Kỳ 3: 'Còn nước… còn tát'

Sau lũ, bạt ngàn sắc xanh của quất cảnh Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) với hàng nghìn chậu quất đang đơm hoa, kết trái trĩu trịt đổi màu trơ trụi lá. Năm nay, người trồng quất Tứ Liên đón mùa Tết không trọn vẹn.

Hồi sinh làng hoa Tết Hà Nội sau mùa lũ

Ông Phan Minh Quang nhà vườn quất Tứ Liên thiệt hại 1.200 gốc sau sau cơn bão số 3. Ảnh: Mộc Miên

Ông Phan Minh Quang nhà vườn quất Tứ Liên thiệt hại 1.200 gốc sau sau cơn bão số 3. Ảnh: Mộc Miên

Ám ảnh trận lũ lịch sử

Con đường dẫn vào khu làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên vẫn nồng nặc mùi đất phù sa sau cơn lũ lịch sử. Lớp bùn vương trên những tán quất đã héo úa vì bão lũ. Tại khu vực ven sông, hàng nghìn cây quất héo úa, trơ trụi trên những lọ bình gốm được kê cao chắc chắn. Nếu mực nước sông Hồng không dâng cao và nhanh trên mức báo động 2 thì giờ đây số phận của hàng nghìn cây quất Tứ Liên sẽ khác. Nhưng bão lũ, thiên tai ập đến bất ngờ khiến bà con nông dân trồng quất Tứ Liên ở vùng bãi sông Hồng trở tay không kịp.

“Nước lũ dâng cao, các nhà vườn chạy nhốn nháo để đôn các chậu quất lên vị trí cao hơn. Giữa trời mưa to, nhiều chủ vườn huy động nhân lực “đội mưa” để chuyển các chậu quất lên cao hơn. Những ngày mưa bão là những ngày thức xuyên đêm di chuyển các chậu quất nhằm vớt vát tài sản nhưng nước lũ dâng nhanh, người dân đành bất lực nhìn dòng lũ nhấn chìm hàng nghìn chậu quất đang kỳ đơm trái tốt tươi”- ông Phan Minh Quang bày tỏ.

Chỉ tay về phía hơn 1.200 gốc quất chết khô của gia đình, ông Phan Minh Quang buồn rầu: “Thiên tai, bão lũ khắc nghiệt quá! Bao ngày tháng chăm sóc quất chỉ chờ đến Tết mà giờ “mất trắng” hoàn toàn.

Bên cạnh vườn của ông Phan Minh Quang là vườn quất của nhà vườn Huân Bonsai với hàng nghìn chậu quất cùng chung số phận. Dù được đầu tư trải bạt, kê cao gạch hơn 1m nhưng hàng nghìn chậu quất vẫn bị nhấn chìm trong biển nước. Theo chủ vườn Huân Bonsai, thiệt hại sau lũ ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

 Chị Liên (nhà vườn Huân Bonsai) phục hồi cây quất sau bị ngập. Ảnh: Mộc Miên

Chị Liên (nhà vườn Huân Bonsai) phục hồi cây quất sau bị ngập. Ảnh: Mộc Miên

Hơn 20 ngày sau cơn bão, chị Bùi Thị Khuyến (quê Thanh Hóa) vẫn không tin được rằng vườn quất 700 cây và 200 gốc giống mà gia đình chị tâm huyết trồng, tạo thế cả một năm qua bị “mất trắng” hoàn toàn.

Trước khi bão số 3 đổ bộ, gia đình chị Bùi Thị Khuyến và các hộ nông đã kịp thời chạy bão, đưa các cây quất xuống vị trí thấp tránh bão. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão kèm mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước sông Hồng tăng cao. Nước dâng nhanh khiến người nông dân không kịp xoay xở.

Nhớ lại đợt chạy lũ vừa qua, chị Bùi Thị Khuyến ám ảnh cảnh nước lũ dâng cao quá đầu người. Vừa khẩn trương đôn các vị trí quất lên cao chỉ độ vài tiếng nước dâng ngập trắng xóa bãi quất ven sông. Vườn quất trị giá tiền tỷ ngập sâu dưới biển nước. Đau xót vô cùng.

Chung hoàn cảnh, chị Bùi Thị Hải có 900 gốc quất cũng bị “mất trắng” hoàn toàn. Số tiền vay mượn để đầu tư cho vườn quất cuốn trôi theo dòng lũ.

Hình ảnh trái ngược về hình ảnh gốc quất xanh tốt được di dời tránh lũ và những gốc ngập úng dị người dân cắt bỏ cành tại làng quất Tứ Liên. Ảnh: Mộc Miên

Hình ảnh trái ngược về hình ảnh gốc quất xanh tốt được di dời tránh lũ và những gốc ngập úng dị người dân cắt bỏ cành tại làng quất Tứ Liên. Ảnh: Mộc Miên

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tái sản xuất

Thống kê trên địa bàn quận Tây Hồ, có 35,5 ha quất bị ngập, trong đó phường Tứ Liên bị ngập 35ha, phường Nhật Tân bị ngập 0,5ha. Thiệt hại ước tính 37 tỷ đồng. Xác định Tết này sẽ không trọn vẹn, các hộ nông trồng quất vẫn động viên nhau khắc phục phần nào thiệt hại.

Chị Liên (nhà vườn Huân Bonsai) cho biết, tranh thủ những ngày nắng ráo, chị đã thuê nhân công tập trung khắc phục thiệt hại. Các chậu quất với thời gian trồng 2-3 năm được cắt tỉa lá, trơ lại bộ gốc đã nảy mầm xanh.

Vừa đẩy các chậu quất ở vị trí mới, chị Liên bày tỏ việc khắc phục cần nhiều thời gian. Mầm cây hiểu nôm na là mầm “ảo”. Với tinh thần “còn nước, còn tát”, những bộ rễ cây quất nếu được ươm trồng tốt sẽ bật rễ để không phải mua giống mới.

Chị Bùi Thị Khuyến cho biết, các nhà vườn đang phải tập trung vào công việc dọn dẹp bùn đất sau lũ. Loại bỏ những gốc cây chết khô dù rất tiếc nuối nhưng cũng phải bỏ đi những gốc cây đã gắn bó và được chăm chút cả năm trời.

Mặc dù việc phục hồi cây trồng sẽ không dễ dàng và có thể mất khoảng 3-4 năm nữa để khôi phục lại làng quất như những năm trước, người dân làng nghề quất Tứ Liên vẫn thể hiện sự quyết tâm, còn đất là còn tái canh tác. Sắc xanh của những cây hoa ngắn ngày như cúc, câu hoa màu đã hiện diện tại làng quất Tứ Liên để chờ đón vụ mùa mới.

(Còn nữa)

Trong đợt thị sát diện tích ngập nước tại phường Tứ Liên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, với thiệt hại lớn qua cơn bão lần này, đối với cây có thể cứu được lần này thì các cây không cứu được cũng phải duy trì bộ gốc, cây giống vì quất cảnh Tứ Liên rất đặc biệt.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-3-con-nuoc-con-tat-396869.html