Kỳ bí những quái vật lai trong thần thoại Hy Lạp

Thần thoại Hy Lạp có miêu tả một số quái vật lai với cơ thể được tổng hợp từ những loài động vật khác nhau. Trong số này, quái vật lai nửa người nửa bò gây ám ảnh bằng việc ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói.

Trong thần thoại Hy Lạp, Griffin là quái vật lai giữa sư tử và đại bàng. Nó có mình là sư tử trong khi cánh và đầu là đại bàng.

Trong thần thoại Hy Lạp, Griffin là quái vật lai giữa sư tử và đại bàng. Nó có mình là sư tử trong khi cánh và đầu là đại bàng.

Quái vật Griffin được xem là vua của các loài động vật vì cơ thể của nó được tổng hợp từ chúa sơn lâm và vua của các loài chim.

Quái vật Griffin được xem là vua của các loài động vật vì cơ thể của nó được tổng hợp từ chúa sơn lâm và vua của các loài chim.

Chính vì vậy, Griffin có sức mạnh phi thường khiến nhiều quái vật khác khiếp sợ, không dám gây chiến.

Chính vì vậy, Griffin có sức mạnh phi thường khiến nhiều quái vật khác khiếp sợ, không dám gây chiến.

Minotaur là quái vật nửa người nửa bò trong trong thần thoại Hy Lạp. Nó được mô tả là con của Hoàng hậu Pasiphae (vợ Vua Minos) và một con bò trắng linh thiêng.

Minotaur là quái vật nửa người nửa bò trong trong thần thoại Hy Lạp. Nó được mô tả là con của Hoàng hậu Pasiphae (vợ Vua Minos) và một con bò trắng linh thiêng.

Minotaur trở thành nỗi ô nhục của vua Minos. Ông không muốn ai biết đến sự tồn tại của đứa con riêng của vợ nên giam giữ Minotaur trong một mê cung lớn bên dưới cung điện Knossos.

Minotaur trở thành nỗi ô nhục của vua Minos. Ông không muốn ai biết đến sự tồn tại của đứa con riêng của vợ nên giam giữ Minotaur trong một mê cung lớn bên dưới cung điện Knossos.

Được nuôi bằng cách ăn thịt người nên Minotaur vô cùng hung bạo và luôn đói khát. Theo đó, nhiều người dân vô tội trở thành thức ăn của quái vật nửa người nửa bò.

Được nuôi bằng cách ăn thịt người nên Minotaur vô cùng hung bạo và luôn đói khát. Theo đó, nhiều người dân vô tội trở thành thức ăn của quái vật nửa người nửa bò.

Siren được xem là nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp. Trước khi có hình hài nửa người nửa cá, họ là điểu nhân (tức sinh vật nửa người chim). Họ có giọng hát hay làm mê đắm lòng người.

Siren được xem là nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp. Trước khi có hình hài nửa người nửa cá, họ là điểu nhân (tức sinh vật nửa người chim). Họ có giọng hát hay làm mê đắm lòng người.

Thế nhưng, trong một cuộc thi cuộc thi hát do nữ thần Hera tổ chức, Siren cũng tham gia nhưng thua cuộc trước giọng ca tuyệt vời của các nữ thần âm nhạc.

Thế nhưng, trong một cuộc thi cuộc thi hát do nữ thần Hera tổ chức, Siren cũng tham gia nhưng thua cuộc trước giọng ca tuyệt vời của các nữ thần âm nhạc.

Hình phạt dành cho các Siren là bị vặt hết lông trên người để làm áo khoác cho nữ thần Hera.

Hình phạt dành cho các Siren là bị vặt hết lông trên người để làm áo khoác cho nữ thần Hera.

Do vậy, họ không thể bay lượn trên bầu trời như trước. Các Siren quyết định sống trên các mỏm đá ngoài biển. Theo thời gian, họ trở thành những nàng tiên cá.

Do vậy, họ không thể bay lượn trên bầu trời như trước. Các Siren quyết định sống trên các mỏm đá ngoài biển. Theo thời gian, họ trở thành những nàng tiên cá.

Mời độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-bi-nhung-quai-vat-lai-trong-than-thoai-hy-lap-1410539.html