Kíp xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Nguyên pháo thủ số 1 xe tăng 390 Ngô Sỹ Nguyên cho rằng mình và đồng đội là những người may mắn, được lịch sử ưu ái chọn là chiếc xe tăng đầu tiên húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập. Hình ảnh này đại diện cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đại diện cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ngày 16/4, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu 50 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với chủ đề “50 năm toàn thắng về ta”.

Tại buổi hội ngộ, gặp gỡ thân tình, ấm áp, các thành viên kíp xe tăng 390 - chiếc xe tăng đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 – đã chia sẻ thời khắc lịch sử tròn 50 năm trước.

Kíp chiến đấu xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc lịch sử 50 năm trước. Ảnh: Lê Vĩnh

Kíp chiến đấu xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc lịch sử 50 năm trước. Ảnh: Lê Vĩnh

Kíp xe tăng 390 gồm: ông Vũ Đăng Toàn - nguyên Đại đội trưởng, Trưởng xe tăng 390; ông Nguyễn Văn Tập - Lái xe tăng 390; ông Ngô Sỹ Nguyên - Pháo thủ số 1 xe tăng 390. Tham gia kíp xe tăng 390 đánh chiếm Dinh Độc Lập thời điểm đó còn có ông Lê Văn Phượng (đã qua đời).

Ông Vũ Đăng Toàn cho biết, 50 năm trước, ông rất mừng khi được từ Bắc vào Nam chiến đấu, nhất là tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. “Không riêng gì tôi mà mọi người trong đơn vị ai cũng khí thế”, ông nói.

Hồi tưởng về thời khắc buổi trưa lịch sử ấy, ông Toàn cho biết đại đội của ông lúc này có 8 xe vào nội đô để chiến đấu. Hai xe tăng của đại đội trưởng và chính trị viên vào đầu tiên. Xe tăng 843 của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận là xe đầu tiên đi vào đường Lê Duẩn (hiện nay). Tới Dinh Độc Lập thì xe tăng 843 rẽ sang cổng phụ bên trái và dừng lại trước cổng. Đi liền sau đó là xe tăng 390.

Các tướng lĩnh, cựu chiến binh đóng góp vào nền hòa bình, độc lập của dân tộc có mặt tại buổi gặp mặt tri ân.

Các tướng lĩnh, cựu chiến binh đóng góp vào nền hòa bình, độc lập của dân tộc có mặt tại buổi gặp mặt tri ân.

Khi thấy xe tăng của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận dừng lại phía trước, lái xe tăng 390 Nguyễn Văn Tập xin ý kiến của Đại đội trưởng xe tăng 390 Vũ Đăng Toàn. Không chần chừ, ông Toàn giao nhiệm vụ cho ông Tập: “Chú tông thẳng vào”.

Nhận lệnh, lái xe tăng 390 Nguyễn Văn Tập liền chuyển xe sang hướng cổng chính diện, tăng ga, húc tung cổng chính Dinh Độc Lập và tiến vào tiền sảnh của dinh này.

“Theo hiệp đồng tác chiến, ai vào trước, đơn vị nào vào trước, dù có hy sinh cũng phải cắm cờ. Tôi cầm cờ, định nhảy xuống thì đồng chí Lê Văn Phượng báo rằng anh Thận cầm cờ chạy đằng sau rồi. Tôi nhanh chóng túm lấy khẩu AK trên xe rồi nhảy xuống để chi viện và bảo vệ cho anh Thận lên cắm cờ”, ông Vũ Đăng Toàn kể lại.

Lái xe tăng 390 Nguyễn Văn Tập bộc bạch: “Không đơn giản mà xe tăng của ta tới cổng Dinh Độc Lập ngay được. Bao nhiêu chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để cho chúng tôi tiếp cận được cổng Dinh Độc Lập”.

Ông Ngô Sỹ Nguyên cho rằng mình và đồng đội là những người may mắn, được lịch sử ưu ái chọn là chiếc xe tăng đầu tiên húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập. Hình ảnh này đại diện cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đại diện cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

“Chúng tôi tuy không phải là một mẹ sinh ra, mỗi người một quê nhưng chúng tôi có thể giỗ cùng một ngày. Chúng tôi vẫn vui vẻ và trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt. 50 năm qua, chúng tôi có cưới xin, vui buồn đều có nhau. Chúng tôi gắn bó khăng khít với nhau dù là trong thời chiến hay thời bình”, ông Nguyên nói.

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa tri ân những người anh hùng. Ảnh: Lê Vĩnh

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa tri ân những người anh hùng. Ảnh: Lê Vĩnh

Xứng đáng với sự hy sinh và thành quả cách mạng của thế hệ cha anh

Trong không khí xúc động, thân tình, Trung tướng Trương Thiên Tô – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng, 50 năm đã trôi qua là quãng thời gian đủ dài để một thế hệ mới lớn lên, trưởng thành trong hòa bình, trong sự đổi mới, hội nhập, phát triển mạnh mẽ của đất nước. Tuy nhiên, với những người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu, đã hiến dâng cả tuổi trẻ, máu xương cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc, những dấu ấn của 50 năm trước vẫn vẹn nguyên trong tâm trí như mới chỉ hôm qua.

Ngày 30/4/1975 đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, là ngày toàn dân tộc tưng bừng trong niềm vui chiến thắng, báo hiệu thời khắc non sông liền một dải, chấm dứt những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, mất mát, hy sinh và nỗi đau non sông chia cắt.

“Buổi gặp mặt này, bên cạnh những nghĩa cử tri ân, chúng ta được lắng nghe những câu chuyện từ sự chia sẻ chân thành, cảm động của các anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh từng xông pha nơi tuyến lửa. Mỗi câu chuyện, mỗi dòng ký ức, mỗi gương mặt hiện diện tại đây là một trang sử sống động, là ngọn lửa thiêng truyền cảm hứng, là mệnh lệnh nhắc nhở thế hệ hôm nay phải không ngừng ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh và thành quả cách mạng của thế hệ cha anh”, Trung tướng Trương Thiên Tô bày tỏ.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kip-xe-tang-390-ke-lai-khoanh-khac-huc-do-cong-dinh-doc-lap-post1734262.tpo