Kon Tum: Đường bị bão 'đánh tan', hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ sửa

Hơn 60 hộ dân thuộc thôn 2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) luôn nơm nớp lo sợ khi hàng ngày phải di chuyển qua tuyến đường hỏng hóc, để lại nhiều hố sâu nguy hiểm và luôn hiện hữu nguy cơ sạt lỡ.

Theo phản ánh của người dân thôn 2, xã Đăk Pne, gần hai năm nay hàng chục hộ dân trong thôn luôn sống trong tình trạng sợ hãi bởi con đường độc đạo bị bão “đánh tan” để lại nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là mùa mưa lũ, bởi đường lở hình thành những hố vực sâu, nguy cơ sạt lở luôn rình rập những đứa trẻ và người dân qua lại.

Để đảm bảo an toàn cho các con em khi đi qua đoạn đường sạt lở, các phụ huynh đã thay phiên nhau đưa các con em tới trường.

Theo ghi nhận của PV, con đường bê tông bị “bẻ gãy” hoàn toàn, hàng chục tấm bê tông vỡ vụn nằm chồng chéo nhau dọc con suối, một số vị trí hình thành nhiều hố sâu đến vài mét. Nguy hiểm hơn 2 bên đường xuất hiện tình trạng sạt lở sát vào vườn rẫy của người dân.

Giữa tiết trời nắng nóng, chị Y Pắc (37 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đăk Pne) dẫn theo 4 em học sinh đi bộ từ trường về nhà. Cũng vì đường bị sạt lở, cuốn trôi một đoạn dài chừng 300m nên hàng ngày chị Pắc phải dẫn các em nhỏ đi vào ven rẫy cà phê bên đường để tới trường và về nhà.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Y Pắc buồn rầu nói: "Sau khi cơn bão quét qua, đường hư hỏng nặng, để lại nhiều hố sâu, hiện hữu nguy cơ sạt lở. Lo sợ những đứa trẻ đến trường có thể bị rơi xuống hố, nguy hiểm đến tính mạng khi không có sự dìu dắt của người lớn nên hàng ngày chúng tôi phải thay phiên nhau đưa các em nhỏ đến trường".

"Mùa nắng người dân, các em học sinh còn đi qua lại được, nhưng mưa về thì dân bị cô lập vì không dám đi qua lại tuyến đường này”, chị Y Pắc nói.

Để di chuyển tới trường, nhiều em học sinh phải men theo con đường mòn qua rẫy cà phê tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Đường hỏng, người dân chỉ biết men theo con đường mòn ven rẫy, để qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên đường nhỏ hẹp, chỉ đủ 1 người đi khiến việc vận chuyển nông sản của người dân vốn khó nay càng khó khăn hơn.

“Sau mỗi trận mưa, đất lại sụt lún, sạt lở rộng thêm khiến việc đi lại của bà con rất khó khăn. Bên cạnh đó, vấn đề giao thương của người dân cũng bị ảnh hưởng. Đường khó đi nên thương lái ép giá nông sản của chúng tôi. Điều người dân mong mỏi lúc này chính là có được một con đường mới, để chúng tôi yên tâm sinh sống…”, ông Hà Văn Phù (thôn 2, xã Đăk Pne) hy vọng.

Theo tìm hiểu của PV, được biết vào tháng 10/2020, cơn bão số 9 gây mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về làm cho đoạn đường bê tông dài hơn 200 mét (thuộc thôn 2 xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy) bị hư hỏng nặng.

Mặc dù thôn 2 cách không xa trung tâm xã nhưng chỉ có duy nhất một con đường này để ra vào. Đường sạt lở khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Muốn di chuyển ra trung tâm xã, người dân phải đi nhờ vào rẫy cà phê của hộ gia đình khác.

Hàng chục tấm bê tông bị bão “đánh” vỡ vụn nằm chồng chéo nhau giữa suối.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Đăk Pne cho biết: "Đường dân sinh nối thôn 2 với trục đường chính đã bị sạt lở trong cơn bão số 9 năm 2020. Từ khi con đường bị hư hỏng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân, đặc biệt là vào mùa mưa".

"Hiện chính quyền địa phương đã kiến nghị để cơ quan chức năng sớm khắc phục. Lượng lực chức năng của xã cũng đã đặt những biển cảnh báo đường hư, sạt lở nguy hiểm để người dân cẩn thận, chú ý khi di chuyển”, ông Sơn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy, Kon Tum thông tin: "Dự kiến vào khoảng tháng 5/2022 địa phương sẽ triển khai đầu tư, làm mới tuyến đường để đảm bảo giao thông cho người dân. Đoạn đường được khắc phục có chiều dài khoảng 260m, với tổng số vốn gần 3 tỷ đồng. Vốn đầu tư khắc phục đoạn đường từ nguồn ngân sách tỉnh cho các công trình cấp bách và cân đối ngân sách huyện".

Bài và ảnh: Thiên An

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kon-tum-duong-bi-bao-danh-tan-hang-chuc-ho-dan-mon-moi-cho-sua-post184330.html