồi nhặng.

Phế phẩm giết mổ gia súc chất đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc cách Quốc lộ 46 chỉ hơn 100m.

Một phụ nữ ngang nhiên xách bao tải chứa nội tạng trâu bò vứt vào bãi tập kết.

Những đầu trâu, bò sau khi giết mổ và bán, không tiêu thụ được nên được vứt ra khu vực này.

Ông Lê Văn Thạch (67 tuổi, sống gần khu vực này) cho biết, "Các đối tượng lợi dụng đêm khuya để vứt bỏ đầu trâu, bò cùng chất thải, khiến người dân vô cùng bức xúc".

Xương đầu, xương hàm trâu bò chất cao, một số đã phân hủy lâu ngày, bốc mùi xú uế.

Chiếc đầu trâu mới vứt, còn nguyên da thịt và máu, nằm giữa bãi rác gia súc gây ám ảnh. Ruồi nhặng bâu kín các túi nội tạng, lông trâu bò đang phân hủy, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Theo ghi nhận của PV, tại bãi tập kết này có nhiều phế phẩm động vật (chủ yếu là đầu, sừng bò) cũ và mới. Nhiều phần đầu bò đã bị hoai mục, chứng tỏ đã bị vứt ở đây thời gian dài.

Người dân sống gần "nghĩa địa đầu bò" khốn khổ vì mùi hôi và ruồi muỗi ngày đêm bủa vây.

Chiếc sừng bò thò ra khỏi bao tải, chứng tỏ việc vứt rác vẫn diễn ra âm thầm hằng ngày.
Theo ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, chính quyền 3 phường, xã liên quan đã nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng bãi tập kết phế phẩm động vật vẫn tái diễn.
Theo ông Hùng, thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng giai đoạn các địa phương chuẩn bị sáp nhập để tiếp tục đưa phế phẩm giết mổ trâu, bò đến khu vực này đổ trộm.
"Chúng tôi đã giao bộ phận chuyên môn thu gom, xử lý bãi phế phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời yêu cầu Công an phường xác minh, xử lý các trường hợp cố tình mang chất thải gia súc đến đây vứt bỏ", ông Hùng nói.



Người dân sinh sống gần khu "nghĩa địa" trâu, bò cho biết bãi tập kết này đã tồn tại suốt một thời gian dài, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi dày đặc từ khu vực này khiến cuộc sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn.

Khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý triệt để vấn nạn này.