Kon Tum: Rừng già bị tàn phá, gỗ tập kết la liệt

Gỗ cưa hạ xong thì cắt xẻ thành hộp rồi tập kết thành bãi khổng lồ trước khi chở ra khỏi rừng.

Gỗ tập kết

Gỗ tập kết

Bắt đầu từ thôn Ngọc Hoàng (xã Đắk Hring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), chúng tôi men theo sườn núi và băng cắt qua những vạt rừng già. Nhìn bên ngoài, trông rừng được bảo vệ tốt nhưng khi đi vào sâu mới chứng kiến cảnh tượng rừng bị phá tan hoang.

Gỗ cắt xẻ, chồng chất lên nhau

Gỗ cắt xẻ, chồng chất lên nhau

Nhiều cây gỗ bị cắt xong, lâm tặc xẻ thành phách nhỏ, vứt lại bìa, cành nhánh. Mùn cưa và lá còn mới.

Men theo nhiều đường xương cá thì phát hiện rất nhiều cây gỗ bị đốn hạ khác.

Gỗ tập kết dọc suối

Gỗ tập kết dọc suối

Khi đến triền dốc, chúng tôi phát hiện một bãi tập kết gỗ khổng lồ. Những phách gỗ được xẻ theo chiều dài hơn 2m tập kết la liệt chồng chất lên nhau. Dấu vết kéo, tời gỗ in hằn trên đất. Đây được cho là nơi tập kết gỗ sau khi khai thác từ các nhánh về.

Vụ việc phá rừng lớn này đã được báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

SÔNG HƯƠNG- DUNG TRẦN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kon-tum-rung-gia-bi-tan-pha-go-tap-ket-la-liet-635065.html