Kịp thời hỗ trợ người dân trong đêm

Dù ban ngày làm việc vất vả để mưu sinh nhưng về đêm, các thành viên của CLB Hỗ trợ nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông SOS 247 TP.Long Khánh (viết tắt là CLB SOS 247) vẫn miệt mài tham gia hỗ trợ những người dân không may bị tai nạn giao thông, thủng bánh xe…; thường xuyên phối hợp cùng với các lực lượng khác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Các thành viên CLB SOS 247 TP.Long Khánh tham gia vá xe cho người dân bị thủng bánh xe khi đang lưu thông tại các tuyến đường thuộc TP.Long Khánh. Ảnh: T.Tâm

Các thành viên CLB SOS 247 TP.Long Khánh tham gia vá xe cho người dân bị thủng bánh xe khi đang lưu thông tại các tuyến đường thuộc TP.Long Khánh. Ảnh: T.Tâm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CLB SOS 247, nhiều người đã may mắn được cứu sống, một số bệnh nhân nghèo được hỗ trợ xe cấp cứu 0 đồng chở về quê hoặc những người dân bị thủng bánh xe được vá xe kịp thời trong đêm.

* Làm việc không công vì cộng đồng

Khoảng 19 giờ ngày 26-9, khi 6 thành viên của CLB SOS 247 vừa mới ra điểm trực tại KP4, P.Xuân Bình (TP.Long Khánh), chưa kịp pha bình trà thì có một cuộc gọi đến hotline của CLB nhờ hỗ trợ vì bị thủng bánh xe trong khu vực Khu công nghiệp Long Khánh. Ngay lập tức, 2 thành viên của CLB lên xe máy mang theo một hộp đựng dụng cụ nhanh chóng lên đường giúp dân.

Khi đến nơi, mọi người thấy chị Đặng Thanh Thúy (ngụ TP.Long Khánh) đứng bên vệ đường dưới ánh đèn chập choạng, đôi mắt rưng rưng vì sợ. Khi thấy thành viên CLB SOS 247, chị mới thở phào nhẹ nhõm và bớt căng thẳng.

Chị Thúy kể, khi đang trên đường đi làm về thì xe chị bị thủng bánh. Tìm trên các trang mạng xã hội, chị thấy có số điện thoại của CLB nên gọi điện nhờ giúp đỡ. “Trong đêm tối, tôi thật sự rất sợ vì xung quanh cũng không có ai và chẳng có tiệm vá xe. May có các thành viên CLB hỗ trợ nên tôi đã yên tâm phần nào” - chị Thúy cho hay.

Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Long Khánh BÙI KHÁNH NAM cho biết, sau khi thành lập CLB SOS 247, Hội đã thường xuyên quan tâm, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của các thành viên; tạo điều kiện cho thành viên CLB tham gia các khóa tập huấn về kiến thức, kỹ năng thực hiện hoạt động; thường xuyên định hướng, theo dõi để CLB luôn đi đúng mục đích ban đầu thành lập. Thời gian qua, CLB thực hiện rất tốt các mặt công tác, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân và xã hội.

Cùng lúc này, các thành viên khác của CLB SOS 247 lại nhận được điện thoại từ nhiều người dân gọi đến nhờ vá xe. Điện thoại liên tục đổ chuông và họ lại lên đường hỗ trợ người đang cần sự giúp đỡ. Trung bình mỗi đêm, CLB nhận vá xe cho hàng chục người.

Chủ nhiệm CLB SOS 247 Bùi Văn Phú cho hay, từ ngày có chiếc xe cứu thương được mạnh thường quân hỗ trợ mua, các thành viên CLB liên tục thay nhau chạy đường xa để giúp những bệnh nhân, người gặp tai nạn.

Theo anh Phú, vào giữa tháng 9-2022, anh nhận được một cuộc điện thoại trong đêm của bà Nguyễn Thị Nga (ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) nhờ chở người nhà bị bệnh nặng về quê ở tỉnh Hải Dương. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, CLB đã chạy chuyến xe 0 đồng để có thể kịp đưa người thân của bà Nga về với quê nhà sớm nhất.

Không chỉ vậy, có những lúc, xe cấp cứu 0 đồng của CLB SOS 247 không chỉ chở 1 mà có đến 2-3 người cùng đi cấp cứu. Anh Phú kể lại, mới đây, trên đường đưa người bệnh từ Đồng Nai về tỉnh Ninh Thuận, anh gặp vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương rất nặng. Ngay lập tức, anh nhờ người khiêng nạn nhân lên xe để cùng đưa đi cấp cứu kịp thời.

* Vui vẻ giúp người, giúp đời

Anh Phú tâm sự, trước đây anh và một số người thân từng là nạn nhân của việc bị các đối tượng lạ mặt đe dọa trong đêm hoặc bị thủng bánh xe, tai nạn giao thông… Do đó, anh đã tập hợp một số anh em bạn bè có cùng tấm lòng thiện nguyện phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra ban đêm và hỗ trợ người dân trên địa bàn TP.Long Khánh.

Để hoạt động của CLB SOS 247 đi vào quy củ, anh Phú đã ngỏ lời và được Hội LHTN TP.Long Khánh đứng ra thành lập với 5 thành viên ban đầu và đến nay đã có 12 thành viên. Sau khi có quyết định thành lập từ năm 2019, CLB đã hoạt động dưới sự quản lý của Hội LHTN TP.Long Khánh với nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ người dân trong đêm, đưa nạn nhân trong các vụ giao thông đi cấp cứu, chuyển viện cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Riêng về công tác đảm bảo ANTT khu vực, CLB thường xuyên phối hợp theo lời đề nghị của lực lượng công an tuần tra khép kín địa bàn.

Hơn 3 năm qua, tính từ khi thành lập đến nay, CLB SOS 247 đã nhận hơn 10 giấy khen, bằng khen của các cấp về thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ giao thông và đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.Long Khánh nói riêng và các địa bàn nói chung.

Là một trong những thành viên tích cực của CLB SOS 247, ông Phạm Hữu Truyền (ngụ P.Xuân Lập, TP.Long Khánh) kể, trước đây ông làm nghề vá xe. Hơn 1 năm trước, khi biết CLB hoạt động và hiểu ý nghĩa việc làm mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội nên ông đã xin gia nhập CLB.

“Từ ngày làm công việc này, mỗi lần giúp được người dân và nhận lại lời cảm ơn chân thành của họ khiến tôi thấy rất vui và thêm nhiều nỗ lực để làm tốt công việc hơn. Tôi thấy việc mình làm ý nghĩa nên không ngại khó khăn, vất vả, vẫn tiếp tục đồng hành cùng CLB” - ông Truyền cho hay.

Tương tự, dù có con nhỏ, ban ngày đi làm vất vả nhưng anh Nguyễn Văn Năm (quê tỉnh Hải Dương) vẫn tranh thủ buổi tối tham gia cùng các thành viên CLB SOS 247 làm thiện nguyện. Từ nhà anh Năm đến điểm trực của CLB phải đi khoảng 5km nhưng tối nào anh cũng có mặt để sẵn sàng giúp người dân khi cần.

Theo các thành viên CLB SOS 247, việc tham gia hỗ trợ người dân tốn rất nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, các thành viên đều nhìn thấy được ý nghĩa thiết thực trong công việc giúp người, giúp đời nên ai nấy đều thấy rất vui vẻ, thích thú với việc làm của mình.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202209/kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-trong-dem-3137229/