Kỳ 2: Thủ đoạn của 'bà già lái phi công trẻ'

Chiều tối 17/10/2023, Tổng đài 911 của TP.Romeoville thuộc Đại đô thị Chicago, bang Illinois (Mỹ) nhận được 2 cuộc gọi. Mẹ và em gái của Zoraida Bartolomei yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô, chồng và 2 con trai của người phụ nữ này, do cả nhà không liên lạc được với vợ chồng Zoraida suốt ngày hôm đó, sau khi chồng của cô không đến nơi làm việc vào buổi sáng.

Tại nhà của vợ chồng Zoraida, CS phát hiện cửa sau trong bếp bị đột nhập, xác người chồng Alberto Rolon nằm trên hành lang dẫn từ bếp tới phòng ngủ - nơi có thi thể Zoraida và 2 con trai nhỏ cùng 3 chú chó của họ. Đồ đạc bị xáo trộn nhưng không mất thứ gì, có vẻ như đối tượng cố tạo ra hiện trường vụ trộm do những người trẻ tuổi thực hiện, nhưng bất thành.

Vì gia đình Bartolomei mới dọn tới đây 4 tháng nên hàng xóm không biết nhiều về họ. Cảnh sát đành tìm hiểu về 2 vợ chồng ở nơi làm việc. Một người ở xí nghiệp của Zoraida tiết lộ giữa cô và đồng nghiệp tên Nathaniel Huey Jr. (31 tuổi) có mối "quan hệ thân thiết" và việc này bị vợ của Nathaniel phát giác. Gần đây người phụ nữ này gửi tin nhắn cho chồng của Zoraida cho biết Nathaniel làm việc cho mafia, khuyên họ tránh xa anh ta. Chồng của Zoraida quyết định bỏ qua cho vợ vì tương lai con cái. Nhưng những ngày qua, Nathaniel tỏ ra đặc biệt ác cảm với Zoraida, nguyên nhân có thể do người vợ đã công khai với chồng về việc anh này ngoại tình.

Tìm hiểu thêm, CS biết cựu binh Nathaniel Huey Jr. có doanh nghiệp riêng cung cấp dịch vụ vệ sĩ, sửa chữa vũ khí và dù đã bị tước giấy phép từ năm 2016 nhưng vẫn hoạt động. Nathaniel đã không đến văn phòng từ 2 ngày trước khi gia đình Zoraida bị sát hại.

Ngày 18/10, CS đã làm việc với Nathaniel. Anh ta thừa nhận có qua lại với Zoraida nhưng không dính líu tới vụ thảm sát và từ chối cho khám xét chiếc xe hơi của mình. Nathaniel được cho về, nhưng bị CS theo dõi và họ phát hiện anh ta giao cho đồng nghiệp chiếc túi to, mà theo điều tra của CS trong đó có nhiều loại súng đạn.

Cùng ngày, CS cũng đã nói chuyện với Ermalinda Palomo - người phụ nữ 50 tuổi đã sống chung 8 năm không hôn thú với Nathaniel - cho biết chỉ thấy tên Zoraida trong điện thoại của chồng và từng sốc khi biết người đầu ấp tay gối ngoại tình với cô này.

Ngay trong đêm 18/10, cả Nathaniel lẫn Ermalinda đều biến mất. Năm đứa con của người phụ nữ này đã báo CS rằng mẹ họ bị Nathaniel ép buộc phải đi theo. Ngày 20/10, đầu đọc số xe tại 1 siêu thị ở Catoosa, bang Oklahoma, cách Romeoville khoảng 1.000km về phía Tây Nam, phát hiện chiếc xe của Nathaniel. Khi cặp đôi rời siêu thị, CS Catoosa đã chặn lại nhưng Nathaniel tăng tốc bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi trên xa lộ không kéo dài vì chiếc xe lao vào dải phân cách và bốc cháy. Khi dập được lửa, CS tìm thấy thi thể Nathaniel và Ermalinda trong xe. Hắn đã bắn Ermalinda trước khi tự sát.

Nathaniel Huey Jr. và Ermalinda Palomo

Nathaniel Huey Jr. và Ermalinda Palomo

Phải 1 năm sau, CS mới hoàn tất cuộc điều tra. Kết quả vô cùng bất ngờ: Chính Ermalinda Palomo là kẻ chủ mưu. Để giữ riêng Nathaniel cho mình, người phụ nữ này đã tạo những tài khoản giả để lừa Nathaniel rằng anh ta được băng đảng mafia Mexico và Bungary tuyển mộ, giám sát, theo dõi. Ermalinda cũng là người cảnh báo và đe dọa chồng của Zoraida.

Đến lượt "cấp trên" - thực ra là Ermalinda - báo cho Nathaniel biết có kẻ muốn giết anh ta mà người đó lại chính là... Zoraida và để đối phó, xuất hiện nhân vật có bí danh "Rùa" sẽ giúp Nathaniel lập kế hoạch. "Rùa" - tức Ermalinda - đã cùng nghiên cứu thực địa, lập sơ đồ nhà, tìm cách đột nhập, trình tự sát hại Zoraida và gia đình cô... Chiều tối 16/10/2023, Nathaniel - Ermalinda đi xe từ nhà tới nơi ở của Zoraida (cách nhau khoảng 60km). Nathaniel cắt rào vào nhà từ phía sau, lần lượt bắn chết cả gia đình và 3 con chó. Ermalinda ngồi chờ ngoài xe.

Các băng ghi hình, những tin nhắn điện thoại, lời khai nhân chứng rất đầy đủ, nhưng vụ án kết thúc mà không qua phiên xét xử nào.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-thu-doan-cua-ba-gia-lai-phi-cong-tre_185790.html