Kỳ 1: 'Mệnh lệnh' từ trái tim

Hơn một tháng qua, đội ngũ nhân viên y tế đang phục vụ tại huyện Dương Minh Châu chưa có đêm nào tròn giấc. Với họ, tham gia cuộc chiến này là 'mệnh lệnh' của trái tim, là lương tâm nghề nghiệp và họ vẫn thầm lặng cống hiến, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sự an toàn cho nhân dân.

Nhân viên Y tế test nhanh Covid-19 trước khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Nhân viên Y tế test nhanh Covid-19 trước khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

“Từ ngày 26.7, tôi tham gia vào cơ sở cách ly tập trung của xã tại Trường trung học cơ sở Cầu Khởi (xã Cầu Khởi). Trước đó, chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khi nhận lệnh vào làm việc ở cơ sở cách ly tập trung, tôi giải thích với gia đình để người thân hiểu về công việc của mình, đồng thời dặn dò mọi người ở nhà hết sức cảnh giác, thực hiện tốt 5K”- chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung, nhân viên Trạm y tế xã Cầu Khởi tâm sự.

Tại cơ sở cách ly tập trung, ngoài lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, chỉ có chị Nhung phụ trách bên lĩnh vực y tế và 3 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên hỗ trợ chị. Mỗi ngày, chị đi tuyên truyền, động viên để người dân yên tâm cách ly và lấy mẫu test sàng lọc cho người trong khu cách ly.

Mệt mỏi, nhiều lúc tưởng không gượng nổi, nhưng chị và các tình nguyện viên vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bữa ăn, giấc ngủ hằng ngày bị xáo trộn, có lúc nửa đêm vẫn chưa nghỉ, nhưng khi người dân có việc cần hỗ trợ, chị Nhung cũng như các tình nguyện viên đều nhanh chóng có mặt xử lý.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền nhận quà do Hội Nông dân huyện tặng lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân ở Khu điều trị F0 không triệu chứng của huyện Dương Minh Châu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền nhận quà do Hội Nông dân huyện tặng lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân ở Khu điều trị F0 không triệu chứng của huyện Dương Minh Châu.

Ðầu tháng 8.2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, huyện Dương Minh Châu thành lập khu cách ly tiếp nhận các trường hợp F0 không bệnh nền, triệu chứng nhẹ tại Trường THPT Dương Minh Châu- cơ sở 2 (ấp Phước Hòa, xã Suối Ðá).

Gửi con nhỏ chưa đầy 30 tháng tuổi lại cho gia đình, bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu nhận nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân F0 không triệu chứng tại Trường THPT Dương Minh Châu- cơ sở 2.

Với lòng nhiệt huyết và tâm thế “Giữ cho người dân được an toàn, hết dịch mới về”, nên dù nguy hiểm khi trực tiếp điều trị cho F0, khoác trên người bộ đồ bảo hộ cả ngày, bác sĩ Hiền vẫn cùng đồng nghiệp thực hiện tốt phần việc được giao.

Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với chúng tôi, bác sĩ Hiền chậm rãi tâm sự: “Từ khi có dịch là tôi chưa một lần về nhà, trước đó, Trung tâm Y tế huyện cho tôi nghỉ phép 1 ngày để về thăm gia đình. Nhưng tôi về thì anh em khác phải làm phần việc của mình, trong khi khối lượng công việc quá nhiều và cũng không an toàn cho gia đình, nên tôi ở lại làm tiếp. Nhớ con, nhớ gia đình lắm, nhưng giờ bệnh nhân cần mình nên tôi quyết tâm ở lại, khi nào hết dịch, hết cách ly tôi sẽ về thăm gia đình”.

Nhân viên y tế kiểm tra sàng lọc cho người dân trước khi tiêm ngừa.

Nhân viên y tế kiểm tra sàng lọc cho người dân trước khi tiêm ngừa.

Bác sĩ Hiền cũng cho biết thêm, tại khu điều trị F0 chỉ có 8 y, bác sĩ và lực lượng bảo vệ phục vụ cho 150 bệnh nhân. “Trước đó có hơn 200 người điều trị nhưng nay, nhiều người khỏi bệnh và được xuất viện. Công việc dù bận, nguy hiểm, nhưng khi có bệnh nhân được ra viện thì mọi mệt mỏi của chúng tôi đều qua đi. Ðối với những bệnh nhân đang điều trị, chúng tôi liên tục theo dõi để kịp thời xử lý”- bác sĩ Hiền chia sẻ.

Ngày 17.7, 2 ngày sau khi huyện Dương Minh Châu thực hiện giãn cách xã hội, xã Phan chính thức ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2. Lực lượng Y tế tại xã Phan nhanh chóng triển khai công tác truy vết, khoanh vùng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đề nghị người dân đi test nhanh, kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế lây lan dịch bệnh. Công việc của các y, bác sĩ bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào lúc đêm khuya, khi đã hết người dân đến lấy mẫu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhiên- Trưởng Trạm y tế xã Phan cho biết: “Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi thực hiện việc lấy mẫu nhanh chóng, sàng lọc tìm F0, làm sạch ổ dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

Ngay khi dịch ở huyện Dương Minh Châu bùng phát, đã có hàng trăm y, bác sĩ và nhân viên y tế ở các địa phương trong và ngoài tỉnh lên đường chi viện nơi đây. Nhờ vậy, công tác xét nghiệm, truy vết dịch tễ liên quan đến các ca bệnh được thực hiện nhanh chóng, giúp phát hiện nhanh, đưa các ca F0 vào điều trị, góp phần rất lớn vào việc kiểm soát và khống chế dịch.

Sự hy sinh của những "chiến binh áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 không thể diễn tả hết bằng lời. Nhiều lúc kiệt sức vì phải mặc bộ đồ bảo hộ hằng giờ liền để chăm sóc bệnh nhân, nhưng rồi họ vẫn kiên trì giữ vững “thành trì”, bảo vệ mạng sống cho người bệnh. Với họ, hạnh phúc lớn nhất trong lúc này chính là bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện.

Nhân viên y tế lấy mẫu test PCR cho người dân.

Nhân viên y tế lấy mẫu test PCR cho người dân.

“Với y, bác sĩ chúng tôi, bệnh nhân là người thân. Vì vậy, ngoài nỗ lực điều trị, chúng tôi còn động viên, khích lệ bệnh nhân; đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy trình, phác đồ điều trị… Khi có bệnh nhân được xuất viện, chúng tôi hạnh phúc lắm. Ðó là sức mạnh, liều thuốc tinh thần cổ vũ nhân viên y tế”- một bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu chia sẻ.

Vũ Nguyệt

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ky-1-menh-lenh-tu-trai-tim-a135929.html