Kỳ 2: Sát hại con rể tương lai để che giấu quá khứ tội lỗi

Chỉ 40 giây sau khi nhận được điện thoại từ người yêu, chàng sinh viên 23 tuổi Bassam Osama đã lên đường tới gặp nàng. Hôm đó là ngày 19/8/2018, nhưng hôm sau gia đình không thấy Bassam trở về, điện thoại của anh cũng bị tắt nên họ đã báo Cảnh sát Cairo (Ai Cập).

Vụ mất tích bí ẩn

Người nhà của Bassam cho biết anh tới gặp người yêu - cô Habiba (20 tuổi), cũng là sinh viên. Cả hai quen và yêu nhau đã 8 năm và sắp làm lễ đính hôn. Gia đình Habiba khá giả hơn phía Bassam: Cha cô, ông Ashraf Hamed (55 tuổi) có công ty với nhiều nhân viên, trong khi nhà riêng nằm trong khu đô thị cao cấp Rehab City mới xây dựng ở phía Đông thủ đô Cairo. Trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra, Habiba một mực khẳng định đúng là cô có gọi điện bảo Bassam tới gặp, vì cha cô hứa cho con gái và Bassam 250.000 bảng Ai Cập để mua và sửa lại căn hộ sau khi cưới, nhưng cuối cùng Bassam không đến và anh ở đâu thì cô không biết. Suốt nhiều ngày sau đó vẫn chẳng có tung tích nào của Bassam.

Sự việc càng thêm rắc rối khi ngày 25/8/2018, gia đình Osama báo rằng có 1 đối tượng nặc danh đã gọi điện tới thông tin Bassam bị bắt cóc và sẽ được trả tự do nếu gia đình đưa 600.000 bảng Ai Cập (khoảng 465 triệu VND) tiền chuộc. Tuy nhiên, khi điều tra cảnh sát phát hiện cuộc gọi này xuất phát từ 1 người bà con xa của Bassam. Sau đó, ông này thú nhận do nóng ruột vì thấy đã gần 1 tuần trôi qua mà cuộc truy tìm vẫn chưa có kết quả nên làm vậy để... giục cảnh sát!

Cuối cùng, cơ quan điều tra cũng tìm được tài xế đã chở Bassam đi hôm 19/8/2018. Dẫn cảnh sát đến 1 khu chung cư ở Rehab City, anh này cho biết Bassam xuống xe ở đó, nhưng đi đâu không rõ. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện mẹ của Habiba mới thuê căn hộ ở tầng trệt của chung cư này.

Bassam Osama và cha con Ashraf Hamed - Habiba

Bassam Osama và cha con Ashraf Hamed - Habiba

Đúng lúc đó, một sự cố xảy ra: Habiba và mẹ biến mất! Sự việc cho thấy việc Bassam mất tích có liên quan tới Habiba và người mẹ, cũng như căn hộ mới thuê ở Rehab City. Với lý lẽ này, tòa án đã đồng ý để cảnh sát khám xét căn hộ chưa có người ở vì mới thuê và đang được sửa chữa lại, hiện trường còn ngổn ngang những bao cát, xi-măng. Tuy nhiên, người xung quanh cho biết chưa có thợ tới, trừ 1 nhóm người có lẽ là chủ nhân. Trong căn bếp có 1 khoảng nền rộng lát gạch men nằm sát tường có dấu hiệu vừa được đào lên rồi lát lại. Cảnh sát quyết định dỡ lớp gạch này một lần nữa.

Bí mật được chôn giấu

Ngày 29/8/2018, tức 10 ngày sau khi Bassam biến mất, xác anh được phát hiện dưới nền bếp trong căn hộ do mẹ của Habiba thuê, đang trong tình trạng phân hủy nằm lẫn với sỏi, cát, vữa xi-măng và chất tẩy rửa để giảm bớt mùi hôi. Bassam bị trói chặt cả tay lẫn chân và bị bóp cổ.

Cuộc trốn chạy của mẹ con Habiba không thành công, họ bị bắt tại 1 khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Đỏ. Habiba khai, theo lệnh cha mình, cô gọi điện dụ Bassam tới căn hộ người mẹ thuê. Theo lời Habiba, cô ta yêu Bassam nhưng chữ hiếu vẫn nặng hơn và không biết kế hoạch của cha là sát hại vị hôn phu, vì cô nghĩ ông đã hòa giải với con rể tương lai và ý định cho tiền để sửa nhà là có thật.

Hố chôn Bassam trong bếp

Hố chôn Bassam trong bếp

Tới đây, Habiba tiết lộ một bí mật. Trước ngày đính hôn, Bassam đã điều tra và phát hiện cha vợ tương lai từng bị tòa án tuyên phạt 25 năm tù, nhưng ông ta bỏ trốn và đã 5 lần thay tên đổi họ. Giữa cha vợ và con rể tương lai xảy ra xung đột khi Bassam phơi bày sự thật này. Các điều tra viên đưa ra chứng cứ từ lời khai của người mẹ cho thấy Habiba biết về âm mưu của cha mình thì cô ta giải thích, vì sợ Bassam sẽ bỏ mình khi cả hai đã sống chung với nhau từ lâu. Vì theo quan niệm của người Ai Cập, cô sẽ khó lấy chồng.

Trước các bằng chứng và lời khai này, cuối cùng Ashraf Hamed phải thừa nhận quyết định giết Bassam vì sợ con rể tương lai tiết lộ quá khứ của mình với chính quyền địa phương. Sau khi sai con gái dụ được Bassam tới căn hộ người vợ mới thuê, Ashraf đã cùng 6 tay chân thân tín chờ sẵn để đưa con rể tương lai đến, vờ chỉ cho xem căn hộ mới mua cho cặp vợ chồng sắp cưới, nhưng sau đó cả nhóm bịt miệng, trói tay chân và vứt Bassam lên giường, để Ashraf bóp cổ anh đến chết. Sau đó, nhóm này chôn xác nạn nhân xuống nền bếp và lát gạch men lên.

Tháng 4/2022, một tòa án tại Cairo đã tuyên phạt Ashraf Hamed án tử hình bằng cách treo cổ, Habiba lãnh án chung thân, các đồng phạm khác từ 5-15 năm tù.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-sat-hai-con-re-tuong-lai-de-che-giau-qua-khu-toi-loi_150916.html