Kính yêu Bác Hồ từ những trang sách

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh lần thứ II/2020 vừa khép lại. Từ cuộc thi này, ban tổ chức đã lựa chọn 19 bài thi xuất sắc để tham dự vòng chung khảo toàn quốc. Trong những gương mặt xuất sắc được khen thưởng, nhiều người ấn tượng với cô bé Hoàng Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 5/3, Trường tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài (đoạt giải nhì) với bài viết cảm tưởng hay nhất về cuốn sách viết về Bác Hồ.

Học sinh xuất sắc toàn diện

Trong đợt nghỉ học vì đại dịch Covid-19 vừa qua, Hoàng Nguyễn Khánh Linh đã tham gia 3 cuộc thi. Đó là cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh, vẽ tranh dành cho thiếu nhi và viết chữ đẹp cấp thành phố. Đến nay, đã có 2/3 cuộc thi Khánh Linh đoạt giải cao và đang hồi hộp đợi kết quả cuộc thi viết chữ đẹp. Chị Nguyễn Thị Hồng Trang, mẹ của Khánh Linh cho biết, Linh biết chơi đàn, thích vẽ, viết chữ đẹp và hay đọc sách. Lúc còn học mầm non, mỗi buổi tối chị Trang thường đọc truyện cho con nghe trước lúc đi ngủ. Vào lớp 1, khi biết đọc chữ, em thích đọc truyện tranh, truyện cổ tích, đặc biệt là những mẩu chuyện về Bác Hồ.

Khánh Linh còn thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh nên còn dành thời gian học làm bánh, học vẽ và chơi rubic… Những lúc như vậy, chị Trang khuyến khích con đọc sách bằng cách “treo thưởng”. Những món đồ chơi mà Khánh Linh đòi mua, chị Trang không bao giờ từ chối nếu là sách và mỗi ngày chị đều nhắc con ưu tiên dành thời gian cho việc đọc. Với những cuốn sách nhiều trang, mẹ Khánh Linh động viên con mỗi ngày nên đọc 10 trang. Chị Hồng Trang chia sẻ: Muốn con đọc sách thì bản thân mình phải có thói quen đọc sách. Tôi mê đọc sách từ nhỏ, có lúc nhịn ăn để dành tiền mua sách. Có thể nói sách đã gắn bó và làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi thích đọc những cuốn như Đắc nhân tâm, Dạy con làm giàu và các tác phẩm về văn học, sách kinh tế… Có sở thích đọc nên tôi rất hay mua sách. Từ khi có con, hằng tuần tôi đưa con đi mua sách cùng hoặc đến Thư viện tỉnh đọc. Vì vậy, nhà tôi hiện có 3 tủ sách với hàng ngàn cuốn các loại.

Khánh Linh học giỏi đều các môn, trong đó đặc biệt yêu thích môn Toán và Anh văn. Điểm số các môn học qua các năm đa số đều đạt điểm tuyệt đối. Khánh Linh có 5 năm liền là học sinh xuất sắc, giỏi và là lớp trưởng được bạn bè yêu mến. Em Cù Minh Quân, học sinh lớp 5/3, Trường tiểu học Tân Bình chia sẻ: Bạn Khánh Linh không chỉ học giỏi mà còn chăm ngoan, hát hay, biết đánh đàn. Bạn là cây văn nghệ của lớp, tham gia tích cực phong trào đội, hay đạt giải cao trong các cuộc thi do trường, các cấp phát động. Khánh Linh luôn vui vẻ, hòa đồng nên không chỉ các bạn trong lớp mà trong trường đều rất muốn kết bạn.

Kính yêu Bác Hồ từ những trang sách

Năm học 2019-2020, Khánh Linh được khen thưởng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Cô Phạm Thị Hiền, chủ nhiệm lớp 5/3 Trường tiểu học Tân Bình đánh giá: Khánh Linh là học trò ngoan và chịu khó. Tính tình em hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn và học giỏi đều các môn. Trong các tiết học tiếng Việt ở lớp, Khánh Linh đọc to, diễn cảm, chữ viết đẹp và viết văn giàu cảm xúc.

Chia sẻ về nguyên nhân đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc lần thứ II, Khánh Linh nói: Trong một dịp đến Thư viện tỉnh, em bắt gặp cuốn sách viết về Bác Hồ của tác giả Hồng Khanh “Chuyện thường ngày của Bác Hồ” nên mượn về đọc. Mỗi phần của cuốn sách đều để lại trong em những ấn tượng sâu sắc về Bác. Vì vậy, khi cô giáo chủ nhiệm đề nghị, em đã tham gia cuộc thi. Trong quá trình làm bài dự thi, tác phẩm được em sửa 2 lần. Lần thứ nhất em tự viết, sau đó nhờ mẹ đánh giá nhận xét và góp ý. Lần thứ hai trong lúc viết em còn để ý trau chuốt câu, từ, nắn nót viết lại thật đẹp rồi gửi dự thi. Tuy nhiên, em vẫn chưa hài lòng vì lúc đó em tham gia cùng lúc 3 cuộc thi nên không tập trung hết sức cho bài thi, do vậy vẫn còn một số lỗi chính tả và chữ viết chưa được như ý.

Bài dự thi của Khánh Linh được ban giám khảo đánh giá cao bởi nhiều yếu tố như chữ đẹp, trình bày rõ ràng, nội dung hay, nhiều cảm tưởng sâu sắc xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho Bác Hồ. Điều này chứng minh, Khánh Linh không chỉ đọc sách một cách cẩn thận mà còn hiểu sâu sắc về sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Bên cạnh đó, điểm cộng của bài thi là việc Khánh Linh đã đưa ra kế hoạch, biện pháp phù hợp giúp mọi người đọc sách, nhất là lứa tuổi học sinh. Trong bài dự thi, Khánh Linh viết: “Nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, em sẽ dùng tình yêu và đam mê đọc sách của mình để lan tỏa văn hóa đọc sách đến với mọi người xung quanh, đặc biệt là các bạn học sinh như em. Bởi sách không chỉ đơn thuần là những trang giấy, mà trong đó còn chứa đựng một thế giới mà con người luôn khát khao được khám phá...”.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/kinh-yeu-bac-ho-tu-nhung-trang-sach-363013