Kỳ 1: Từ những vụ việc đau lòng...

'Nhà là nơi để về', 'Gia đình là để yêu thương',… nhưng với nhiều phụ nữ, nhà, gia đình lại là nơi họ đã phải chịu rất nhiều tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Đau đớn nhất, thủ phạm gây ra những điều đó lại chính là người chồng 'đầu gối tay ấp', từng được những người phụ nữ xem là người quan trọng nhất, sẽ cùng họ đi đến cuối cuộc đời.

Để những người phụ nữ thoát khỏi "bóng ma" bạo lực gia đình:

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ dã man ở Đà Nẵng Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ dã man ở Đà Nẵng Ảnh cắt từ clip

Nhẹ thì… gãy tay

Tối 22/4/2023, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó, hai đoạn clip cho thấy một người đàn ông đánh vợ tới tấp trước mặt con gái trong phòng ngủ. Người này cũng cầm một vật giống chai rượu đánh lên người vợ. Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị người chồng đấm, đá, lấy bàn đè lên người, túm tóc giật ngược,… khiến người vợ chỉ biết ôm đầu chịu trận. Clip ngay lập tức được chia rẻ rộng rãi. Chứng kiến hành vi bạo lực của người chồng, dư luận cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Người phụ nữ trong clip này là chị chị B.P (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Sau khi tiếp nhận thông tin, CA quận Liên Chiểu đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai của chị P và chồng, đưa chị P đi giám định thương tật. Tại CQCA, chồng chị P thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngày 28/4/2023, CA quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tân (53 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - chồng chị P về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, tối 4/4/2023, Tân uống rượu bia say về nhà gây sự với vợ. Sau đó, Tân vào phòng ngủ lấy ghế xoay ném vào người chị P, dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu và tay, dùng tay chân đấm đá liên tục vào người chị P khiến chị bị thương tích nặng. Khi chị P chạy xuống tầng trệt, Tân tiếp tục đuổi theo đánh dã man vợ khiến chị phải nhập viện cấp cứu. Chị P được xác định bị đánh gãy tay, thương tích 12%.

Theo lời chị P, vợ chồng chị đã chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con nhỏ. Trước đó, chị P còn nhiều lần bị chồng đánh đập nhưng vì thương hai con, chị đã cố gắng chịu đựng.

Tối 2/6/2023, CA huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi ngược đãi, bạo hành vợ. Khoa là nhân vật trong 3 đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội facebook chiều 29/5/2023. Trong clip, Khoa liên tục chửi bới, cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và người vợ mình là bà L.T.H (47 tuổi, thường trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ) ngay tại bờ kênh trước nhà, khiến người vợ khóc lóc, kêu la thảm thiết trong tình trạng mặt bị chảy máu. Không những vậy, Khoa còn đạp mạnh vào người vợ, sau đó nắm tóc kéo vợ từ đường vào nhà rồi dùng nước tạt lên người.

Chứng kiến Khoa đánh vợ chảy máu, người thân trong gia đình can ngăn nhưng không được. Người nhà bức xúc đã dùng điện thoại quay lại sự việc và đăng lên mạng xã hội. Ngày 31/5, bà H đến CQCA trình báo nhiều lần bị ông Khoa bạo hành. Cùng ngày, ông Khoa đến CQCA làm việc và khai nhận thường xuyên đánh vợ.

Ông Khoa và bà H có hai người con, trong đó, người con lớn hiện đã tốt nghiệp ĐH, người con nhỏ thì đang học ĐH. Tuy nhiên, hai con buộc phải về quê mẹ sống vì thường bị cha đánh.

Nặng thì bị tra tấn như thời trung cổ, thậm chí mất cả tính mạng

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Luân để điều tra về 2 tội danh “Cố ý gây thương tích và hành hạ người khác”. Theo điều tra, chị B.T.T.G (SN 1987) đang mang thai 7 tháng phải trốn về quê ở xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vì bị chồng bạo hành trong thời gian dài. Sau khi nắm thông tin, CA huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với CA xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định, chị G lấy Trần Văn Luân từ tháng 4/2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên. Hai người đã có 1 con chung và chị G đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng. Ngày 21/5, CA huyện Kim Thành đã triệu tập Trần Văn Luân và mời chị G lên CQCA làm việc. Quá trình làm việc, Luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G ngoại tình nên Luân đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. Luân đã dùng lược, thắt lưng da,… để vụt vào người chị G, gây nhiều vết thương trên khắp cơ thể vợ.

Cơ quan CSĐT CA huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị G. Tại bản kết luận giám định xác định, chị G có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể, vết dài nhất lên tới 12cm. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Ngày 27/2/2023, CA tỉnh Lâm Đồng đã bắt Ngay Y Tá (38 tuổi, trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, tối 26/2/2023, Ngay Y Tá và vợ M.H (40 tuổi) phát sinh cự cãi ở khu vực chuồng bò của gia đình liên quan đến chuyện đất đai trong gia đình.

Bố vợ của Tá là Y.T (73 tuổi) và mẹ vợ K.N (70 tuổi) ở gần đó đã qua can ngăn. Chị vợ là N.Đ (50 tuổi) cũng tham gia can ngăn và tách các cháu (con của Tá và M.H.) ra khỏi nơi cha mẹ đang cự cãi. Tá dùng cây có nhiều cạnh và đinh đánh vợ gục tại khu vực chuồng bò. Chị vợ chứng kiến toàn bộ vụ việc bỏ chạy ra đường thì bị Tá rượt theo đánh gục tại chỗ. Vợ và chị vợ của Tá được xác nhận đã chết khi đưa đến BV địa phương.

Theo hàng xóm, khi thấy Ngay Y Tá manh động nên không ai dám đến gần can ngăn. Khi CA đến thì phát hiện thêm bố mẹ vợ của Tá đang nằm bất động ở khu vực chuồng bò. Hai người này sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Họ hàng gia đình vợ Tá cho biết Tá là người cộc cằn, thường xuyên gây gổ với nhà vợ và hàng xóm dù bất kể việc xảy ra lớn hay nhỏ.

(Còn nữa…)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-tu-nhung-vu-viec-dau-long-342138.html