Kịp thời phát hiện cô gái nằm lịm trong nhà với vết cắt trên cổ tay

Khi công an phá cửa phòng trọ để vào nhà thì phát hiện chị T trong tình trạng mệt lử, trên cổ tay có vết cắt.

(Minh họa)

(Minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h đêm ngày 18/9, nam thanh niên (bạn trai của chị T) đến phòng trọ của chị T tại Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) gọi cửa.

Mặc dù có tiếng động bên trong nhưng mãi không thấy chị T ra mở cửa nên nam thanh niên trên nghi có chuyện chẳng lành đã cùng chủ nhà báo công an.

Sau khi phá khóa cửa để vào, công an Thanh Trì phát hiện chị T trong tình trạng mệt lử, chân tay chỉ còn cử động nhẹ.

Công an cũng các định chị này có một vết cắt ở cổ tay trái. Máu cháy ra khá nhiều nên lập tức đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103.

Trưa 18/9, thông tin mới nhất cho hay do được cấp cứu kịp thời, chị T đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, nạn nhân sống cùng phòng với 1 bạn nữ khác. Tại thời điểm xảy ra sự việc, bạn cùng phòng đi vắng.

Một số thông tin cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm nên chị T đã có hành động dại dột với bản thân.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kip-thoi-phat-hien-co-gai-nam-lim-trong-nha-voi-vet-cat-tren-co-tay-20200918132340153.htm