Koeman chờ hồi kết tại Barca

Tương lai của HLV Ronald Koeman tại Barca có lẽ chỉ còn được tính bằng giờ sau trận thua 0-3 trước Benfica tại Champions League.

Sau thất bại 0-3 trước Bayern Munich ở lượt đấu đầu tiên, HLV Koeman nhấn mạnh sự thiếu hụt lực lượng của Barca so với đội bóng hàng đầu như Bayern. Trong những cuộc họp báo bão tố sau đó tại La Liga, nhà cầm quân người Hà Lan luôn nhấn mạnh Barca không thể đặt mục tiêu cao tại sân chơi Champions League.

Ở lượt đấu thứ hai, Barca thua trắng Benfica 0-3. Lần này, Koeman nói: "Tôi cảm thấy mình được ủng hộ hoàn toàn bởi các cầu thủ. Còn ban lãnh đạo Barca ư? Tôi không biết. Tôi không rõ họ nghĩ gì và quyết định thế nào về tương lai của tôi. Mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát".

COPE tiết lộ một cuộc họp sẽ được tổ chức trong ngày 30/9. Mọi thứ sẽ được đánh giá lại. Nhiều đầu báo khác của Tây Ban Nha nhấn mạnh Roberto Martinez, Xavi và cả Andrea Pirlo đang là những cái tên tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Camp Nou.

 Koeman nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Koeman nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Barca tệ hại

Lý do lực lượng chắc chắn không thể đem ra để bào chữa cho thất bại của Barca trước Benfica. Tổng giá trị đội hình của đại diện Bồ Đào Nha chỉ là 257 triệu bảng, chưa bằng một nửa so với gã khổng lồ xứ Catalunya (605 triệu bảng).

Song Benfica vẫn biết cách khiến Barca thảm bại và không tung ra nổi cú đá nào trúng đích suốt cả trận đấu. Tài khoản thống kê chuyên về bóng đá Tây Ban Nha, Misterchip, tiết lộ trận thua Benfica là màn trình diễn tệ hại nhất của Barca trong lịch sử đối đầu với các CLB Bồ Đào Nha.

Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Barca không sút trúng đích đối phương lần nào, thành tích chưa từng tồn tại trong lịch sử tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu của CLB này.

Barca không phải không có cơ hội, song khả năng dứt điểm tồi tệ của mũi nhọn Luuk de Jong khiến họ không thể ghi bàn. Ngay cả khi đối diện khung thành gần như bỏ trống sau đường dọn cỗ của Frenkie de Jong, tiền đạo người Hà Lan vẫn biết cách sút vào chân đối thủ và bỏ lỡ cơ hội.

 Eric Garcia tiếp tục là mắt xích yếu nhất hàng phòng ngự Barca. Ảnh: Getty.

Eric Garcia tiếp tục là mắt xích yếu nhất hàng phòng ngự Barca. Ảnh: Getty.

Luuk de Jong gây thất vọng tràn trề trên hàng tiền đạo thì Eric Garcia làm được điều tương tự ở hàng phòng ngự. Sau trận đấu thảm họa trước Bayern Munich, cựu hậu vệ Man City tiếp tục trình diễn khả năng phòng ngự tồi tệ trước các chân sút không quá tiếng tăm của Benfica.

Trung vệ này mắc lỗi 2 trong 3 bàn thua của Barca khi không thể theo kịp tốc độ của Darwin Nunez hay Joao Mario, những cầu thủ chưa được đánh giá quá cao ở khả năng bứt tốc. Tới cuối trận, Garcia khép lại ngày thi đấu thảm họa bằng việc nhận thẻ vàng thứ hai sau pha kéo người thô thiển ở giữa sân.

Cây bút Collin Millar của Mirror nhận định: "Nếu không sinh ra tại Barcelona và trưởng thành từ La Masia, Eric Garcia sẽ không thể nào chơi cho Barca. Có thể thôi cũng không". Demot Corrigan của Athletic thì nhấn mạnh: "Việc Pep Guardiola nhất quyết không sử dụng Eric Garcia tại Man City có vẻ không chỉ bởi hậu vệ này sẽ trở lại Barca".

Không ít CĐV Barca chỉ biết than thở về việc Luuk de Jong hay Garcia còn không thể ra sân đá với Burnley nhưng giờ lại đang đá chính cho Barca tại Champions League.

Nhìn vào đội hình xuống cấp đến mức này, việc Barca thất bại thực tế có thể hiểu. Tuy nhiên, việc thua 0-3 hai trận liền tại Champions League vẫn là điều không thể chấp nhận với đẳng cấp và danh tiếng của đội bóng.

Sports gọi trận thua Benfica là "màn sỉ nhục", Marca coi đây là "cơn ác mộng". Song hai đầu báo này cũng như nhiều tờ khác đều dễ dàng tìm ra người phải đứng mũi chịu sào cho tất cả. Đó không phải Luuk de Jong hay Eric Garcia. HLV Koeman là người sắp phải lên đoạn đầu đài.

 Barca đang lâm vào khủng hoảng. Ảnh: Getty.

Barca đang lâm vào khủng hoảng. Ảnh: Getty.

Đến lúc sa thải Koeman

Những kết quả tồi tệ trên sân cùng mâu thuẫn lộ rõ trong phòng họp báo cũng như truyền thông khiến tình thế trở nên không thể cứu vãn với Koeman.

Sau cuộc họp gây sốc trước trận gặp Cadiz tại La Liga, thời điểm Koeman đưa ra bài phát biểu với mục đích tấn công ban lãnh đạo, Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận sự kiên nhẫn của ông "có giới hạn" với El Chiringuito TV.

Lúc này, giọt nước kiên nhẫn nhiều khả năng đã tràn ly với nhà cầm quân người Hà Lan. Giữ lại Koeman đồng nghĩa Barca có thể sẽ thua tiếp tại Champions League với hệ thống 3-5-2 cùng trung phong chân gỗ De Jong và thảm họa phòng ngự Garcia.

Danh dự cũng như thể diện của Barca không thể bị chà đạp thêm nữa. Laporta buộc phải hành động dù điều đó có thể khiến ông mất thêm 12 triệu euro tiền bồi thường cho Koeman.

Công bố mới đây của ban tổ chức La Liga tiết lộ Real Madrid đã đào sâu khoảng cách với Barca trên khía cạnh kinh tế lên đến mức khó tin. Dựa trên tình hình tài chính của từng CLB ở mùa giải 2020/21, Liga công bố mức lương tối đa mà mỗi CLB có thể chi ra. Con số của Real là 739 triệu euro, mốc tương tự của Barca là 98 triệu euro. Khác biệt hơn 600 triệu euro cho thấy tình trạng tài chính của Barca thực sự đã rất trầm trọng. Họ không còn cửa gì để cạnh tranh với Real, PSG, Man City, Man Utd và nhiều ông lớn khác trên thị trường chuyển nhượng.

Hệ quả là Real Madrid thoải mái theo đuổi việc chiêu mộ Kylian Mbappe hay cả Erling Haaland, còn Barca phải sống chết đẩy đi những ngôi sao lương cao như Antoine Griezmann hay Lionel Messi để hạn chế nguy cơ đổ vỡ diện rộng.

Cả Real lẫn Barca đều thất bại ở lượt đấu này tại Champions League. Nhưng màu sắc của những trận thua là hoàn toàn trái ngược. Tất cả đều hiểu thất bại của Real là cú trượt chân khi "Los Blancos" sở hữu giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) gấp 8 lần đối thủ. Còn Barca thua khi không sút trúng đích lần nào và thể hiện bộ mặt bạc nhược từ cầu thủ tới ban huấn luyện.

Sa thải Koeman là điều 99% ban lãnh đạo Barca sẽ làm. Quyết định này có thể không giúp Barca lập tức trở lại thành thế lực, nhưng sẽ giải quyết được mâu thuẫn giữa ban huấn luyện đội bóng và Chủ tịch Laporta. Tại Barca lúc này, bớt được vấn đề nào cũng tốt.

Highlights Benfica 3-0 Barca Thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman nhận cú sốc khi làm khách trên sân của Benfica ở lượt trận thứ hai bảng E tại Champions League rạng sáng 30/9 (giờ Hà Nội).

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/koeman-cho-hoi-ket-tai-barca-post1267432.html