Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc săn bắn cuối cùng trên thế giới

Nhà làm phim Ruhi Çenet đã dành 3 ngày để đi săn và tìm hiểu về cuộc sống của người Hadza - một trong những bộ tộc săn bắn hái lượm cuối cùng trên thế giới.

Daily Mail đưa tin, nhà làm phim Ruhi Çenet cùng với một người hướng dẫn và phiên dịch đã mạo hiểm tới khu vực gần hồ Eyasi, Bắc Tanzania, nơi sinh sống của một trong những bộ tộc săn bắn hái lượm cuối cùng trên thế giới. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Daily Mail đưa tin, nhà làm phim Ruhi Çenet cùng với một người hướng dẫn và phiên dịch đã mạo hiểm tới khu vực gần hồ Eyasi, Bắc Tanzania, nơi sinh sống của một trong những bộ tộc săn bắn hái lượm cuối cùng trên thế giới. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Tại đây, anh Cenet (phải) đã gặp gỡ và tiếp xúc với các thành viên của bộ tộc Hadza.

Tại đây, anh Cenet (phải) đã gặp gỡ và tiếp xúc với các thành viên của bộ tộc Hadza.

"Người Hadza sinh sống bằng cách săn bắn và lái lượm như tổ tiên của chúng ta đã làm cách đây hàng nghìn năm ở sâu trong vùng thảo nguyên hoang dã", Cenet nói trong bộ phim tài tiệu được đăng trên Youtube.

"Người Hadza sinh sống bằng cách săn bắn và lái lượm như tổ tiên của chúng ta đã làm cách đây hàng nghìn năm ở sâu trong vùng thảo nguyên hoang dã", Cenet nói trong bộ phim tài tiệu được đăng trên Youtube.

Cùng với chế độ ăn kiêng độc đáo, Ruhi Cenet tiết lộ rằng người Hadza nói một ngôn ngữ phức tạp gọi là Hadzane.

Cùng với chế độ ăn kiêng độc đáo, Ruhi Cenet tiết lộ rằng người Hadza nói một ngôn ngữ phức tạp gọi là Hadzane.

Một số loài vật họ thường săn đó là sóc hay những động vật thuộc bộ đa man.

Một số loài vật họ thường săn đó là sóc hay những động vật thuộc bộ đa man.

Khi đi săn, người Hadza thức dậy rất sớm vào buổi sáng và mang theo khoảng 10 con chó săn cùng một số vật dụng như dao và mũi tên, một số có tẩm chất độc.

Khi đi săn, người Hadza thức dậy rất sớm vào buổi sáng và mang theo khoảng 10 con chó săn cùng một số vật dụng như dao và mũi tên, một số có tẩm chất độc.

Những con chó săn giúp đánh hơi loài linh cẩu đá và cầy mangut trong nơi ở dưới lòng đất của chúng, trước khi những người trong bộ lạc tiến vào và bắt chúng.

Những con chó săn giúp đánh hơi loài linh cẩu đá và cầy mangut trong nơi ở dưới lòng đất của chúng, trước khi những người trong bộ lạc tiến vào và bắt chúng.

Trong thời gian nghỉ giải lao, những người đàn ông ăn mật từ tổ ong và Ruhi giải thích rằng mật ong của bộ tộc "chứa đầy năng lượng và chất dinh dưỡng quan trọng giúp họ luôn mạnh mẽ trong tự nhiên".

Trong thời gian nghỉ giải lao, những người đàn ông ăn mật từ tổ ong và Ruhi giải thích rằng mật ong của bộ tộc "chứa đầy năng lượng và chất dinh dưỡng quan trọng giúp họ luôn mạnh mẽ trong tự nhiên".

Tuy nhiên, quần thể động vật ở khu vực nơi người Hadza sinh sống đã giảm sút do "các bộ lạc lân cận chặt cây và xua đuổi động vật hoang dã để trồng trọt và chăn nuôi".

Tuy nhiên, quần thể động vật ở khu vực nơi người Hadza sinh sống đã giảm sút do "các bộ lạc lân cận chặt cây và xua đuổi động vật hoang dã để trồng trọt và chăn nuôi".

"Người Hadza sống trên thế giới này giống như chúng ta đã sống cách đây hàng nghìn năm... Họ giống như cánh cửa sổ nhìn về quá khứ", Ruhi nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống của họ.

"Người Hadza sống trên thế giới này giống như chúng ta đã sống cách đây hàng nghìn năm... Họ giống như cánh cửa sổ nhìn về quá khứ", Ruhi nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống của họ.

Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ

An An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/kinh-ngac-cuoc-song-bo-toc-san-ban-cuoi-cung-tren-the-gioi-1999443.html