Kịp thời cứu cháu bé 2 tuổi bị ngạt nước trong lũ
Ngày 21/11, cháu bé 2 tuổi bị ngạt nước được lực lượng quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cấp cứu tại chốt Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc đang bình phục tích cực, đã ăn uống và chơi trở lại.
Thượng úy Trần Hoàn Hảo, Trợ lý tham mưu kế hoạch Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: chiều muộn 20/11, trong lúc các tổ công tác của Bộ chỉ huy Quân sự Gia Lai đang làm nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm, một chiếc taxi bất ngờ dừng gấp, hai người lớn bế theo cháu bé hoảng hốt chạy đến kêu cứu.

Bác sĩ, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang tiếp nhận cháu bé trong tình trạng không khóc được, người tím tái, ý thức lờ đờ. (ảnh: Bộ CHQS Gia Lai)
Ngay lúc đó, Thiếu tá, bác sĩ, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang- Chủ nhiệm Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật cùng tổ quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đang làm nhiệm vụ gần chốt, nhận được thông tin đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp.
Lực lượng đã trưng dụng chiếc xe của Ban chỉ huy để đưa cháu bé đến bệnh viện. Lúc này cháu bé không khóc được, ý thức lờ đờ.
Trên quãng đường khoảng 20 phút trên xe, bác sĩ Trang liên tục thực hiện các biện pháp sơ cứu tích cực: ép tim, khai thông đường thở, ủ ẩm cho bệnh nhi.

Lực lượng quân y đã trưng dụng chiếc xe của Ban chỉ huy để cấp cứu và đưa cháu bé tới bệnh viện. (ảnh: Bộ CHQS Gia Lai)
Khi xe vừa đến cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, cháu bé đã khóc và thở trở lại.
Lực lượng quân đội sau đó chuyển cháu cho ekip cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.











