Kiwior tiết lộ khoảnh khắc xúc động khi rời Arsenal
Hậu vệ Jakub Kiwior đã có những chia sẻ về quyết định rời Arsenal vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.
Jakub Kiwior cho biết việc chia tay Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là một trải nghiệm "khó khăn", dù anh tin rằng quãng thời gian sắp tới ở Porto sẽ giúp anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn.
Theo truyền thông Anh, hậu vệ người Ba Lan rời Arsenal đúng ngày cuối cùng (2/9) của kỳ chuyển nhượng, gia nhập Porto theo dạng cho mượn và sẽ chính thức trở thành người của đội bóng Bồ Đào Nha vào mùa hè năm sau. "Pháo thủ" dự kiến thu về khoảng 22,5 triệu bảng từ thương vụ này.

Jakub Kiwior rời Arsenal để đến Porto vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. (Ảnh: Arsenal FC/Getty Images)
Gia nhập Arsenal từ tháng 1/2023, Kiwior từng có giai đoạn được đá chính nhiều hơn vào cuối mùa trước khi Gabriel chấn thương. Tuy nhiên, cơ hội của anh tại Emirates không thực sự bền vững. Mới đây, chia sẻ với tờ O Jogo (Bồ Đào Nha), cầu thủ 25 tuổi trải lòng: "Thật khó để nói lời tạm biệt với Arsenal, vì tôi không biết khi nào điều đó thực sự xảy ra. Nếu tôi biết trước, tôi đã có thời gian chuẩn bị tinh thần. Trong ba ngày cuối cùng, tôi không biết đâu sẽ là ngày cuối cùng của mình".
Anh kể lại khoảnh khắc đầy cảm xúc khi chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông báo về sự ra đi: "Tôi bắt đầu nhận hàng chục tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng. Tôi vẫn đến tập luyện, các đồng đội nhìn thấy tin tức trên điện thoại và hỏi tại sao tôi vẫn tập khi thỏa thuận đã xong. Tôi từ chối nói lời tạm biệt ngay lúc đó vì mọi thứ vẫn chưa chắc chắn".
"Đến ngày hôm sau, tôi biết mình phải ra đi. Tôi đã đến chào tạm biệt các đồng đội và HLV Mikel Arteta. Họ dựng một đường hầm chia tay, và điều đó thật không dễ dàng chút nào. Không phải ai tôi muốn gặp cũng có mặt, vì vậy tôi vẫn phải gọi điện cho một vài người sau đó", Kiwior xúc động chia sẻ.
Trong hai năm rưỡi ở Arsenal, Kiwior từng được sử dụng ở cả vai trò trung vệ và hậu vệ trái. Tại Porto, anh đặt kỳ vọng sẽ tìm thấy sự ổn định ở vị trí sở trường:
"Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chơi hậu vệ trái. Trải nghiệm ở Arsenal giúp tôi phát triển kỹ năng xử lý bóng. Tôi rất vui khi được ký hợp đồng với Porto, một CLB giàu truyền thống. Tôi đã mong chờ được đến đây và khám phá mọi thứ, chỉ tiếc là kỳ nghỉ quốc tế khiến tôi phải đợi thêm một tuần mới được gặp người hâm mộ và cảm nhận bầu không khí".
Kiwior bày tỏ sự biết ơn quãng thời gian tại Arsenal, nhưng đồng thời khẳng định anh đang hướng đến một hành trình mới, nơi anh hy vọng có thể khẳng định bản thân trong màu áo Porto.
Quốc Tiệp (theo standard.co.uk)