Kinh Môn vững tin giữa đại dịch

Dù khó khăn, vất vả, nhưng với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao của người dân, Kinh Môn vững niềm tin trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần này.

Các tình nguyện viên tổ hậu cần phường An Lưu chuẩn bị đồ ăn đưa vào khu cách ly

Các tình nguyện viên tổ hậu cần phường An Lưu chuẩn bị đồ ăn đưa vào khu cách ly

4 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn tối đen, giá rét, nhiều người còn nằm trong chăn thì các tình nguyện viên tổ hậu cần Ban Chỉ đạo chống dịch phường An Lưu lên đường làm nhiệm vụ. Tất cả đều khẩn trương, trách nhiệm để kịp giờ gửi tới những người đang trong khu cách ly và các lực lượng làm nhiệm vụ những bữa ăn ngon, nóng hổi.

Chị Nguyễn Thị Thủy, tổ trưởng tổ hậu cần cho biết: “Gác lại công việc cuối năm bộn bề của riêng mình, vượt lên nỗi vất vả trời đông giá rét và sự nguy hiểm của dịch bệnh, các chị em luôn làm việc tích cực, tự bảo nhau mỗi người một việc vì nhiệm vụ chung. Có những chị vì sắp xếp việc gia đình mà 1 ngày đến cả chục lần chạy đi chạy về lo việc nhà với đảm nhận công việc trong tổ hậu cần”. Không chỉ riêng An Lưu mà ở các xã, phường của thị xã Kinh Môn có điểm cách ly đều như vậy.

Các lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệp tại phường Long Xuyên

Các lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệp tại phường Long Xuyên

Bên trong khu cách ly tại điểm Trường Mầm non xã Bạch Đằng, cô giáo Vương Thị Tâm và các học sinh lớp 4 tuổi A đang cách ly bắt tay vào công việc thường ngày của mình: dạy và học. Chỉ khác rằng, nó diễn ra ở nơi đặc biệt và bởi những con người đặc biệt. Cả cô và trò đều tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ cao của dịch bệnh.

Cô Tâm cho biết: “Trong những ngày qua, chúng tôi và các con ở trong này nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành. Hằng ngày, các y bác sĩ tận tình chu đáo đi kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh. Mỗi ngày chúng tôi đều dạy các con tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Chúng tôi tin dịch bệnh sẽ sớm kết thúc”.

Đội tuyên truyền lưu động phường Hiệp An đi tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch

Đội tuyên truyền lưu động phường Hiệp An đi tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch

Gần 2 tuần qua, kể từ khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Covid-19, các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu thị xã đã nỗ lực, thần tốc làm việc xuyên ngày, đêm để khoanh vùng, cách ly, truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân. Những bữa cơm vội ngay tại chốt kiểm soát y tế, những giấc ngủ không tròn tại nơi cách ly. Có những chiến sĩ, bác sĩ, tình nguyện viên làm việc quên mình, nhiều ngày không về với gia đình.

Với phương châm “bình tĩnh, thần tốc và quyết liệt”, Kinh Môn đã huy động tổng lực để dập dịch. 802 tổ "Covid cộng đồng" ở 23 xã, phường với 1.795 người tham gia; kích hoạt 10 địa điểm cách ly tập trung của thị xã; phong tỏa 29 khu vực thôn, khu dân cư, ngõ, xóm có trường hợp mắc; thành lập 52 chốt kiểm soát y tế; huy động 203 cán bộ y tế, 572 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ và hàng trăm tình nguyện viên làm nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi xuất hiện bệnh nhân Covid-19 là công nhân Công ty TNHH Vietory, thị xã Kinh Môn đã thần tốc, quyết liệt chỉ đạo đúng, trúng các biện pháp khoang vùng, sàng lọc, cách ly các trường hợp. Chỉ trong 1 ngày đêm, 18 điểm cách ly xã, phường được kích hoạt vận hành, đón gần 2.000 công nhân vào cách ly.

Lãnh đạo thị xã Kinh Môn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Hiến Thành

Lãnh đạo thị xã Kinh Môn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Hiến Thành

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống chống dịch của thị xã đang thực hiện tốt, nhịp nhàng và kịp thời. Dù là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, địa phương luôn tâm thế sẵn sàng, không chủ quan, lơ là. Ban Chỉ đạo thị xã cũng yêu cầu các điểm cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định, nội quy về phòng chống dịch để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo. Cùng với thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, thị xã cũng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, phường quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình, nhất là những người dân, học sinh, công nhân trong các khu cách ly và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Sự lạc quan, tinh thần đoàn kết đã tạo thành những “lá chắn thép” để Kinh Môn vững vàng vượt qua. Tết này là một cái Tết đặc biệt, có thể nhiều người sẽ không được đón Tết bên gia đình, người thân, nhưng sẽ còn nhiều cái Tết đoàn viên phía trước.

THU XUÂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/kinh-mon-vung-tin-giua-dai-dich-158786